Ẩn họa “hố tử thần” chờ "nuốt" người trên đường phố Hà Nội

(Dân trí) - Trên các tuyến đường Xuân Thủy, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng,… không biết từ bao giờ đã xuất hiện hàng loạt các hố ga, miệng cống bị mất nắp, ngổn ngang dây cáp, rác thải, gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Ngay trước cổng Vườn thú (hướng đường Cầu Giấy) đã xuất hiện 2 chiếc hố khổng lồ. Đây là nơi vui chơi quen thuộc của trẻ nhỏ, nhất là những ngày cuối tuần và trong dịp hè. Thi thoảng, có một số đứa trẻ trêu đùa, chạy đuổi nhau ở trước khu vực này. Chỉ cần cha mẹ lơ là, mất cảnh giác, các con rất có thể trượt chân xuống những chiếc hố trơ đáy.
Ngay trước cổng Vườn thú (hướng đường Cầu Giấy) đã xuất hiện 2 chiếc hố khổng lồ. Đây là nơi vui chơi quen thuộc của trẻ nhỏ, nhất là những ngày cuối tuần và trong dịp hè. Thi thoảng, có một số đứa trẻ trêu đùa, chạy đuổi nhau ở trước khu vực này. Chỉ cần cha mẹ lơ là, mất cảnh giác, các con rất có thể trượt chân xuống những chiếc hố trơ đáy.

Nắp cống được cạy lên rồi lấp lại một cách vội vàng, sơ sài và tạm bợ. Đây chính là những “tử thần” trên đường phố, sẵn sàng “giăng bẫy” bất cứ ai đi bộ hoặc đạp xe trên vỉa hè.
Nắp cống được cạy lên rồi lấp lại một cách vội vàng, sơ sài và tạm bợ. Đây chính là những “tử thần” trên đường phố, sẵn sàng “giăng bẫy” bất cứ ai đi bộ hoặc đạp xe trên vỉa hè.

Chiếc cống bị mất một phần nắp nằm mấp mô trước cổng Đại học Quốc gia, tạo thành những thanh sắt, đoạn gờ trồi lên rất nguy hiểm. Chú Toàn - người bán nước gần đó cho hay, nhiều sinh viên có thói quen vừa đi vừa sử dụng điện thoại nên thường xuyên bị vấp ngã, chảy máu thậm chí thụt chân xuống cống.
Chiếc cống bị mất một phần nắp nằm mấp mô trước cổng Đại học Quốc gia, tạo thành những thanh sắt, đoạn gờ trồi lên rất nguy hiểm. Chú Toàn - người bán nước gần đó cho hay, nhiều sinh viên có thói quen vừa đi vừa sử dụng điện thoại nên thường xuyên bị vấp ngã, chảy máu thậm chí thụt chân xuống cống.

Trên tuyến đường Phạm Hùng mới thật sự là nơi “tề tựu” của đủ các loại hố ga, cống mất nắp. Đi được quãng đường vài trăm mét, người đi bộ phải tránh liên tiếp 5-7 hố cáp điện ngầm và đường ống dẫn nước toang hoác. Từ những cái hố có kích thước như bàn cờ vua…
Trên tuyến đường Phạm Hùng mới thật sự là nơi “tề tựu” của đủ các loại hố ga, cống mất nắp. Đi được quãng đường vài trăm mét, người đi bộ phải tránh liên tiếp 5-7 hố cáp điện ngầm và đường ống dẫn nước toang hoác. Từ những cái hố có kích thước như bàn cờ vua…

… cho đến những hố ga lằng nhằng dây cáp, chiếm non nửa diện tích vỉa hè.
… cho đến những hố ga lằng nhằng dây cáp, chiếm non nửa diện tích vỉa hè.

Thỉnh thoảng lại có những chiếc hố được “ngụy trang” khéo léo bằng lùm cây, cỏ dại, đặc biệt gây nguy hiểm cho người đi bộ vào buổi tối. Đoạn đường này gần bến xe nên lúc nào cũng có rất đông người tập trung, qua lại.
Thỉnh thoảng lại có những chiếc hố được “ngụy trang” khéo léo bằng lùm cây, cỏ dại, đặc biệt gây nguy hiểm cho người đi bộ vào buổi tối. Đoạn đường này gần bến xe nên lúc nào cũng có rất đông người tập trung, qua lại.

Một người phụ xe đứng đó vừa hỏi thăm khách, vừa nhanh miệng cho biết thêm: “Những hôm mưa to, nước ngập rồi dềnh lên, em dù quen đoạn đường này nhưng cũng phải nhìn thật kĩ rồi mới dám bước qua. Có người không biết, trượt chân rồi ngã xuống xây xát hết người, nhìn tội nghiệp lắm”.
Một người phụ xe đứng đó vừa hỏi thăm khách, vừa nhanh miệng cho biết thêm: “Những hôm mưa to, nước ngập rồi dềnh lên, em dù quen đoạn đường này nhưng cũng phải nhìn thật kĩ rồi mới dám bước qua. Có người không biết, trượt chân rồi ngã xuống xây xát hết người, nhìn tội nghiệp lắm”.

Cách đó một đoạn, xuất hiện thêm chiếc nắp cống khó hiểu, vừa lấn làn đường, vừa… “há miệng” như để thách đố người tham gia giao thông.
Cách đó một đoạn, xuất hiện thêm chiếc nắp cống khó hiểu, vừa lấn làn đường, vừa… “há miệng” như để thách đố người tham gia giao thông.

Nắp hố khổng lồ, ngổn ngang đủ thứ trên đường Phạm Văn Đồng.
Nắp hố khổng lồ, ngổn ngang đủ thứ trên đường Phạm Văn Đồng.

Đây còn là chiếc thùng rác cho những người tiện tay.
Đây còn là chiếc thùng rác cho những người tiện tay.

Không chỉ có rác thải, một số nắp cống, hố ga còn bốc mùi hôi thối nồng nặc, rất khó chịu khiến ai đi qua cũng phải nhăn mặt, bịt mũi.
Không chỉ có rác thải, một số nắp cống, hố ga còn bốc mùi hôi thối nồng nặc, rất khó chịu khiến ai đi qua cũng phải nhăn mặt, bịt mũi.

Nắp cống bị vỡ, được che chắn tạm bợ trên đường Lê Văn Lương.
Nắp cống bị vỡ, được che chắn tạm bợ trên đường Lê Văn Lương.

Đặc biệt, trên vỉa hè đường Trần Duy Hưng, chỉ tính riêng đoạn gần Big C đã có tới gần chục cống chôn cáp điện ngầm bị mất nắp, dây cáp trồi lên, gây nguy hiểm cho người đi đường khi mùa mưa bão đang đến gần.
Đặc biệt, trên vỉa hè đường Trần Duy Hưng, chỉ tính riêng đoạn gần Big C đã có tới gần chục cống chôn cáp điện ngầm bị mất nắp, dây cáp trồi lên, gây nguy hiểm cho người đi đường khi mùa mưa bão đang đến gần.

Không chỉ gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, các hố ga, miệng cống này còn gây mất mỹ quan đô thị.
Không chỉ gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, các hố ga, miệng cống này còn gây mất mỹ quan đô thị.

Bài & ảnh: Hoàng Ngọc