Phóng sự ảnh bạn đọc:

Ta balô tới quê hương Thế vận hội Olympic

(Dân trí) - Vất vả quanh năm kiếm sống với vòng quay hầu như chỉ từ nhà chợ rồi lại từ chợ về nhà… Nay con đã lớn, hai vợ chồng mới dễ thở hơn chút để đưa lớp trẻ về thăm lại VN. Dư thêm được ít tiền nào trong túi là tranh thủ làm ta balô.

Cộng tác viên Tran Jan vốn là một kiến trúc sư từ Cộng hòa Czech gửi về cho Dân trí chùm ảnh mới nhất, ghi lại những “cột mốc” trên bước đường du lịch balô khi người ta... đã không còn trẻ. Điểm đến lần này của hai ta balô “người Czech gốc Việt” là Hilạp – nơi sản sinh ra Thế vận hội Olympic:

 
Ta balô tới quê hương Thế vận hội Olympic
Hello từ Greece (Hilạp) đây!... Với Chúa Trời trên mây chắc là cũng đang cầu chúc cho mọi người dân dưới hạ giới mọi sự tốt lành!
 
Ta balô tới quê hương Thế vận hội Olympic
Dừng chân đã...  Biển kia rồi chỉ cách motel 30m: cát trắng, nước trong rất mát. Chỉ tiếc là còn ít người tắm vì chưa vào vụ nóng
 
Nhưng cảnh rất nên thơ 
Nhưng cảnh rất nên thơ 
 
Gặp một chàng trai Hy Lạp tầm thước đúng kiểu đẹp Latinh cổ điển…
Gặp một chàng trai Hy Lạp tầm thước đúng kiểu đẹp Latinh cổ điển
 

Đi tiếp thôi Đỉnh núi Olympia xa xa kia rồi

Đi tiếp thôi, đỉnh núi Olympia xa xa kia rồi

 
12, 13
Đường phố nơi nào ta ghé qua cũng thật thanh bình
 
12, 13
... với nhiều công trình và tượng đài rất đẹp

12, 13
Hoa thơm cỏ lạ làm xe ai cũng giảm tốc độ, sống chậm lại chút để thưởng thức vẻ đẹp trời ban… Nào hoa hồng thơm ngát, hoa lựu đỏ tươi, trúc đào hồng thắm, loài hoa vàng nào đó hình như có họ với cải… Tất cả tạo thành 2 dải thảm hoa cao 2m, trải dài nhiều km dọc theo xa lộ…

12, 13
Festival nhảy múa dân gian ở trung tâm làng Dios Olympos thuộc vùng Olympis với chỉ 3.000 dân, nằm dọc theo Vịnh, khuấy động cả màn đêm

12, 13
Ghé thăm khu tưởng niệm Hoàng đế Alecxandros của đế quốc Makedon, ảnh chụp trong hầm mộ Vua cha Filip đệ Nhị
 
Rời miền Bắc sang miền Nam, tiến về Athen – Thủ đô Hy Lạp sau 3 ngày lang thang qua Olympos, Thesaloniky để lại nhiều ấn tượng và bao nỗi niềm bỗng được gợi nhớ… Đất lạ cũng thành quen. Nhân tiện rẽ qua thành phố lớn thứ 2 - kinh đô Lama. Thesalo là tên người chị gái của Vua Alecxandros, con của Hoàng đế Filipo đệ Nhị, và Niki là chiến thắng, thế là Vua ghép vào đặt tên như vậy, sau này trở thành hãng thể thao nổi tiếng dùng làm thương hiệu cho Nike.
 
Còn Vua Hilạp Leonidas với quân Spartas 10 ngàn lính đã dũng cảm bảo vệ đất nước mình trước đội quân hùng hậu 1,7 triệu binh sĩ Byzantin do Vua Xesxez thế kỷ 4 trước Công nguyên dẫn đầu.

12, 13

 
12, 13
 
 
Tản bộ trên đường phố Athen


12, 13

Tản bộ trên đường phố Athen

12, 13
Thoáng một bóng hồng đang bận rộn...

 

Phóng sự ảnh của Tran Jan và bạn đồng hành