1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Phúc:

Lễ cầu siêu ngay giữa… quốc lộ

(Dân trí) - Được coi là điểm đen gây ra nhiều vụ TNGT chết người, hàng trăm người dân làng văn hóa Vinh Thịnh (phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên), đã đổ ra nút giao thông này làm lễ cầu siêu, gây phản cảm cho văn hóa giao thông.

Sáng 16/2, hàng trăm người dân làng văn hóa Vinh Thịnh đổ nút giao thông giao nhau trên tuyến quốc lộ 2 ngay tại cổng làng để làm lễ cầu siêu cho những vong hồn bị chết do TNGT.

Có thể nói, tín ngưỡng thái quá này đã gây ảnh hưởng tới người tham gia giao thông tại đây khiến lực lượng CSGT phải có mặt để đảm bảo tình hình ATGT.

Lực lượng an ninh (CA tỉnh Vĩnh Phúc) cũng đã được huy động đến để giải thích cho bà con. Sau khi được thuyết phục, đa số bà con đã ý thức và đứng lùi sâu vào cổng làng để đảm bảo trật tự giao thông.

Theo quan sát của phóng viên, khu cổng làng Vinh Thịnh giao nhau với tuyến đường quốc lộ 2. Bên kia đường là trường THPT Nguyễn Thái Học. Vào các giờ tan tầm và buổi sáng khi học sinh đi bộ băng qua đường rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại đây.

Một nhân viên an ninh cho biết, mấy năm nay tại đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, chủ yếu là con em trong làng văn hóa Vinh Thịnh.

Theo ý kiến của một số người dân nơi đây kiến nghị thì các ngành chức năng giao thông tỉnh Vĩnh Phúc nên xem xét phân luồng giao thông hợp lí tại nút giao thông này để tránh các vụ TNGT đáng tiếc xảy ra.
 
Lễ cầu siêu ngay giữa… quốc lộ - 1
Được coi là điểm đen giao thông, hàng trăm người dân đã mang đồ lễ ra giữa đường để làm lễ cầu siêu
 
Lễ cầu siêu ngay giữa… quốc lộ - 2
Người dân mang cả ghế ra để chặn đường để phục vụ lễ cầu siêu
 
Lễ cầu siêu ngay giữa… quốc lộ - 3
Lực lượng CSGT được huy động đến đảm bảo trật tự ATGT
 
Lễ cầu siêu ngay giữa… quốc lộ - 4
Sư thầy cũng phải đứng ra thuyết phục để lễ cầu siêu không ảnh hưởng tới giao thông
 
Lễ cầu siêu ngay giữa… quốc lộ - 5
Sau một hổi thuyết phục, người dân làng văn hóa Vinh Thịnh đã lui dần vào cổng làng, bắt đầu thực hiện lễ cầu siêu
 
  Hồng Ngân