7 ngày 7 đêm miệt mài… đu ngựa gỗ

(Dân trí) - Giải thưởng quá sức hấp dẫn khiến cuộc thi “Ngồi lỳ trên ngựa gỗ” trở nên bất phân thắng bại. Bốn cặp đôi nhất quyết không chịu rời vòng đu cho đến phút cuối cùng của ngày thứ bảy, để rồi ban tổ chức phải nhờ đến bốc thăm may mắn.

Đã có 14 thí sinh chia thành 7 cặp ghi tên tham gia cuộc thi “đu ngựa gỗ” do một trung tâm mua sắm ở thành phố Hạ Môn, Trung Quốc tổ chức. Con số tưởng chừng ít ỏi nhưng vì trị giá giải thưởng quá lớn - một căn hộ chung cư cao cấp trong nội thành, cuộc tranh tài bỗng trở nên gay cấn ngoài sức tưởng tượng.

 

Trong suốt 7 ngày 7 đêm, người chơi bắt buộc phải ngồi liên tục trên ngựa gỗ quay mòng mòng, kể cả lúc ăn, uống, ngủ nghỉ - có một dây lưng an toàn đảm bảo thí sinh không bị ngã khi say giấc. Họ chỉ được phép xuống ngựa khi nào đi toilet, mà cũng chỉ được trong vài phút mà thôi.

 

Sau 7 ngày đêm bất phân thắng bại, ban tổ chức quyết định trao giải thưởng thắng cuộc bằng cách rút thăm. Kết quả, căn hộ trong mơ đã thuộc về anh Trần và cô Hứa. “Món quà kỳ diệu này đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể đi đăng ký kết hôn ngay ngày mai”.

 

Ba cặp đôi còn lại ngậm ngùi với giải khuyến khích trị giá 1.300 USD. Âu cũng là may rủi.

 

Hải Minh

Theo Ananova