1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hà Nội:

Buồn chuyện gia đình, người phụ nữ lên cầu Thanh Trì tự tử

(Dân trí) - Mâu thuẫn gia đình, thường xuyên bị chồng lăng mạ, đánh đập, H. đã tìm lên cầu Thanh Trì định quyên sinh.

Khoảng 6h30 sáng 23/2, tổ công tác Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) do Thượng úy Trần Tú Anh (Đội phó Đội 14) chỉ huy làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tuyến đường vành đai 3 trên cao. Khi tuần tra qua cầu Thanh Trì, tổ công tác phát hiện một người phụ nữ trẻ khóc lóc, dáng thất thểu lê bước trên cầu.

Chưa kịp lại gần, người phụ nữ này đã trèo lên lan can cầu, ngồi vắt vẻo ở khu vực cột đèn số 42 (hướng Long Biên - Pháp Vân), có ý định quyên sinh. Ngay lập tức, tổ công tác dừng xe, nhanh chóng tiếp cận người phụ nữ này để can ngăn.

Một mặt, các chiến sỹ tích cực khuyên giải người phụ nữ này từ bỏ ý định tự tử, mặt khác, một chiến sỹ lặng lẽ tiếp cận người phụ nữ từ phía sau rồi bất ngờ chộp lấy, kéo chị này vào bên trong.

Phải rất vất vả, tổ công tác mới đưa người phụ nữ trẻ này về trụ sở Đội CSGT số 14. Tại đây, sau khi được các chiến sỹ CSGT cho mượn quần áo khô, mua đồ ăn và khuyên giải, động viên, người phụ nữ này mới bình tĩnh trở lại.

Bước đầu, cảnh sát làm rõ, người phụ nữ có ý định tự tử là Trần Thị H. (SN 1986, quê Thái Bình; hiện tạm trú tại Long Biên, Hà Nội). Chị H. cho hay, nguyên nhân dẫn đến việc chị lên cầu Thanh Trì tự tử là do mâu thuẫn gia đình. Chị thường xuyên bị chồng lăng mạ, đánh đập.

Sau khi nhận được lời khuyên của các cán bộ công an, chị H. đã từ bỏ ý định quyên sinh. Các chiến sỹ Đội CSGT số 14 đã liên lạc với người thân của chị H. để đón chị về.

Tiến Nguyên