1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Nghệ An:

Cuốc bộ 10km đường rừng để được học lớp 3

(Dân trí) - Cả bản Mát chỉ có 10 em học lớp 1, 11 em học lớp 2; lên lớp 3, các em phải cuốc bộ đi học xa nhà hơn 10km. Thiếu giáo viên, thiếu lớp học khiến trẻ nơi đây ra đồng, lên rẫy cùng bố mẹ nhiều hơn đến trường.

Gian nan con đường tới trường 

 

Từ trung tâm xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) men theo con đường liên thôn, vượt hơn 10km đường núi nhiều dốc đá cao, hố sâu, qua con đường “độc đạo”, cuối cùng chúng tôi cũng chạm chân đến được bản Mát - một bản xa và nghèo nhất của xã Đồng Hợp.

 

Bản Mát có 57 hộ với 280 người, 100% là dân tộc Thái, bản còn trên 50% hộ nghèo. Hiện nay, bản chưa có điện sinh hoạt, tình trạng thiếu đói mùa giáp hạt còn xảy ra thường xuyên nên bà con trong bản không mấy ai mặn mà với việc học chữ của con.

 

Thầy Vi Văn Minh, thầy giáo cắm bản cho biết: Cả bản này chỉ có  21 em, trong đó 10 em học lớp 1, 11 em học 2. Các em phải học chung với nhau nên hạn chế rất nhiều về việc tiếp thu kiến thức. Sự học nơi đây ngày một yếu đi, cả bản không có em nào học hết cấp 3... 

 
Cuốc bộ 10km đường rừng để được học lớp 3 - 1
Các em học sinh lớp 1 ngồi ghép với lớp 2.

Học sinh hai lớp 1 và 2 của bản Mát không thể học đúng chương trình, các giáo viên cắm bản phải dạy theo chương trình của trẻ mầm non, rèn từng cái chữ, con số. 100% các em đều là dân tộc thiểu số, bất đồng ngôn ngữ khiến nhiều trẻ em ở bản Mát đi học muộn so với độ tuổi quy định, chất lượng lớp 1 cũng thấp hơn hẳn so với chất lượng chung của huyện Quỳ Hợp.

 

Ước mơ từ bản Mát

 

Do đặc điểm địa hình bản Mát núi rừng bao phủ, các hộ dân sống rải rác khắp từ thung lũng đến các triền núi cao nên việc các em mỗi ngày đến lớp là một thách thức lớn. Đường xá xa xôi, hiểm trở, dốc đá... Các em học lớp 3 phải vượt đường rừng hơn 10km đi bộ ra điểm trường Tiểu học Tân Thắng. Nếu học ca chiều, các em phải đi từ 10 giờ sáng và khi trời nhá nhem tối mới về đến nhà.

 

Cô Hà Thị Hòa - chuyên viên Mầm non Phòng Giáo dục Quỳ Hợp cho hay, chuyện học của trẻ em bản Mát rất gian nan. Bà con rất muốn cho con đến trường, nhưng số trẻ của bản không đủ để mở lớp theo quy định. Phòng Giáo dục và nhà trường đang cố gắng vận động phụ huynh đưa trẻ vào điểm trường trung tâm ở bản Đồng Chiềng (cách bản Mát hơn 10km).
 
Cuốc bộ 10km đường rừng để được học lớp 3 - 2
Nơi này trước đây vốn là phòng học của trẻ mầm non, nay đã xuống cấp trầm trọng nên không còn được sử dụng.

 

Việc làm này đã  được triển khai nhưng không thành công do các em không đến trường. Ngành giáo dục đã bố trí giáo viên dạy theo chương trình 36 buổi vào dịp hè nhưng kết quả cũng không khả quan.

 

Ông Lương Văn Thương, trưởng bản Mát tâm sự: việc học ở bản Mát còn nhiều thiếu thốn, vất vả lắm. Người dân bản Mát chỉ mong được làm đường giao thông, xây dựng trường học để trẻ em trong bản được đến trường và thực hiện ước mơ một ngày nào đó bản Mát có một cháu vào ĐH, CĐ hoặc Trung cấp.

 

Nhưng xem ra, ước mơ này của bà con bản Mát rất khó thực hiện!

 

Nguyễn Duy