1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nạn “ăn xin” có bảo kê: bao giờ mới bị dẹp?

(Dân trí) - Ngay trên một tuyến phố trung tâm TPHCM, một phụ nữ đã bị nhóm trẻ đu bám lao vào đấm đá bầm dập khi không xin được tiền. Vụ việc xảy ra ngang nhiên trước sự chứng kiến của nhiều người. Dù lực lượng trật tự du lịch đã hoạt động gần 2 tháng nay, nhưng nhiều tuyến phố chính lại bị bỏ qua.

Xin không được thì… đánh!

 

Theo thư phản ánh của chị H.T.D (SN 1975, ngụ Phú Mỹ Hưng, Q.7) gửi đến báo chí, vào lúc 21 giờ đêm 13/5, nhóm bạn gồm chị và 5 người (có 3 khách du lịch người nước ngoài) sau khi ăn tối trong nhà hàng Xu, số 71-75 đường Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1 bước ra đường. Lập tức nhóm trẻ em rất đông ùa tới níu kéo mời mua kẹo và hoa. Thấy sự đeo bám quá quyết liệt, một người bạn trong nhóm đã rút tiền cho một đứa trẻ. Không ngờ hàng chục đứa bé khác kéo ùn ùn đến đòi cho tiền. 3 vị khách nước ngoài trở nên căng thẳng vì không biết xử lý trường hợp này như thế nào.

 

Chị D quyết định đi taxi nhưng cả 3 chiếc xe taxi đến đều bị nhóm trẻ con vây kín đập cửa giữ xe không cho khách lên xe. Các vị khách nước ngoài lúc này trở nên tức giận và sợ hãi. Chị D cùng chị P.T.H.L tỏ thái độ phản ứng liền bị nhóm trẻ văng tục và hăm dọa. Các vị khách nước ngoài đã chọn giải pháp bỏ chạy rồi nhảy lên chiếc taxi đang chạy theo cùng chiều để... trốn.

 

Lúc này cả nhóm trẻ quay sang cấu xé, đấm đá và giật tóc chị D ngay trên mặt đường trước sự chứng kiến của nhiều người. Đến sáng 15/5, tay chân chị D còn hằn nhiều vết bầm tím do bọn trẻ gây ra.

 

Cũng theo chị D, do công việc nên chị thường xuyên tiếp khách nước ngoài và đến trung trung tâm để ăn uống. Đã nhiều lần chị gặp cảnh tượng chèo kéo khách du lịch và lần này thì chính chị bị đánh tơi tả trước sự sợ hãi của những người nước ngoài. Nhiều người khác sống gần đó cũng không dám can thiệp vì sợ bị trả thù.

 

Du khách cần được bảo vệ mọi lúc, mọi nơi

 

Trao đổi về trường hợp của chị D, bảo vệ nhà hàng Xu cũng xác nhận trên tuyến phố này thường xuyên xuất hiện nhóm trẻ con bu bám khách nước ngoài mời chào mua hoa và kẹo. Một người dân buôn bán gần đó cho biết: “Tôi chứng kiến cảnh đeo bám, nhưng thật ra chúng chỉ xin tiền. Tụi này có người lớn “bảo kê” hết nên ngang tàng lắm”.

 

Qua tìm hiểu của PV Dân trí, nhóm trẻ này hoạt động đều dưới tay một số người lớn có mặt ngay tại lề đường để theo dõi. Nếu một đêm các em không bán hết hoa, hoặc kẹo hay “xin” được một khoản tiền “quy định” thì bị những người này (thậm chí là cha mẹ chúng) cho no đòn. Rất nhiều người tại khu vực này khi chúng tôi hỏi tên tuổi đều lắc đầu và cho rằng sợ bị trả thù nếu tố cáo hành vi của chúng.

 

Theo ông Lê Huy Cường - Cán bộ Ban Quản lý các đội trật tự du lịch thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM, lực lượng vừa thành lập sau gần 2 tháng nhằm mục đích bảo vệ khách du lịch đến thành phố. Nhưng đáng tiếc là với 11 tuyến, điểm đang có mặt lực lượng thì đường Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1 nơi xảy ra vụ việc nêu trên lại không nằm trong danh mục.

 

Ông Cường cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ Dân trí về trường hợp chị D và 3 vị khách nước ngoài, trong buổi sơ kết 2 tháng, ông đã kiến nghị với các đơn vị chức năng bổ sung danh sách những tuyến, điểm cần lực lượng trật tự du lịch bảo vệ.

 

Thiết nghĩ, không chỉ trông chờ vào lực lượng trật tự du lịch, chính quyền địa phương và cơ quan công an cần nhanh chóng dẹp ngay loại “dịch vụ” núp bóng bán hoa, kẹo chèo kéo khách và chủ yếu là “ăn xin” này.

 

Nguyễn Lưu