Quảng Bình:

Nhiều người dân vẫn tập trung về núi Rồng dâng hương lên Đại tướng

(Dân trí) - Đêm 13/10, sau khi Lễ an táng kết thúc, rất đông người vẫn nán ở lại với Đại tướng. Ngày 14/10, đường lên núi Rồng vẫn đông người đi viếng Đại tướng.

Trưa 13/10, linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được đưa về Quảng Bình trong sự chờ mong, thổn thức của hàng vạn người dân quê hương. Hàng vạn người dân đã tràn ra đường từ sớm, đứng dọc QL 1A từ Đồng Hới ra Quảng Trạch để được tiễn biệt Người.

Đến 16h chiều cùng ngày, sau khi linh xa chở Đại tướng đã về đến núi Rồng, Ban tổ chức Quốc tang đã chính thức làm Lễ an táng Đại tướng tại núi Thọ, mũi Rồng trong sự đau buồn, tiếc nuối của hàng triệu người dân khắp cả nước.

Nhiều người tập trung lên núi Thọ Sơn tiễn biệt Đại tướng
Nhiều người tập trung lên núi Thọ Sơn tiễn biệt Đại tướng

Lễ an táng kết thúc, hàng vạn người vẫn nán lại bên phần mộ của Đại tướng lâu hơn để tiễn biệt người anh hùng vĩ đại của dân tộc. Cả những người từ các nơi chưa về kịp cũng thức suốt đêm bên phần mộ Đại tướng để được gần Người hơn.

 
Nhiều đoàn khách vẫn đến viếng Đại tướng trong đêm tối
Nhiều đoàn khách vẫn đến viếng Đại tướng trong đêm tối
Nhiều đoàn khách vẫn đến viếng Đại tướng trong đêm tối

Đêm 13/10 cũng là đêm đầu tiên Đại tướng an nghỉ vĩnh hằng trên quê hương Quảng Bình. Đại tướng đã thực sự hòa vào đất mẹ sau hơn 90 rời quê hương. Vùng đất Vũng Chùa – Đảo Yến, núi Thọ từ đây cũng ôm lấy giấc ngủ của Người. Đây là địa danh tuyệt đẹp mặt hướng ra biển, lưng tựa vào dãy Hoành Sơn. Hướng ra biển Đông có các đảo Hòn La, Hòn Gió và Hòn Nồm bao quanh tạo nên sự ấm cúng và vẻ đẹp tuyệt mỹ. Trong nhiều lần về thăm Quảng Bình, Đại tướng đã từng có ý nguyện trở về quê hương và vùng đất Vũng Chùa – Đảo Yến cũng được Đại tướng và gia đình thống nhất chọn làm nơi an nghỉ cuối cùng từ năm 2006.

Ngày hôm nay (14/10), chúng tôi quay lại núi Rồng, nơi Đại tướng an nghỉ ngàn thu vẫn chứng kiến rất nhiều người dân địa phương và các nơi lên núi viếng Đại tướng. Nhiều người đứng bên phần mộ của Người đã không kìm được xúc động, tiếc thương vị anh hùng của dân tộc, người con của quê hương.

Bà Lẫn sáng nay đến nơi an nghỉ của Đại tướng từ sớm
Bà Lẫn sáng nay đến nơi an nghỉ của Đại tướng từ sớm

Bà Lê Thị Lẫn, ở xã Quảng Đông xúc động: “Từ đêm qua đến nay tui chỉ muốn ở bên phần mộ của Đại tướng thật lâu để canh cho Người ngủ ngon giấc. Đại tướng đã rời quê lâu lắm rồi bây giờ mới có dịp trở về quê hương. Đại tướng về đây yên nghỉ là niềm hạnh phúc không thể diễn tả hết bằng lời đối với người dân chúng tôi và cả xã Quảng Đông. Tôi thầm hứa sẽ hàng ngày đến khu vực Đại tướng yên nghỉ để dọn vệ sinh và cho Người bớt buồn tẻ”.

Bà Nguyễn Thị Canh thì chỉ biết khóc khi nghĩ về Đại tướng. “Đại tướng là một con người vĩ đại, khi biết người mất gia đình tui ai cũng buồn, tiếc thương Người. Nhà tui ở gần nhà Đại tướng, từ nay tui sẽ thường xuyên đến dọn vệ sinh quanh nơi an nghỉ của Người cho sạch sẽ.

Những vòng hoa quanh mộ Đại tướng
Những vòng hoa quanh mộ Đại tướng
Mộ Đại tướng được các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng canh giữ cẩn mật
Mộ Đại tướng được các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng canh giữ cẩn mật
Người đến viếng muộn.
Người đến viếng muộn.
 

Đăng Đức - Đặng Tài