Gặp người nhện giữa thủ đô

Có những con người làm việc quên mình để tô điểm cho vẻ đẹp thủ đô Hà Nội.

Những đường dây điện mà chúng ta vẫn gọi bằng cái tên vui “lưới trời” thật chẳng khó để bắt gặp. Không riêng gì ở thủ đô và hầu hết mọi nẻo đường trên khắp đất nước, cứ nơi dân cư tập trung đông, đều “dăng lưới” chằng chịt. Gần đây, tại nhiều tuyến phố của thủ đô, mạng lưới chằng chịt này đang được bó lại cho gọn và có thẩm mĩ hơn.
 
Gặp người nhện giữa thủ đô - 1

Một người thanh niên đang “đứng trên dây” để thực hiện công việc bó dây điện. Mớ dây loằng ngoằng bao lâu nay gây cảm giác nhức mắt cho người dân.

Gặp người nhện giữa thủ đô - 2

Điều đặc biệt là anh chẳng cần một loại trang bị bảo hộ nào trên mình!

Gặp người nhện giữa thủ đô - 3

Vì đã có một người trợ giúp ngay bên dưới.

Gặp người nhện giữa thủ đô - 4

Với sự quan tâm theo dõi của một nhóm các cô gái trẻ.

Gặp người nhện giữa thủ đô - 5

Anh tự tin đi lại trên... dây điện.

Gặp người nhện giữa thủ đô - 6

Đến với những “mảng lưới” mới dài vô tận.

Gặp người nhện giữa thủ đô - 7

Để lại những nơi đã đi qua một hệ thống dây gọn gàng, ưa nhìn hơn!

 

(Ảnh chụp tại đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy).

 

Ngô Mạnh Hà