Giải pháp ứng xử tích cực vụ “xòe” tiền mới được vào đất Thái

(Dân trí) - Nỗi bức xúc của cộng đồng khá lớn trước thông tin: khi nhập cảnh vào Thái Lan qua đường bộ, du khách VN bị hải quan Thái Lan buộc phải xòe tiền ra ngang mặt để chụp hình…Vậy giải pháp "cứng" hay "mềm" sẽ giải quyết được vấn đề tốt hơn?

(ảnh minh họa: Hữu Thắng)
(ảnh minh họa: Hữu Thắng)

 

Khách đến chơi nhà

 

Thái Lan (TL) là thị trường du lịch (DL) thu hút tỉ lệ lớn du khách VN hàng năm. Đi bằng đường hàng không có lẽ ai trong chúng ta cũng nhận thấy nhiều cái bạn làm ĐƯỢC, hay nói cách khác là tỏ ra chuyên nghiệp hơn hẳn phía VN chúng ta. Mặc dù nếu nhìn sâu hơn và ở tầm bao quát hơn một chút, rất dễ dàng nhận thấy phía bạn làm tốt hơn chưa hẳn là do có tiềm năng lớn hơn mà có khi còn ngược lại.

 

Song đó cũng không phải là vấn đề lớn vì theo tâm lý chung có lẽ nhiều người dân VN vẫn nghĩ: trong nước mình đi lúc nào chẳng được, có điều  kiện hơn thì cũng nên tranh thủ đi sang các nước khác trước hết là các nước láng giềng vì vừa túi tiền hơn, cho biết đó biết đây…Vậy với “khách đến chơi nhà”, theo phép lịch sự tối thiểu, chủ nhà dù sao cũng ít nhất không thể và không nên tỏ ra thiếu niềm nở...
 

“Đúng là cách ứng xử quá đáng! Ít nhiều gì thì cũng cần có sự tôn trọng nhau theo đúng nghĩa khách đến thăm nhà. Đề nghị hãy NÓI KHÔNG với DL TL cho đến khi nào thấy được sự biết tôn trọng giữa những con người với nhau” - Lý Hoàng Thy:  lyhoangthy07@yahoo.com.vn

 

“Trước hết cần biết nước mình có biết bao cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt vời hơn TL. Như tôi thấy thì ở họ chủ yếu là nhân tạo và có nhiều chiêu trò thu hút sự tò mò của du khách, nhất là giới trẻ thôi. Chứ ai đã đi rồi chắc thấy DL trong nước hay hơn, đẹp hơn, lại vừa ích nước vừa lợi nhà. Thứ nữa, nếu đi DL TL mà vừa mất tiền lại vừa bị đối xử như vậy không chỉ ảnh hưởng tới danh dự cá nhân, mà còn là ảnh hưởng tới quốc thể thì cần xem xét lại có nên đi DL TL nữa hay không?” – Thủy Nguyên: thuytiep1957@gmail.com

 

“Bây giờ nước mình cũng có nhiều khu du lịch đẹp lắm, đâu cứ đi TL… Nếu lại còn ứng xử như vậy thì dễ bị tẩy chay lắm!” - Tien Cuong: cuongnguyen6969@gmail.com

 

“Làm vậy là không được vì thật quá đáng… Trên thế giới còn nhiều nơi DL khác mà họ luôn cư xử có văn hóa…” - Lê Hà:  Phale9x.ty@gmail.com

 

“Nói không luôn! Có tiền đi đâu chả được, sao lại phải đến cái nơi mình không được chào đón để làm giàu cho họ làm gì?” - HuongVTC6:  huongvinacomin@gmail.com

 

“Cá nhân tôi thường xuyên đi DL TL mỗi năm 3 lần qua đường hàng không, vì có thân nhân bên đó và cũng nhận thấy ngành DL TL chuyên nghiệp hơn VN rất nhiều. Nhưng khi đọc qua bài viết này, tôi cũng rất bức xúc và cảm thấy bị xúc phạm. Hy vọng mọi người chúng ta nên cân nhắc lại việc đi DL TL. Tôi nghĩ, vì quốc thể không đi DL TL cũng không sao, ngoại trừ đi vì công việc… Về hành vi trên của của các nhân viên hải quan TL, ngành chức năng VN cần yêu cầu cơ quan chức năng TL có giải thích thích đáng hoặc lời xin lỗi” - Phan Anh:  Thuongmiendatlanh@gmail.com
 
