1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngọn lửa vô tình

(Dân trí) - Giọt nước mắt ngắn dài cứ lăn trên gò má cô gái 19 tuổi khi em kể cho chúng tôi nghe về ngày đại hoạ của gia đình. Ngọn lửa vô tình trong phút chốc cướp đi người cha và thiêu đốt em trai cô bỏng toàn thân, không còn nhận ra hình dạng.

Đêm 25/8, một ngọn lửa bỗng bùng phát dữ dội trong căn nhà mới thuê đối diện Trường THPT Trị An của 2 cha con anh Nguyễn Phú Trung (52 tuổi, ngụ Mã Đà, Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Trong đêm tĩnh lặng, mọi người bị đánh thức bởi tiếng nổ vang trời. Tiếp đó, một ngọn lửa bùng phát bao trọn lấy căn nhà trọ nơi anh Trung vừa dắt cậu con trai Nguyễn Phú Đạt (15 tuổi) lên trọ học. Trong phút chốc, ngọn lửa đã thiêu cháy 2 cha con anh Trung.

Gạt nước mắt, em Nguyễn Thị Bích Tuyền (con gái anh Trung) kể lại: “Em Đạt vào cấp 3, cả nhà mừng lắm. Do nhà xa nên ba đưa em ra thuê phòng trọ ở để đi học cho tiện. Trước đó, ba có mua một bình gas màu vàng loại 13 kg, để Đạt dùng nấu ăn. Nào ngờ, bình gas bị xì đã gây cháy nổ...”.

Rạng sáng ngày 26/8, cả 2 cha con được đưa cấp cứu lần lượt từ BV Vĩnh Cửu, đến BV Thống Nhất (Đồng Nai) rồi chuyển đến BV Chợ Rẫy. Đến 10 giờ ngày hôm sau, Đạt được chuyển qua BV Nhi Đồng I (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch. Còn người cha xấu số do che chắn ngọn lửa cho con mình nên bị bỏng quá nặng. Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng anh Trung đã mất sau đó 6 ngày.

Không khí tang tóc trong gia đình anh Trung vừa mới tan sau cái chết của cô con gái đầu vào tháng 7/2006 do uống nhầm thuốc thì đến lượt anh ra đi bỏ lại người vợ đang mang thai 4 tháng và đứa con trai bị bỏng nặng. 

Chị Nguyễn Thị Hiển, vợ anh Trung, không chịu nổi mất mát quá lớn nên sinh bệnh và không thể giữ lại thai nhi trong bụng. Hiện tại, chị phải nhờ hàng xóm sang chăm sóc. Bao gánh nặng gia đình đang đè nặng lên cô con gái 19 tuổi.

Tuyền tâm sự: “Cả gia đình sống nhờ vào mấy gốc xoài, vài sào bắp, nay không người chăm sóc. Ba mất, chị mất, mẹ bệnh, có đứa em trai đang quằn quại trong đớn đau hàng giờ để tranh giành sự sống, nhìn mà như dao cứa lòng anh ạ! Nghe bác sĩ nói Đạt còn phải điều trị tới 4 tháng nữa và rất tốn kém, gia đình thì khánh kiệt sau thảm họa, em không biết phải làm sao đây để cứu đứa em trai yêu quý của mình”.

Nói đến đây, Tuyền không còn cất nên lời được nữa. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng nhìn xa xăm. Một viễn cảnh bít bùng đang bủa vây cô gái nhỏ…

Cũng rơi vào hoàn cảnh giống như em Đạt là trường hợp của em Phí Thị Thương (13 tuổi) quê ở xã PhiLiêng - ĐamRông - Lâm Đồng. Trong một tối mất điện, Thương mang can dầu hỏa để châm thêm vào cây đèn dầu. Nào ngờ can dầu bắt lửa bùng cháy gây bỏng nặng cho em.

Thương được đưa vào BV Nhi Đồng 1 cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, sốc nặng, huyết áp không đo được. Nhà nghèo, tiền kiếm từng đồng mà chi phí điều trị tính bằng số tiền hàng chục triệu đang làm oằn vai đôi vợ chồng trẻ mà đã có 5 mặt con. 

Gia đình em Thương vốn ở một xã vùng cao thuộc huyện mới thành lập chưa được một năm, 70% là đồng bào dân tộc vùng cao nguyên. Khi tai họa ập xuống thì người chị gái của Thương là Phí Thị Hương (18 tuổi) đã phải nghỉ học ở trường Trung cấp Y tế Lâm Đồng để lo cho em.

Dù khó khăn nhưng cách đây 7 tháng mẹ bé Thương là chị Phạm Thị Tuyền (46 tuổi) trong một lần đi làm rẫy thấy một em bé khoảng 3 ngày tuổi bị bỏ rơi, không ngần ngại, chị Tuyền đem về nuôi, chăm sóc như con đẻ của mình. Gánh nặng gia đình càng thêm chồng chất. Chắt chiu từng đồng cũng chỉ đủ mua sữa và chữa bệnh cho em nhỏ.

“Từ ngày bé Thương nhập viện, tiền bạc đi vay nóng phải trả lãi cao, không biết phải xoay sở ra sao khi bé Thương phải điều trị tới 4 tháng nữa”, chị Tuyền kể. 

Hiện cả 2 em Đạt và Thương đã được cắt lọc các phần da bị chết cứng do cháy nhưng phải bọc kín toàn thân để tránh nhiễm trùng chờ ghép da mới. Do phần diện tích cháy gần như toàn thân, nên việc ghép da cho 2 em phải mất nhiều thời gian, mỗi lần chỉ ghép được một ít. Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM, thời gian chữa trị và hồi phục cho mỗi em phải đến 4 tháng. Trong đau đớn, khốn khó, họ cần lắm những tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ.

Các địa chỉ nhận sự hỗ trợ của độc giả với hai em Đạt và Thương:

 

1.

* Anh Phí Văn Toán (cha cháu Thương)- Thôn Trung Tâm - Xã Phi Liêng - Huyện ĐamRông - Lâm Đồng ĐT: 063689610 - DĐ: 01692822778.

 

* Chị Nguyễn Thị Hiển (mẹ cháu Nguyễn Phú Đạt) - Tổ 2 - ấp 3 - Mã Đà - Vĩnh Cửu - Đồng Nai/ ĐT:0982546693

 

Hiện các cháu đang điều trị tại khoa Phỏng - Chỉnh hình BV Nhi đồng 1, TPHCM.

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí

* Nhà 48, khu số 2 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

* Tel: 04.7366.491/ Fax: 04.7366.490
* Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội

 

3. Hoặc tại Văn phòng đại diện phía Nam của báo

24 Trương Quốc Dung, P.8, Q.Phú Nhuận, TPHCM (Gặp chị Giang Sơn, kế toán)

Trung Kiên - Ngọc Hưng