“Khổ” vì Olympic Brazil

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Mong ngóng nhiều ngày, chiều qua CĐV Việt Nam đã được tận mắt nhìn thấy thần tượng bước xuống Nội Bài. Để nhìn thấy "sao" Olympic Brazil vài phút,&nbsp;có được những tấm ảnh, nhiều CĐV và&nbsp;PV đã phải chịu “khổ”, thậm chí mất đồ khi tác nghiệp.</P>

“Bỏ dép” chạy theo Ronaldinho

 

Trong số hơn 1000 người hâm mộ chào đón tuyển Olympic Brazil đến Hà Nội, có không ít CĐV nữ cũng chấp nhận “trồng cây si” suốt 2-3 tiếng. Người thích AC Milan thì đổ dồn vào Pato, Ronaldinho, nhóm thích MU lại cầm trong tay áo số 8 của Anderson ở CLB chuẩn bị vẫy chào… Cũng chỉ vì phải đợi chờ quá lâu, nên khi những “thần tượng” xuất hiện các nữ CĐV cũng phải “bon chen” tràn ra xin chữ ký.

 

Lúc xô đẩy tiếp cận thần tượng đã không ít nữ sinh đã tuột mất cả dép, nhưng vẫn không thèm nhặt vì điều đó có thấm gì với việc được tiếp cận gần Pato, Ronaldinho, Jo…Khi những cái áo vàng đi gần ra xe, dòng người lại ùa theo để lại đằng sau đủ thứ dép, nước, giầy, túi… ngổn ngang.

 

Quá vui vì được gặp các cầu thủ Olympic Brazil, nhiều người không buồn quay trở lại nhặt đồ, khiến cho nhân viên vệ sinh ở sân bay Nội Bài phải tập trung tức tốc dọn dẹp, đảm bảo mỹ quan cho cảng hàng không.

 

“Đạo tặc” ăn theo Olympic Brazil

 

Nhưng không phải tất cả những người đổ về sân bay Nội Bài chiều qua đều là các “tín đồ” của bóng đá. Lợi dụng lúc nhốn nháo, nhiều “đạo tặc” đã tung hoành hoạt động. Mục tiêu “truy kích” đa phần là những phóng viên ảnh, đang phải lo “cầm súng” tác nghiệp.

 

Nhiều đồng nghiệp chưa kịp hưởng niềm vui vừa kiếm được loạt ảnh “độc” đã chợt giật mình khi cái điện thoại hơn 10 triệu đã không cánh mà bay, nhiều chiếc dây chuyền trên cổ đột nhiên biến mất. Đã có ít nhất 5 phóng viên ảnh của một số tờ báo bị mất điện thoại, dây chuyền sau buổi đón Olympic Brazil chiều qua.

 

 

“Khổ” vì Olympic Brazil - 1

Tất cả dồn về Olympic Brazil là thời cơ cho "đạo tặc" hoạt động (ảnh: Minh Phương)

 

Rủi ro khi tác nghiệp là điều mà phóng viên luôn luôn phải đối mặt và chấp nhận, nhưng bị móc mất đồ là điều rất ít khi gặp. VFF không phải đứng ra chịu trách nhiệm, nhưng giá mà hôm qua VFF yêu cầu bộ phận an ninh huy động nhiều CSCĐ hơn, có lẽ đã hạn chế được tối đa phạm vi “hoạt động” của “đạo tặc” trong buổi đón Olympic Brazil, và có thể đã không diễn ra cảnh xô đẩy, lộn xộn khi tuyển Olympic Brazil xuất hiện. Đây là điều có lẽ VFF sẽ cần phải lưu tâm hơn, vì trong tương lai sẽ còn nhiều đội tuyển và CLB danh tiếng nữa lựa chọn Việt Nam du đấu.

 

Ăn tối gấp gáp để  “nhận diện đối thủ”

 

Chiều qua, tất cả các tuyển thủ đã phải “vắt” từng giọt mồ hôi để hoàn thành bài tập khắt khe của HLV Calisto đề ra, chuẩn bị đương đầu với Olympic Brazil. Nhưng sau buổi tập đầu tiên, sự mệt nhọc của các tuyển thủ đã biến mất, thay vào đó là không khí hào hứng trở về khách sạn Sheraton để “giáp mặt” đối thủ thuộc hàng thế giới.

 

Không ai bảo ai, bữa tối của ĐTVN trôi qua nhanh hơn thường lệ, bởi ai cũng biết Olympic Brazil đang trên đường về khách sạn. Cùng mang nghiệp cầu thủ, nhưng tuyển thủ Việt Nam lại rất hiếm được nhìn các đồng nghiệp thuộc hàng “thế giới” sang thi đấu.

 

Sự “hy sinh” của ĐTVN đã được bù đắp xứng đáng, khi chiếc xe  chở những bóng áo vàng xanh vừa vượt qua cổng khách sạn. Các tuyển thủ đã dổ dồn ra sảnh để nhìn, vẫy chào “đối thủ” của mình. Nhìn thấy 2 chữ “Việt Nam” in trên áo các tuyển thủ, các ngôi sao Olympic Brazil nhanh chóng nhận ra “đối thủ” sắp phải đối mặt, tất cả đều tỏ ra thân thiện, đáp lại bằng những nụ cười và những cái vẫy tay chào với thành viên ĐTVN.

 

Quang Vinh