(ảnh minh họa: Hữu Thắng)
(ảnh minh họa: Hữu Thắng)

 

Yêu du lịch thực sự

 

Tất nhiên thời đại thế giới phẳng ngày nay không thể khư khư cách nghĩ “ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao  nhà vẫn hơn". Mà điều quan trọng hơn là cách giải quyết bình tĩnh, mềm dẻo, linh hoạt luôn cho thấy hiệu quả cao. Dù khi cần chúng ta cũng không ngần ngại chứng tỏ lập trường cứng rắn. Với phía nước bạn TL, chúng tôi tin rằng vấn đề sẽ sớm được tháo gỡ khi thiện chí được chứng tỏ ra từ cả hai phía, mà cụ thể trong vụ việc này trước hết là từ phía Hải quan TL...

 

“Theo tôi được biết, sự việc này xảy ra cách đây lâu rồi. Năm 2006 chúng tôi qua cửa khẩu Viên Chăn – Noọng Khai, Hải quan TL đã buộc chúng tôi chứng minh tài chính. Vì họ cho rằng nếu không có tiền qua TL thì là đi làm thuê,  chỉ làm phức tạp tình hình nước họ. Nếu không mang tiền theo, họ không cho qua là vì thế. Lúc đó chúng tôi cũng đã rất bức xúc về việc này”- Nguyễn Vinh:  halongbay_66@yahoo.com.vn

  

“Tôi nghĩ cũng không nên bức xúc quá... Bản thân người TL chắc cũng chẳng mong muốn đón tiếp người VN mình như vậy đâu. Nhưng có những du khách VN tỏ ra vô kỷ luật, không giữ vệ sinh… Đặc biệt còn có tình trạng bỏ trốn để ở lại lao động trái phép trên đất TL…” – Thanh The:  theanh@gmail.com

 

“Không chỉ TL, mà ngay cả ở Trung Quốc, Campuchia, Nhật và một số nước khác tôi cũng thấy có cách hành xử như vậy với người VN. Thế nhưng cũng cần nhìn thấy được cả những điều phía sau động thái đó, rằng cơ quan chủ quản và các bộ ngành liên quan VN đã làm gì để cho những hình ảnh, cử chỉ đó không còn nữa, để người VN luôn được tôn trọng...?” - Phan Sỹ Lâm:  sylam_dlk@yahoo.com.vn

 

“Đối với du khách vào bằng đường bộ, TL làm như vậy có lẽ là do thấy người từ Campuchia sang thì họ nghi ngờ là đi đánh bạc rồi “dạt” sang TL kiếm tiền. Check in đường hàng không có ai hỏi gì đâu? Bạn là người đàng hoàng chắc chắn không ai để ý gì đến bạn… Nói chung theo tôi nghĩ, chúng ta hãy là những người yêu DL thực sự, đừng lấy cái cớ đi DL để làm những việc khác dễ bị nghi ngờ” - Phan Tất:  muadulich@gmail.com

 

“Mọi việc có lẽ đều có nguồn cơn. Có những người trong chính chúng ta không giữ thể diện cho mình, thì người ngoài họ mới làm vậy... Theo tôi, người VN mình cần tự nâng sĩ diện của mình lên trước, rồi khi đó họ gặp người VN sẽ cúi chào như Thượng Đế ngay...”  - Le Thanh:  deconnguasung@yahoo.com

 

 “Theo tôi nghĩ, cơ quan chức năng của ta cần chủ động làm việc ngay với phía TL. Việc này có thể trao đổi nhẹ nhàng, cụ thể được mà. Có thể chỉ là sai sót cá nhân của các cán bộ hải quan TL thôi, không nên vội vàng có thể làm tăng  nỗi bức xúc của người dân khi cơ quan chức năng chưa làm việc cụ thể hoặc cũng có thể là chưa hết mình...” - Ngô Văn Phú:  ngovanphuk38@gmail.com

 

Kiều Anh