1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai sinh viên ĐH Ngoại thương chết đuối

(Dân trí) - Chiều ngày 15/3, trong ngày nghỉ tập quân sự ở thị trấn Xuân Hòa (Vĩnh Phúc), ba nữ sinh viên trường ĐH Ngoại thương Hà Nội đi đạp vịt ở hồ Đại Lải. Do sơ sẩy, thuyền vịt bị lật, hai trong ba nữ sinh này đã bị chết đuối.

Một lãnh đạo nhà trường cho biết: Đây là ba nữ sinh năm đầu, khóa 47 khoa Kinh tế đối ngoại, đi cùng một số bạn ra hồ Đại Lải cách thị trấn Xuân Hòa chừng 4-5km chơi. Hai em Nguyễn Thị Hoa (Ứng Hòa, Hà Nội) và Vũ Thị Phương Thảo (Ý Yên, Nam Định) đạp vịt cùng một bạn nữ. Thuyền lật, Hoa và Thảo bị chết đuối, còn người bạn đi cùng may mắn thoát chết.

Đến sáng nay, 16/3, xác của hai nữ sinh xấu số trên đã được tìm thấy. Ban giám hiệu nhà trường và gia đình cũng đã có mặt tại hiện trường để làm các thủ tục đưa thi thể các em về quê an táng.

Theo thông tin từ trường ĐH Ngoại thương thì mấy năm nay, trường ký hợp đồng với trung tâm giáo dục quốc phòng 2 Hà Nội để sinh viên học quân sự. Năm nay, trường có khoảng 1.100 - 1.200 sinh viên theo học quân sự tại thị trấn Xuân Hòa trong một tháng. Tất cả sinh viên theo học quân sự ở đây đều được ở lại tập trung và chịu sự quản lý trực tiếp của trung tâm giáo dục quốc phòng 2.

Tuy nhiên thời gian học quân sự của các em mới được một tuần thì đã xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Được biết, Thảo và Hoa đều là sinh viên ngoan, điểm thi vào trường khá cao. Trong đó, Thảo là học sinh giỏi cấp tỉnh. Thảo tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi.

N.H