1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Nghỉ lễ, hàng ngàn người “đổ” về Buôn Đôn cưỡi voi

(Dân trí) - Dịp lễ Quốc khánh năm nay, hàng ngàn người từ khắp nơi “đổ” về Bản Đôn, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) để được trải nghiệm “cảm giác lạ” - cưỡi voi du ngoạn trên sông Sê-rê-pôk.

Voi ở Bản Đôn chở khách du ngoạn trên sông Sê-rê-pôk
Voi ở Bản Đôn chở khách du ngoạn trên sông Sê-rê-pôk

Chiều 2/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đức - Trưởng bộ phận Trung tâm Du lịch Bản Đôn (huyện Buôn Đôn) cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay dài hơn năm ngoái nên lượng du khách từ khắp nơi trên cả nước “đổ” về Buôn Đôn tăng khoảng 30%. Thống kê của Trung tâm cho biết từ ngày 31/8 đến trưa ngày 2/9, có khoảng 3.500 lượt khách trong nước và quốc tế về Buôn Đôn.

Những ngày qua, Trung tâm Du lịch Bản Đôn huy động 10 voi nhà luân chuyển nhau để phục vụ nhu cầu cưỡi voi và thăm quan các địa danh nổi tiếng của xứ sở săn bắt và thuần dưỡng voi rừng Bản Đôn.

Theo Trung tâm Du lịch Bản Đôn,
Theo Trung tâm Du lịch Bản Đôn, dịp lễ Quốc khánh năm nay, lượng khách “đổ” về Buôn Đôn tăng khoảng 30%.

Ông Đức cũng cho biết, mặc dù lượng khách tăng mạnh nhưng giá cưỡi voi vẫn giữ nguyên như ngày bình thường. Theo đó, giá cưỡi voi thăm quan ở Bản Đôn trong thời gian 1 giờ đồng hồ là 600.000 đồng/3 người; nếu du khách đăng ký cưỡi voi du ngoạn trong thời gian 15 phút là 150.000 đồng/3 người.

Clip cưỡi voi vượt sông Sê-rê-pôk:



Theo quan niệm của đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên, voi là con vật linh thiêng, biểu tượng cho sức mạnh, sự giàu có của mỗi gia đình, mỗi buôn làng. Loài voi xưa này vốn gần gũi, thân thiết với cuộc sống người đồng bào Tây Nguyên trong mọi sinh hoạt hàng ngày.

Trước kia công việc của loài voi nhà là giúp người dân vận chuyển, kéo gỗ để xây nhà, làm thủy lợi… tuy nhiên hiện nay voi nhà ở Tây Nguyên nói chung và ở Bản Đôn nói riêng đã có một nghề mới là "làm du lịch".

Viết Hảo