Làm mất ví tiền ở Nhật, chàng trai gốc Việt nhận cái kết "rơi nước mắt"

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Làm mất ví tiền khi lần đầu đi tàu tại Nhật Bản, chàng trai gốc Việt may mắn được 3 đồng hương giúp đỡ khiến nhiều người xúc động.

Ngày 16/6, mạng xã hội xuất hiện bài viết về câu chuyện chàng trai gốc Việt làm rơi ví, sau đó được đồng hương giúp đỡ một cách khá bất ngờ.

Theo anh Cường (32 tuổi, sống tại Nhật Bản, chủ nhân đoạn clip), sự việc xảy ra vào ngày 14/6, tại một cửa hàng tiện lợi ở khu vực ga Kawaguchi Saitama (Nhật Bản).

Làm mất ví tiền ở Nhật, chàng trai gốc Việt nhận cái kết rơi nước mắt - 1

Người đàn ông gốc Việt được đồng hương giúp đỡ khi làm mất ví (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chủ nhân đoạn clip cho hay, vào thời điểm nói trên, anh đang làm việc tại cửa hàng thì một người đàn ông mặc áo khoác đen bước vào. Người này ban đầu khá ngại ngùng nhưng sau đó đã trình bày do bản thân mới qua Nhật Bản, lần đầu đi tàu điện ngầm thì bị rơi mất ví.

"Anh này trình bày bị rơi ví nên ngỏ ý muốn vay tôi 500yen để đi tàu về. Thấy vậy thì tôi liền giúp ngay, vì rơi ví là điều không ai muốn cả", anh Cường nói.

Lúc này, 2 khách hàng người Việt ở cửa hàng cũng nhanh chóng tiến lại gần, rút tiền từ ví ra để giúp đỡ. Mặc dù người đàn ông từ chối, 2 vị khách hàng vẫn nhiệt tình nhét tiền vào tay người này.

"Ở đất lạ quê người mà giúp đỡ nhau được là quý rồi. Tôi qua Nhật du học và làm việc đã được hơn 10 năm. Tôi ít khi thấy cảnh này lắm nhưng giúp đỡ được đồng hương thì thấy rất xúc động", anh Cường bộc bạch.

Nhanh chóng, đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội và nhận được "mưa lời khen" từ cộng đồng mạng.

Tài khoản H. cho biết: "Tôi cũng từng không có đủ tiền để đi tàu về. Lúc đó mượn nhân viên nhà ga không được, hỏi người Nhật cũng không cho. Đứng đợi ở nhà ga 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng gặp được 2 người bạn Việt Nam, họ đã giúp đỡ tôi".

Trong khi đó, tài khoản S.V. xúc động: "Ở trong nước có thể chúng ta sống khác tỉnh, nhưng ở xứ người chúng ta là đồng bào, gia đình".

Nhiều tài khoản cũng bộc bạch rằng những người đồng hương biết giúp đỡ nhau ở nơi xứ người là điều đáng quý.