1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huế: Dân đua nhau đi trốn nắng

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây, thời tiết nắng nóng bất thường, người dân TP Huế đổ xô tới các quán nước, hồ bơi, bưu điện trung tâm, siêu thị,... tóm lại là tất cả chỗ nào có nước hoặc có điều hoà để trốn nắng.

Bước chân ra đường, thấy chị em phụ nữ kín mít từ đầu đến chân, chỉ lộ mỗi đôi mắt; những bộ váy áo mát mẻ vốn được phái nữ ưa chuộng, giờ cũng đành để dành đến chiều tối, khi cái nắng đã lặn gần hết. Anh em vốn thờ ơ với làn da, giờ cũng phải mang quần áo dài, mũ rộng vành, khẩu trang. Nắng gắt khiến ai ai cũng cắm cúi đi thật nhanh, không dám la cà phố xá.

 

Trong khi đó, các bể bơi trong thành phố luôn trong tình trạng quá tải. Chị Hường, một người dân vừa đến bể bơi “giải khát” cho biết: “Cứ vào buổi xế chiều là cả nhà tôi lại kéo lên trung tâm này để tắm cho mát, đồng thời làm dịu đi cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè. Có hôm đến muộn bể chật cứng người, đành kéo nhau ra bờ sông Hương ngồi uống nước”.

 

Các hàng quán mát lạnh cũng tha hồ đông khách. Hàng chục quán giải khát mới mọc lên bên các con đường Trần Phú, Nguyễn Huệ, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng... với đủ các món nước giải nhiệt. Khách đông nghìn nghịt, phục vụ không xuể.

 

Những học sinh, sinh viên lại có cách trốn nắng tiện lợi và... trí thức hơn: Vào hiệu sách. Ở đây, các bạn vừa được hưởng không khí điều hoà mát lạnh, vừa được đọc, xem những cuốn sách hay. Một sinh viên tên Lâm cho hay: “Trời nóng như thế này mà bọn em “tấp” nhau trong một phòng trọ lợp tôn thấp lè tè thì chỉ nước chảy mỡ. Không còn cách nào khác là kéo nhau đến nhà sách, một công đôi việc, vừa đọc được sách lại vừa tránh được nóng. Ngày nào cũng đến nhà sách mà chẳng mua cuốn nào, lắm lúc cũng ngại. Nhưng người khác cũng thế mà...”.

 

Trong khi đó, tại Trung tâm Học liệu của trường ĐH Huế, mặc dù đã 12h trưa nhưng vẫn còn rất đông sinh viên ở lại. Không gian mát mẻ và yên tĩnh ở đây được các cô cậu sinh viên coi là một địa điểm lý tưởng để học tập.

 

Ở các công viên Hai Bà Trưng, công viên Lê Lợi, không ít nam thanh nữ tú và các cụ cao tuổi ngồi đón gió dưới bóng mát. Nhiều cụ già ở nhà vừa chật vừa nóng nên ra đây ngủ trưa, “ngủ giữa thiên nhiên vừa mát vừa yên tĩnh”, bác Ty cho biết.

 

Bưu điện trung tâm trên đường Hoàng Hoa Thám có không ít người đến chỉ để ngồi trên ghế đợi. Siêu thị là địa điểm được nhiều chị em lựa chọn. Nhiều chị trưa tan giờ làm, đi đường nóng quá lại tấp vào siêu thị, cũng không hẳn có nhu cầu mua đồ, nhưng vào để đợi trời bớt nắng mới về.

 

Những gia đình có điều kiện hơn thì cứ chiều chiều rảnh rỗi lại phóng xe từ thành phố về Thuận An, Lăng Cô để được dầm mình dưới nước biển. Biển nườm nượp người, con đường chính dẫn đến khu tắm biển vì thế thường xảy ra ùn tắc.

 

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, thời tiết nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài trong vài ba ngày tới. 

 

Bá Mạnh