1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Ảnh tuần qua: Vĩnh biệt Đại tướng!

(Dân trí) - Ngày cuối tuần, trang báo tràn ngập hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cả nước bàng hoàng trước sự ra đi của nhà quân sự lỗi lạc của nhân loại. Đại tướng ra đi khi Quảng Bình quê hương ông đang gắng gượng đứng dậy sau cơn bão số 10...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - con người toàn tài và thượng đỉnh
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả, vị Tổng Tư lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam - đã từ trần hồi 18 giờ 8 phút chiều ngày 4/10/2013. Không chỉ người dân Việt Nam mà cả thế giới cũng nghiêng mình trước sự ra đi của nhà quân sự lỗi lạc trong lịch sử nhân loại. (Ảnh tư liệu)
 
Đặng Tài

Ngày 30/9, cơn bão số 10 -
cơn bão mạnh hiếm thấy - đã quét qua các tỉnh miền Trung, để lại hậu quả nặng nề, nhất là ở vùng tâm bão Quảng Bình. Trong ảnh, cột ăngten tự đứng cao 150m của Đài Phát sóng phát thanh Đồng Hới, thuộc Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Đồng Hới đổ gục như một... cọng bún (Ảnh: Đặng Tài)
Nhiều mái chòi và nhà dân ngập sâu trong nước lũ
Những cơn mưa lớn kéo dài liên tục sau bão số 10 khiến mực nước trong các hồ thủy lợi và thủy điện dâng cao. Tại Nghệ An, hồ Vực Mấu xả lũ khiến cả thị xã Hoàng Mai chìm trong biển nước. Tại Hà Tĩnh, thủy điện Hố Hô xả lũ và nước cũng dâng ngập nóc nhà dân. Khắp miền Trung mênh mông nước và ngập nước mắt của bà con vùng lũ. (Ảnh: Văn Dũng)
Rất nhiều mì tôm và nước cứu trợ bà con bão lũ rơi vãi tại hiện trường
Đêm 1/10, PGĐ Sở Công thương Nghệ An - Nguyễn Tài Dũng trên đường đi cứu trợ cho người dân đã bị dòng lũ cuốn trôi. Sáng 2/10, chiếc xe chở ông Dũng được trục vớt từ dòng sông Mai Giang, trong xe, thi thể ông Dũng nằm lẫn với hàng trăm gói hàng cứu trợ. Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang làm thủ tục đề xuất công nhận liệt sỹ cho ông Nguyễn Tài Dũng. (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Tan hoang Trường Mầm non Phú Hải

Rạng sáng 3/10, một
cơn lốc xoáy kinh hoàng đã phá tan Trường Mầm non Phú Hải và 13 nhà dân ở TP Đồng Hới - Quảng Bình. Chưa kịp hoàn hồn sau cơn bão số 10, trận lốc xoáy kinh hoàng lại ập tới khiến người dân "ngã quỵ" (Ảnh: Đặng Tài).
 
Và hòm công đức được lập lên vì cho rằng đây là rùa thần.
Cho rằng con rùa "khủng" bò vào nhà mình là "rùa thần", anh Thái Văn Dũng (Yên Thành, Nghệ An) đã lập một "Hòm công đức cụ rùa thần" để chặn ngay trước cổng, nhắm tới những người muốn vào xem rùa. (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Em bé sơ sinh bị chôn nhưng được người dân cứu sống kịp thời
Bé sơ sinh xinh xắn, bụ bẫm này bị mẹ bỏ rơi ngay sau khi chào đời. Do quá nghèo, người mẹ túng quẫn đã bọc con vào túi nilon và để con bên vệ đường. Tuy nhiên người phát hiện cháu bé cho biết anh thấy cháu trong tình trạng bị đất lấp lên người. Cháu bé may mắn được cứu sống kịp thời. (Ảnh: Phạm Tâm)
 
Ống nước ngầm thổi bay cát, đá, bê tông nhựa đường Kim Ngưu

Khi đội thi công đang lắp đặt ống nước ngầm thì van nối bất ngờ bật tung, vượt khỏi tầm khống chế của những công nhân. Hàng trăm mét khối nước xối vào thân đường Kim Ngưu (Hà Nội). Mặt đường há ngoác thành một “hố tử thần” rộng hàng chục mét vuông. (Ảnh: Phong Nguyên)
 
Tết còn xa, mai, đào đã đua nhau nở
Đào, mai bung nở, khoe sắc ở phố núi Pleiku, Gia Lai khi Tết nguyên đán còn xa (Ảnh: Thiên Thư).
 
Hoàng Yến (tổng hợp)