1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Hội chợ xuân hay “hội đỏ đen”?

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, mỗi năm sau dịp Tết Dương lịch, Sở Công Thương Quảng Nam lại tổ chức Hội chợ Xuân. Và đây cũng là dịp để “hội đỏ đen” mở cửa đón khách chơi.

Năm nay, Hội chợ Xuân Quảng Nam 2012 được khai mạc ngày 3/1 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Nam. Ngay những ngày đầu tiên, những quầy sát phạt “đỏ đen” theo hình thức may rủi đã vô cùng náo nhiệt; những trò chơi “ăn tiền” thu hút rất đông người tham gia.
 
Hội chợ xuân hay “hội đỏ đen”? - 1


Hội chợ xuân hay “hội đỏ đen”? - 2

Những đồng tiền polimer đặt đầy trên bàn "vui chơi dành cho trẻ em"

 

Theo thông tin Ban tổ chức cung cấp, Hội chợ Xuân Quảng Nam 2012 dành riêng cho khu vực vui chơi giải trí là một dãy gồm 10 quầy nằm giữa khoảng đất dài khoảng 50 mét, rộng 3 mét và có đến hàng chục điểm đỏ đen như: bầu cua tôm cá, ném banh, bắn sung, thả bi, ném phi tiêu, bốc thăm trúng thưởng. Riêng bầu cua tôm cá có đến 4 điểm hoạt động. Mục đích của Ban tổ chức là muốn tạo một sân chơi cho các em nhỏ để thu hút lượng người đến với Hội chợ đông hơn và hào hứng hơn.

 

Tuy nhiên, tất cả các quầy tại khu vực dành cho vui chơi, giải trí này đều theo hình thức thắng thua ăn tiền. Hầu hết người chơi là cánh thanh niên, đàn ông muốn thử vận may. Trẻ em cũng chơi nhưng phải có tiền cá cược.

 

Từ điểm bầu cua tôm cá, bắn sung, phóng phi tiêu, bốc xăm trúng thưởng cho đến thả bi, câu cá đều treo giải thưởng bằng tiền mặt. Tiếng người trúng hò hét vang trời, tiếng người thua chửi thề văng tục cũng không kém phần rôm rả.

 

Đứng tại những bàn bầu cua tôm cá chừng 15 phút, chúng tôi thấy trên các bàn lúc nào cũng đầy ắp những đồng tiền polimer mệnh giá lớn: 20 ngàn, 50 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn, thậm chí 500 ngàn đồng. Phương thức trả thưởng cũng không khác gì hình thức cờ bạc ngoài xã hội vẫn thường thấy. Trúng thưởng theo kiểu đặt một ăn 3-4 và thậm chí đến 8 lần.

 

Điều đáng chú ý là nói gian hàng vui chơi phục vụ trẻ em nhưng các quầy đều được thiết kế quá cao; với chiều cao của trẻ em thì không thể với tới để tham gia được. Một số gian hàng lại trá hình trong cách trả thưởng cho người chơi. Đơn cử như tại gian hành câu cá trúng thưởng, khi một người chơi câu trúng con cá cógiải thưởng là một gói kẹo hay gói bánh thì có thể đổi bằng 1 lần câu khác hay trả tiền khoảng 5-10 ngàn đồng. Hoặc là tại khu vực ném lon, người tham gia có thể quy đổi giải thưởng ra giá trị tiền.

 

Một nam thanh niên tham gia chơi đỏ đen nói hồn nhiên: “Nếu hội chợ mà không có những trò này thì nhàm chán lắm. Có mới cuốn hút người đi hội chợ”.

 

Phóng viên đến gặp ông Thiều Việt Dũng - Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại Quảng Nam kiêm Phó trưởng ban tổ chức Hội chợ Xuân Quảng Nam 2012 thì được cho hay: “Trong khuôn viên hội chợ không cho phép những hình thức theo kiểu “đỏ đen ăn tiền”. Chúng tôi sẽ rốt ráo thanh kiểm tra thường xuyên khu vực này để tạo nên một Hội chợ Xuân Quảng Nam 2012 vui tươi, lành mạnh và văn minh. Nếu các cá nhân hay đơn vị nào lợi dụng hội chợ để kinh doanh theo hình thức này khi phát hiện sẽ xử lý mạnh tay”.

 

Dương Văn Út