“Ngắm” Táo quân cả... xuôi sáng và ngược sáng

(Dân trí) - Vấn đề này nhờ Táo Giao thông, bức xúc nọ gửi Táo Y tế, câu hỏi kia “chat chit” với Táo Giáo dục, chất vấn đó “meo” cho Táo Văn hóa…Những tin nhắn như vậy được bạn đọc nhờ chuyển qua Dân trí rất nhiều, cũng chứng tỏ dấu ấn đậm nét của các Táo.

Táo quân 2013 đả kích sâu cay nhiều vấn đề nóng và nhạy cảm trong năm
Táo quân 2013 đả kích sâu cay nhiều vấn đề "nóng" và nhạy cảm trong năm

 

Bởi thế cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi dư luận lại…“lên cơn sốt” khi hay tin chương trình Táo quân 2013 của nhà Đài bị “tuýt còi” ngay trước thềm Tết ông Công. Có lẽ nhiều người lo lắng lắm bởi đã trót gửi gắm bao điều chất chứa trong lòng vào hành trang cưỡi cá chép lên thiên đình của "2 ông 1 bà"  (thần Đất, thần Nhà, thần Bếp). Những mong Ngọc Hoàng Thượng Đế tuy trông trầm mặc vậy thôi, nhưng sẽ thấu hiểu hoặc ít ra cũng có đôi lời an ủi giúp dân chúng phần nào nguôi ngoai những “nỗi niềm biết ngỏ cùng ai”.

 

Có thể thấy rõ 2 cực khá đối lập nhau trong phản hồi của người xem cả trong và nước ngoài, và màn đối thoại giữa bên ủng hộ “tiếng còi” với bên phản bác đa phần khá gay gắt, bên nào cũng có những chứng lý xem ra cũng rất vững chắc của mình.

 

Tục hay Thanh

 

“Tôi nghĩ, cũng vì mấy nghệ sĩ hài thích "cương" nên bị “vạ miệng”. Kiểm định nghiêm ngặt như thế là cần thiết để có những màn hài thanh tao và thâm thúy, đem lại cho khán giả những tiếng cười thoải mái hơn” - Tuy Can:  tuycan@hotmail.com

 

“Táo quân năm nay đả kích nhiều vấn đề ‘nóng’ quá, nên bị “vạ miệng” rồi. Người dân lại không được cười ngả nghiêng vì xem Táo mất thôi” - Long “gầy”:  Vequeanh2003@yahoo.com

 

“Nghệ sĩ hài làm theo kịch bản, “cương” miệng là thế nào? Hài phải có cả chất “tục”, chất thanh trong đó thì mới gọi là hài. Thơ Trạng Quỳnh,  Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm đó… Sao bạn không nghĩ “Đẩu pín” có thể chỉ là cái cớ …” - Nhân:  hnduynhan@yahoo.com.vn

 

“Tôi nghĩ, việc phê phán các hiện tượng tiêu cực là cần thiết và rất tốt, nhưng dùng cả những lời lẽ phản cảm và có phần “tục” thì không được. Cần phải làm trong sáng những ngôn từ phát trên sóng truyền hình” - Nguyên Duy: duykiem1@gmail.com

 

“Tôi thấy chương trình Gặp nhau cuối năm này đã có phần nhàm, có phần “tục” và hời hợt. Cần thay đổi kịch bản và hình thức thể hiện. Đâu cần phải năm nào cũng những hình hài, điệu bộ và văn phong, giọng điệu y hệt nhau…” - Ngo Vu Hoa:  ngovuhoa@gmail.com

 

“Chương trình  "Gặp nhau cuối năm – Táo quân ..."  đáng lẽ là món ăn tinh thần cuối năm, đem lại tiếng cười sảng khoái cho mọi người. Đáng tiếc những năm gần đây tôi thấy do khâu biên kịch theo kiểu hơi "hàng chợ" nên trở lên nhàm. Nội dung và lời thoại có những đoạn thô, tục kiểu văn hóa ...hơi thấp. Có lẽ nên coi đây là điểm kết của chương trình này là vừa” - Hoàng Trung (Hà Nội):  hta52007@gmail.com

