“Vườn cò” bên cầu Trường Tiền

(Dân trí) - Gần 1 tháng nay xuất hiện nhiều đàn cò trắng bay về cư ngụ trong thành phố Huế, mỗi đàn khoảng hơn 200 con. Đây là hiện tượng độc đáo không chỉ đối với cư dân địa phương mà còn rất thú vị đối với du khách.

Ông Hoàng Đức Nguyên, sống ở đường Lê Lợi cho biết: “Tôi đã từng thấy cò sống dọc sông Như Ý nhưng chưa bao giờ thấy nhiều như vậy”. Mỗi buổi chiều, hình ảnh đàn cò trắng bay lượn dọc sông Hương làm nhiều du khách rất thích thú. Họ thường tụ tập dọc đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu hoặc trên cầu Trường Tiền vào lúc hoàng hôn để được ngắm cò lượn và ghi hình.

 

Bác Nguyễn Thu Sương, một du khách Hà Nội thích thú kể: “Phần lớn tôi chỉ thấy cò trắng ở các vườn chim chứ chưa thấy chúng sống ở giữa thành phố như thế này. Thời tiết ở Huế dễ chịu, có nhiều sông và cây xanh là môi trường thích hợp cho cò sinh sống. Chúng đã tạo nên cho Huế một nét đẹp lạ và độc đáo”.

Dưới đây là một số hình ảnh về đàn cò trắng TP.Huế mà chúng tôi muốn chia sẻ với độc giả Dân trí:
 
“Vườn cò” bên cầu Trường Tiền - 1

Nhiều đàn cò trắng xuất hiện và sinh sống trong thành phố Huế hơn 1 tháng nay

“Vườn cò” bên cầu Trường Tiền - 2


“Vườn cò” bên cầu Trường Tiền - 3

Từng đàn cò lượn lờ trên mặt sông, chao qua gầm cầu Trường Tiền.

“Vườn cò” bên cầu Trường Tiền - 4

Chúng thường bay lượn, kiếm ăn dọc các bờ sông.

 

Đình Dũng