Tác giả của Giã từ dĩ vãng qua đời

(Dân trí) - Tác giả của Sống sót vỉa hè, Tên bắt cóc, Giã từ dĩ vãng, Chim phóng sinh, Cầu thang tối, Đời có tên tụi mình... đã qua đời chiều 16/11 hưởng thọ 63 tuổi.

Nhà văn, nhà biên kịch Võ Phi Hùng sinh năm 1948 tại Buôn Mê Thuột, ông được mệnh danh là "Nhà văn của những số phận nghèo" bởi những nhân vật của ông thường chỉ nói về những thân phận nghèo khó như: Cô gái điếm, phu xe, thợ hồ... Nhưng rất nhiều tác phẩm của ông trở nên nổi tiếng và được dựng thành phim như: Giã từ dĩ vãng, Cầu thang tối, Chim phóng sinh...

Tác giả của Giã từ dĩ vãng qua đời - 1

Vốn là một người xuất thân từ vỉa hè, có tuổi thơ rất cơ cực nên Võ Phi Hùng rất hiểu và thông cảm với những người dân lao động nghèo, tự bản thân mình, ông cũng là một người sống rất đạm bạc và giản dị dù cả khi thành danh trên văn đàn. Trong trí nhớ của bạn bè, Võ Phi Hùng được nhớ đến như là một người "rất dễ thương, giản dị, gần gũi và tính khá... "điên". Ngoài ra ông cũng là một người "ch thích ngi quán cóc va hè đ viết, mù… vi tính, ch trung thành vi cây bút bi, còn đin thoi di đng ch được dùng đ coi gi."

Chính vì những sự gần gũi và chân tình ấy, sự ra đi của Võ Phi Hùng đã để lại trong lòng bạn bè sự thương tiếc vô hạn. Ông mất chiều 16/11, hưởng thọ 63 tuổi. Ngày 17/11, lễ viếng nhà văn Võ Phi Hùng diễn ra tại Nhà tang lễ TPHCM.
 
Phan Lê