 

“Tôi là một khán thính giả cũng hay xem các tiểu phẩm hài trên truyền hình. Tôi rất thích những tiểu phẩm hài gây tiếng cười sảng khoái, trí tuệ và có tính văn hóa cao. Nhưng rất không thích các tiếng cười nhạt nhẽo, gây phản cảm và có phần hơi lố... Nói chung là những tiếng cười còn thiếu văn hóa đại loại như… những gì Cục NTBD đã nêu. Hy vọng các nghệ sĩ hài hãy lao động nghiêm túc và có trách nhiệm hơn, để càng thu hút được nhiều hơn những lời ngợi khen của công chúng yêu thể loại nghệ thuật hài…” - Nguyễn Thế Quang:  bac_2_lua@yahoo.com

 

“Phản cảm dù chỉ ở một điểm nhỏ nhưng đã có phần xúc phạm đến người khác, sao cho phát hành được? Đó là đoạn tung hứng giữa Nam Tào với Bắc Đẩu về "cái ấy", động chạm đến những người chuyển giới. Tôi thấy như thế là xúc phạm họ. Mọi người suy ngẫm xem…” - Bùi Lê Thương Huyền: nang_bachtuyet_va_1_chulun@yahoo.com

 

“Hài thì có gì gọi là phản cảm, mấy bác ơi!? Tôi là “chuyên gia” xem kịch, phim, tiểu phẩm hài đây. Tôi không thấy đoạn này có gì quá đáng cả, nếu cấm hay gây khó dễ cho chương trình này thì thật  là hơi…quá” - Dung:  twinnguyen29@gmail.com

 

“Thực ra những đoạn các vị cho là "tục" như trên, tôi thấy rất bình thường vì đó chỉ là cách pha trò của các diễn viên. Làm gì đến nỗi phải ngưng phát hành…. Hãy để Táo nói những lời thật nhất” – nick Mồi hoang:  baotung1985@gmail.com

 

“Tôi thấy từ "Đẩu pín" sử dụng trong hài chưa có gì là phản cảm cả. Hài X.H. nếu vậy thì cấm cả, vì có nhiều chỗ còn thiếu tế nhị hơn. Và thực tế từ "Lẩu pín" vẫn được dùng để chỉ loại rượu ngâm theo phương thức dân gian, được cho là giúp tăng cường sinh lực phái mạnh đó thôi (dù chưa có nghiên cứu nào kết luận cụ thể). Phải chăng  Táo quân 2013 có nhiều chỗ phản ảnh… thực quá chăng? Đây gọi là hài Táo quân cơ mà. Tôi cũng đồng ý với nhiều đề nghị: Nên để nhân dân cùng góp ý nhận xét” - Đoàn Biểu: azino_mo@yaoo.com.vn

 

“Những vấn đề nhạy cảm được đưa ra để châm biếm, nhằm tạo tiếng cười cho khán giả và giảm bớt nỗi bức xúc. Riêng những vấn đề nhạy cảm thì cách diễn đạt sao cho sát sự thực nhất. Cục dừng cấp phép vì từ ngữ hay vì một lý do nào khác ẩn ý đằng sau thì tôi thấy cũng chưa xác định rõ được…” - Hai:  vuhonghai112@gmail.com

 

 “Lạ thật, những vở hài, châm biếm thực tế xã hội ngày xưa thì được coi là tác phẩm văn hóa đưa vào chương trình dạy học, các tác giả được tôn vinh... Sao bây giờ thì lại bị nhận xét như vậy? Thật không hiểu nổi! Nên chăng hãy để cho người dân được thưởng thức chương trình được mong chờ nhất trong năm này, người dân sẽ có ý kiến thẩm định chính xác nhất. Còn những gì nếu quá “phản cảm” thật, thì Cục có thể xem xét cắt bỏ mà...” - Lê Hải:  lehai21c1@gmail.com

