1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Người Hà Nội "chạy" nắng

(Dân trí) - Trong những căn phòng, máy lạnh chạy hết công suất; trưa và chiều tối, các quán giải khát, bia hơi đông nghịt khách; các bể bơi quá tải; đường phố buổi trưa vắng bóng người qua lại… Đó là hình ảnh về nhịp sống thủ đô trong những ngày nắng nóng gay gắt này.

Sinh tố, kem, bia hơi đắt hàng

 

Phố Tô Tịch với những quán sinh tố chạy dọc hai bên không lúc nào ngớt khách khiến các nhân viên phục vụ chạy mướt mồ hôi, nhất là về chiều, khi ánh nắng mặt trời đã tắt và mặt đường vẫn không ngớt phả vào dòng người những luồng khí nóng bỏng rát da thịt. Một cốc sinh tố với vị ngọt mát của đá, hoa quả và sữa là một trong những thứ giải khát đắt hàng nhất được nhiều người lựa chọn.

 

Hoàng Anh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: “Giá một cốc sinh tố 8.000đ, cộng thêm 2.000đ gửi xe, hầu như ngày nào bọn em cũng ghé ăn sinh tố. Vừa ngon, bổ dưỡng lại hợp túi tiền”.

 

 

Người Hà Nội "chạy" nắng - 1
 

Các quán sinh tố trên phố Tô Tịch luôn
đông nghịt người. (Ảnh: Hiền Trầm)

Chị Lan, chủ một quán sinh tố tại Tô Tịch, tay không ngớt việc cho chúng tôi biết, lượng khách ghé quán chị tăng gấp đôi ngày thường, đợt khách này chưa rời ghế, đã có nhóm khác đứng sát chờ sẵn. Mỗi ngày, quán chị phải bổ sung hàng liên tục, ngày cao điểm lên đến trên một tạ quả các loại.

 

Cùng với sinh tố, các hàng kem cũng luôn trong tình trạng quá tải. Quán kem Tràng Tiền không lúc nào ngớt khách, mặc dù có thông tin hãng kem này dùng trứng không qua kiểm dịch làm nguyên liệu, nhưng điều này không ngăn cản lượng khách ra vào ăn kem. Ngay từ sáng sớm, những cụ già đi tập thể dục ven hồ cũng tranh thủ ghé vào mua kem về cho con cháu. Đặc biệt, từ sau 6h tối trở đi, khoảng sân của kem Tràng Tiền luôn đông nghịt xe và người, chiếc loa trên tay của anh bảo vệ tuyến phố phát huy hết công suất nhưng có vẻ cũng không mấy tác dụng. Dòng người đi mua kem, ăn kem đứng tràn ra cả lòng đường, gây khó khăn cho người đi lại.

 

Bên cạnh đó, các quán bia hơi trên các con phố của Hà Nội cũng thành điểm “hội họp” sau giờ tan tầm. Không chỉ cánh mày râu, nữ giới cũng chiếm một vị trí không nhỏ tại các quán bia như: Hải Xồm, Dũng Râu, Lan Chín… Chị Mai Hương, một trong những khách hàng của quán bia Hải Xồm nói: “Không gì thú vị bằng việc ngồi tán phét với nhóm bạn quanh bàn bia trong những ngày này. Bao ưu phiền của cuộc sống, những bộn bề nơi công sở cũng phần nào theo bia và những lời tán phét tan biến…”.

 

Bể bơi quá tải

 

Cảnh hàng người xếp dài dằng dặc để chờ đến lượt mình không còn lạ lẫm với hầu hết các bể bơi trên địa bàn Hà Nội. Có cảm giác như người Hà Nội tràn ra cả đây để “trốn” nóng. Và cũng thật là khó, khi diện tích bể bơi thì có hạn mà nhu cầu của mọi người lại dường như vô hạn. Gọi là đến bể bơi, nhưng mỗi người chỉ cần có chỗ để ngâm mình vào nước là may rồi.

