Dự án con người

Bộ GD&ĐT đã tổ chức lễ tuyên dương các em học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và khu vực năm 2010 với tên gọi "Rạng danh đất Việt". Đây là một sự tôn vinh xứng đáng, bởi vì các em là những công dân trẻ tuổi đã làm rạng danh đất nước.

Trong 23 em tham gia dự thi, có 19 em đạt huy chương, riêng các đoàn thi Olympic Toán, Vật Lý, Hóa Học, 100% em đạt huy chương.

 Thành tích thi thố trên đấu trường quốc tế mà các em mang lại chứng minh hùng hồn trí thông minh và lòng hiếu học của người Việt Nam. Đặc biệt, trên cái nền giáo dục còn thấp hơn so với nhiều quốc gia khác, nhưng nhân tài vẫn sản sinh, thăng hoa.

Tôn vinh bằng một buổi lễ trang trọng là cần thiết, nhưng đó cũng chỉ là cái bên ngoài, vui vẻ chóng qua và tan theo những hư danh nhất thời. Đào tạo và dưỡng nuôi nhân tài phải có những cái đầu chiến lược, có con mắt nhìn xa trông rộng và có tấm lòng yêu thực sự. Những em học sinh đoạt giải ở các kỳ thi Olympic là những hạt mầm tốt, nhưng cần phải gieo vào vùng đất  màu mỡ để hạt mầm đó phát triển và sinh hoa kết trái. Nhà nước cần có kế hoạch đầu tư dài hơi cho các em đi du học ở các nước tiên tiến, các trường đại học tốt nhất có thể. Với tư chất thông minh có sẵn, được học hành tử tế, hi vọng sau này các em sẽ trở thành những nhà khoa học, những nhà quản lý tài năng thực sự, đóng góp hữu ích cho đất nước.

Việt Nam đã sinh ra một Ngô Bảo Châu có tư chất thông minh, nhưng cái đầu thông minh đó không thể phát huy được tối đa để đoạt Huy chương Fields nếu như không được học ở các nước tiên tiến như Pháp, Mỹ, không được tiếp cận với các trường phái toán học danh tiếng bậc nhất thế giới. Xin được nhắc, Giáo sư Ngô Bảo Châu từng là học sinh đoạt hai Huy chương Vàng Olimpic về Toán. Và xin được hỏi, nếu như cậu học sinh Ngô Bảo Châu ngày đó nếu không đi du học ở Pháp, không tiếp tục sang Mỹ mà ở trong nước, thì hôm nay cái đầu thông minh tuyệt vời đó có làm được điều gì lớn lao hay không? Bất cứ ai trong chúng ta cũng trả lời được câu hỏi này.

Ngân sách quốc gia chi tiêu cho nhiều việc, trong đó có những việc thành, nhưng có cả những việc bại, tiêu tốn tiền tỉ. Đất nước này đang rất cần những con người có tài năng thực sự, có tấm lòng chính trực. Hãy có những chính sách phù hợp để dưỡng nuôi và đào tạo nhân tài, dự án đầu tư này là đáng giá và rất khả thi, không sợ thất thoát, lãng phí và tham nhũng. 

Lê Chân Nhân