 

“Sự thật thì cho dù thế nào vẫn là sự thật. Dù sao đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn ủng hộ Táo quân - chương trình duy nhất tôi cho là luôn nói hộ những bức xúc của nhân dân một cách chân thực nhất” - Minh:  lookingfor.therain@gmai.com

 

“Tôi đề nghị nên để người dân xem rồi sẽ đánh giá sẽ khách quan hơn, đừng chỉ nên áp đặt ý kiến chủ quan của một vài người cho cả 1 cộng đồng 90 triệu dân.. Hơn nữa bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, mọi sự hài hước, châm biếm trong Táo quân có người dân nào là không biết. Còn việc ai “có tội” hay không thì không còn quan trọng nữa, vì nhiệm vụ chính của Táo quân hàng năm là mang lại tiếng cười, đó mới là điểm mấu chốt nhất” - Hoàn:  hoankido2010@gmail.com

 
(minh họa, nguồn: Hoasibiem.com)
 
(minh họa, nguồn: Hoasibiem.com)
 

Chặt hay lỏng

 

Một bên là luận chiến về Tục hay Thanh, bên kia cũng “tranh chấp” quyết liệt về nên quản chặt hay thả lỏng và thế nào là chặt, là lỏng...

 

“Cần phải làm nghiêm như vậy trước khi xuất hiện trước công chúng, chứ không để tự do tùy tiện nhiều quá hóa dở” - Hoa:  Hoadlqn@gmail.com

 

“Tôi thấy cần kiểm duyệt chặt chẽ là đúng, vì hài đâu cứ phải nói những điều “tục”, phản cảm, vô tình PR cho cả những điều không có tính giáo dục. Mà khán giả đâu chỉ toàn người lớn, còn rất nhiều em nhỏ nữa chứ. Hài phải khiến người ta cười, nhưng là cái cười thâm thúy, sâu cay chứ không phải để lại bị coi là có phần dung tục” - Linh Linh:  linhlinh90@yahoo.com

 

“Nếu cắt bớt chương trình Táo quân 2013 thì mình nghĩ sẽ đụng chạm đến niềm kiêu hãnh của một số nghệ sĩ. Theo mình được biết, một số nghệ sĩ dù rất bận lịch diễn ở các nơi khác cũng cố gắp sắp xếp thời gian để tham gia, luyện tập ghi hình để kịp tiến độ chương trình. Vì chắc họ cũng hiểu cho tâm lý người xem coi Táo quân là một món quà mang ý nghĩa tinh thần mà giới nghệ sĩ muốn dành tặng cho quý khán giả cả nước, thay cho lời cảm ơn của họ. Nếu xử lý như thế với Táo quân 2013 thì liệu năm sau họ có còn động lực, sự nhiệt tình để tham gia chương trình này nữa không? Mà tôi nghĩ để tham gia chương trình Táo quân đâu phải là chuyện đơn giản. Lấy bối cảnh là tình hình thực tế của đất nước trong một năm để dựng thành buổi biểu diễn, mà trong chỉ một buổi biểu diễn ấy phải thể hiện được tính logic, hài hước, châm biếm và tổng quát được mọi vấn đề nóng nhất. Vậy để làm được chương trình này tất cả ekip phải đổ biết bao tâm huyết vào, mà giờ đây vì một lý do chưa thực sự rõ ràng đã nói cắt là cắt ngay sao? Như vậy có công bằng không??????” – Tieu gia:  ngocnhancisv@yahoo.com.vn

 