 

 

Người Hà Nội "chạy" nắng - 2
 

Bể bơi Tăng Bạt Hổ lúc 17h40 chiều
6/6. (Ảnh: Tiền Phong)

Ước tính, Hà Nội có đến gần 50 bể bơi lớn nhỏ khác nhau và trung bình đón khoảng 20.000 lượt khách. Dự kiến số lượng khách sẽ còn tăng trong hai, ba ngày tới. Vào ngày hôm qua, 6/6, khi nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến gần 40 độ C thì cũng là ngày bội thu của các bể bơi: bể bơi số 5 (Thái Hà) đón khoảng gần 3.000 lượt khách, bể bơi Thanh Niên (Tăng Bạt Hổ) đón khoảng gần 1.000 lượt khách, bể bơi Làng quốc tế Thăng Long (Cầu Giấy) cũng tăng đột biến, gấp 2-3 lần ngày thường…

 

Anh Mạnh Dũng (Cầu Giấy) cho hay: “Mấy đứa con tôi chỉ khoái được đi bơi vào mỗi buổi chiều. Tuy đã chọn bể bơi mới xây, chất lượng tốt nhưng với tình trạng người đến bơi quá đông như hiện nay, không biết da dẻ lũ trẻ có chịu được không?”.

 

“Nin-da” khắp phố

 

Đi giữa đường phố Hà Nội vào những trưa nắng này, nhìn đâu đâu cũng thấy hình ảnh những phụ nữ khăn mũ, găng tay, áo chống nắng bít kín từ chân lên đến đầu. Chị Phạm Thanh, một phóng viên thổ lộ: “Công việc bọn mình phải đi nhiều, giữa trưa nắng như đổ lửa mà có thông tin vẫn phải lao xe ra đường, những lúc đó, áo chống nắng được coi là “vũ khí” hiệu quả nhất”.

 

Chị Thu An (chủ cửa hàng ngay trên phố Hàng Bông) cho biết: Hiện nay, mỗi ngày cửa hàng chị bán được khoảng 30 - 35 chiếc áo. Chính tính tiện dụng (có thể thay thế khẩu trang, găng tay, áo khoác ngoài), giá cả phải chăng đã khiến chị em phụ nữ lựa chọn phụ trang này để bảo vệ nhan sắc của mình mỗi khi ra đường trong những ngày hè oi bức.

 

Áo chống nắng có 2 loại, hàng chợ và hàng công ty. Giữa 2 loại này chênh nhau từ 20.000đ- 50.000đ/ chiếc, dao động từ 40.000đ- 120.000đ/chiếc.

 

Chỉ trong hai ngày nắng nóng vừa qua, tại miền Bắc đã có 40 trẻ mắc hội chứng não cấp (viêm não Nhật Bản, viêm não do virus...) vào Bệnh viện Nhi T.Ư điều trị. Đây là đợt có bệnh nhân đông nhất kể từ đầu "mùa" viêm não (tháng 5-6 hằng năm) ở miền Bắc trong năm 2006 này.

 

Theo lời khuyên của bác sĩ Trí Dũng (Phó khoa Nội tiết, Bệnh viện Nhi T.Ư), ngoài việc đề phòng bệnh viêm màng não ở trẻ trong những ngày hè nắng nóng, các bậc phụ huynh cũng nên hết sức chú ý đến sinh hoạt, vui chơi của các cháu. Không nên cho trẻ đi chơi hay bơi lội vào thời điểm trưa nắng và khi trẻ chơi đùa sẽ ra nhiều mồ hôi mà đi tắm rửa ngay rất dễ dẫn đến cảm nắng.

 

Ngoài ra, khi thời tiết nắng nóng các cháu thường rất thích ăn kem, uống nước đá, vì vậy các bậc phụ huynh cần hạn chế, không cho trẻ sử dụng món giải khát này quá độ, để tránh dẫn đến các bệnh về đường ruột.

 

Nguyễn Hiền - Thanh Trầm