Về Vũng Chùa - Đảo Yến, bồi hồi kỷ niệm xưa

(Dân trí) - Chiều tối ngày 21/7, tiết trời đã sẫm tối, nhưng đoàn cựu chiến binh ở tận miền Bắc vẫn đến dâng hương và dành những phút mặc niệm, tri ân bên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2014), Công ty Vietravel đã tổ chức cho một đoàn Cựu chiến binh khoảng 15 người đến từ nhiều tỉnh thành ở miền Bắc đến Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình dâng những nén hương thơm tri ân sự hy sinh cao cả vì độc lập, tự do cho dân tộc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Kính cẩn trước anh linh Đại tướng
 Kính cẩn trước anh linh Đại tướng

Bên linh cữu Người, đoàn cựu chiến binh kính cẩn dâng hương, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn trước những công lao, cống hiến to lớn của Đại tướng cho Đảng, cho đất nước và cho dân tộc.

Cựu chiến binh Phạm Minh Tính lòng trĩu nặng khi về với Đại tướng
Cựu chiến binh Phạm Minh Tính lòng trĩu nặng khi về với Đại tướng

Ông Phạm Minh Tính (quê Thái Bình), xưa là lính chiến thuộc Binh đoàn 559, chiến trường B2 - Tây Ninh, xúc động cho biết: “Lâu lắm chúng tôi lại mới có cảm xúc như thế này, khi chưa đến Vũng Chùa - Đảo Yến, ai ai cũng háo hức nhưng có mặt tại rồi thì tâm tư chúng tôi trĩu nặng, mặc dù Đại tướng không còn trên đời nữa nhưng sẽ ở mãi trong lòng những người lính chiến như chúng tôi”.

Dâng nén hương tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dâng nén hương tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Các cựu chiến binh nguyện hứa trước anh linh Đại tướng sẽ đóng góp một phần cho công cuộc xây dựng nước nhà giàu đẹp, vững mạnh. Sẽ nhắc nhở con cháu là những thế hệ trẻ luôn đồng lòng đoàn kết, kiên cường, bảo vệ vững chắc chủ quyền như những người lính chiến ngày xưa.

Dâng nén hương tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp
...và nguyện hứa trước anh linh Đại tướng sẽ đóng góp một phần cho công cuộc xây dựng nước nhà giàu đẹp, vững mạnh

Gặp chúng tôi, cựu chiến binh Nguyễn Văn Sĩu (Đường Lâm, Hà Nội), trước đây ở Sư đoàn 7, Đơn vị 2, thuộc chiến trường Đông Nam Bộ bồi hồi nhớ lại những chiến tích vang dội trong quá khứ: “Ngày xưa đơn vị tôi đã đánh thắng nhiều trận nhưng nổi tiếng nhất vẫn là 2 trận Bến Cát (Bình Dương) và Củ Chi (TP HCM), đơn vị chúng tôi đã anh dũng liều mình tiến quân đánh phá hoàn toàn chốt chặn 13 của giặc Mỹ - Ngụy mở đường cho quân giải phóng tiến lên…”.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm bên Vũng Chùa - Đảo Yến
Đoàn chụp ảnh lưu niệm bên Vũng Chùa - Đảo Yến

Hành trình về thăm và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tri ân một con người đã vì dân, là vị tướng của quân dân. Đây cũng là dịp để những cựu chiến binh có dịp thực tế, ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của của quân và dân trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và bảo vệ từng tấc đất, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hoàng Phúc - Đặng Tài