“Các bạn bình luận cần hiểu về LUẬT. Theo quy chế biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, một chương trình trước khi được công diễn phải qua khâu tổng duyệt và cấp phép rồi mới được bán vé, công diễn và ghi hình. Nếu không có sự quản lý của Nhà nước, Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL, thì bao nhiêu chương trình diễn ra, rồi ghi hình để làm rối tung lên ư? Đơn vị tổ chức là nhà đài, các nghệ sĩ đều tên tuổi cả… thì càng phải làm gương để các đơn vị tổ chức biểu diễn tư và các nghệ sĩ khác noi theo chứ…. Các bác cần hiểu chức năng của từng cơ quan, tổ chức... Mỗi người môt nghề, nhưng LUẬT PHÁP CẦN ĐƯỢC tuân thủ, không thể… phiên phiến được. Một chương trình như thế mà diễn ra khi chưa được cấp phép thì những chương trình khác định phạt thế nào? quản lý ra sao?”  - Khanh:  8x8x8x@yahoo.com

 

“Chương trình Táo quân 2013 biểu diễn mà chưa xin cấp phép của cục Nghệ thuật Biểu diễn là sai, nhưng nếu Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói sẽ không cấp phép cho việc phát hành đĩa Táo quân 2013 thì làm nhân dân cả nước thất vọng quá. Đây là chương trình được đông đảo nhân dân mến mộ và trông chờ, vì nó không đơn thuần là nghệ thuật mà còn là thay lời nhân dân gửi đến các nhà quản lý ý nguyện của các cử tri, các công dân cả nước…. Mong Cục Nghệ thuật Biểu diễn xử lý vấn đề không quá cứng nhắc. Tôi và có lẽ là rất nhiều đồng bào khác nữa ủng hộ đạo diễn Đỗ Thanh Hải và các nghệ sỹ” - Nguyễn Sơn:  hanphong_34357@yahoo.com

 

“…Nhân dân chúng tôi mong cả năm mới được 1 ngày xem Táo quân,  mà Cục lại không tạo điều kiện là sao nhỉ… Thời bây giờ tôi nhận thấy Táo quân là một trong những tác phẩm hay và sâu sắc, có được như vậy là nhờ sự đúc kết trí tuệ của nhiều nhà văn, nhà viết kịch và các nghệ sĩ khác để nắm bắt và phản ánh được thực tế dưới những góc nhìn hài hước. Mong Cục tạo điều kiện cho VTV phát hành và biểu diễn Táo quân 2013” – nick Táo Văn Quân:  tamdhhh@gmail.com

 

“Hiện nay tôi thấy còn nhiều đĩa hài được cấp phép nhan nhản, nhưng thật sự là quá dung tục mà sao Cục không đình bản?... Rồi bao nhiêu chương trình biểu diễn được Cục cấp phép, duyệt nội dung nhưng quảng cáo, biểu diễn lại gây ra đủ thứ chuyện nhưng rồi vẫn… lại êm ru. Chuyện đó vẫn xảy ra trong suốt mấy năm qua mà có thấy ai ở Cục đứng ra chịu trách nhiệm đâu??? Tôi thấy Táo quân cũng chỉ là chút thư giãn vào những ngày cuối năm, nhưng lại nói được nhiều điều để cả triệu người suy ngẫm. Nên tôi không hiểu vì sao lại phải quản chặt như thế???” - Quảng Nguyễn: quangngh@gmail.com

 

Chương trình nào cũng khó tránh được cảnh như... làm dâu trăm họ. Được người này khen, ắt cũng sẽ bị người kia chê... Có điều rất dễ nhận thấy là Táo quân đã tạo dựng được một vị trí đáng kể trong lòng khán giả, vấn đề là mỗi người "ngắm" Táo từ góc độ khác nhau và vì vậy cũng "cảm" Táo khác nhau. Thôi thì cũng nên chờ xem kết cục được xử trí thế nào, nhưng xem ra qua cái "vụ" lùm xùm này Táo quân 2013 lại càng nổi đình nổi đám hơn. Rồi có khi nhiều người khi lại... té ngửa khen: nhà đài PR giỏi quá!

 

Kiều Anh