Sắc thu vàng trên đảo bồng lai

Xa giữa biển khơi, biệt lập khỏi đại lục nhưng chứa đầy cảnh sắc tươi đẹp, Đài Loan đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh, càng tuyệt hơn trong sắc thu vàng. Có lẽ hiếm nơi nào trên thế giới cùng hội tụ những điều kỳ diệu cả về cảnh sắc thiên nhiên, những công trình cổ kính mỹ lệ và những bộ sưu tập cổ vật quý giá như tại đây.

Dù khá khắt khe về thủ tục visa cũng như các yêu cầu tài chính đối với người nhập cảnh, song Đài Loan luôn rộng mở chào đón du khách Việt Nam. Đến nơi này vào thu, mùa của “thu thủy cộng trường thiên nhất sắc” (*), chúng ta sẽ tưởng như lạc tới chốn thế ngoại đào viên, ở đó những làn nước xanh như ngọc phảng phất sương khí và tán lá vàng rực rỡ sẽ đưa tâm hồn con người lạc tới giấc mơ tiên.

Tháp Taipei 101 tầng là một trong mười tòa tháp cao nhất thế giới
Tháp Taipei 101 tầng là một trong mười tòa tháp cao nhất thế giới

Ngay ngày đầu tiên, chúng ta sẽ hòa nhập vào cuộc sống sôi động của Đài Bắc, thành phố pha trộn nhiều sắc thái, vừa là thủ phủ kinh tế xã hội, vừa là nơi lưu giữ những bản sắc truyền thống của một xứ sở đã có hàng nghìn năm lịch sử. Long Sơn Tự, ngôi chùa cổ kính đưa tới cho con người nhận thức rõ rệt về tín ngưỡng Phật giáo đầy lòng từ bi, bên cạnh đó, khu thương mại Tây Môn Đình lại mang tới ấn tượng mạnh về hoạt động mua bán không ngừng nghỉ của thành phố sôi động này. Những khu chợ, các trung tâm thương mại và phố mua sắm dường như nối nhau bất tận ở Đài Bắc, điều này thật quyến rũ với các tín đồ hàng hiệu đến từ mọi nơi trên thế giới.

Tại đây, du khách cũng sẽ theo các hướng dẫn viên Vietrantour tới thăm Đền tưởng niệm Trung Chính, nơi thờ Tưởng Giới Thạch, con người đã có ảnh hưởng lớn tới vận mệnh của hòn đảo xinh đẹp này. Trước khu đền, mỗi ngày lễ đổi phiên gác luôn thu hút rất đông du khách. Ngọn tháp Taipei 101 cũng là điểm đến nhất thiết không thể bỏ qua, bởi trước khi bị tòa tháp Dubai Burj Khalifa soán ngôi vào năm 2010, đây đã từng là tháp cao nhất thế giới. Trên công trình cao 101 tầng này, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm xúc mạnh với chiếc thang máy thẳng đứng có vận tốc nhanh nhất thế giới, lên giữa trời không ngắm toàn cảnh Đài Bắc và sau đó, mua sắm tại trung tâm thương mại của tòa nhà. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm không thể nào phai nhạt trong hành trình khám phá Đài Loan.

 

Hồ Nhật Nguyệt cảnh sắc hữu tình là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá “đảo ngọc” Đài Loan
Hồ Nhật Nguyệt cảnh sắc hữu tình là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá “đảo ngọc” Đài Loan

Đến xứ Đài, du khách cũng không thể bỏ qua những bảo vật vô giá, bộ sưu tập lên tới 690.000.000 tác phẩm nghệ thuật quý thuộc các triều đại Tống; Nguyên; Minh; Thanh đang được lưu giữ tại Viện Bảo tàng Cố Cung. Là 1 trong 4 Viện bảo tàng lớn nhất thế giới, nơi đây đưa tới cho nhân loại những kiến thức khổng lồ về một nền văn minh đã có 5.000 năm lịch sử. Từng nét điêu khắc trên đồ vàng bạc, từng mảng màu trên men sứ cổ, từng nét bút trên tranh thư họa... ở Bảo tàng đều khiến người xem phải thán phục về sự tài khéo và trí lực của người xưa. Tất nhiên không thể sở hữu được những món đồ cổ, song du khách sẽ có cơ hội mua cho mình những món đồ lưu niệm, các đồ mỹ nghệ có giá trị tại trung tâm thương mại tổng hợp Đài Bắc.

Trên hành trình tiếp nối tới Đài Trung, xưởng sản xuất chè của Nam Đầu sẽ cống hiến cho du khách thú vui được thưởng thức trà Ô long, trà Mancha, những sản vật độc đáo, thành tố tạo nên văn hóa trà đạo xứ này.

Điều đó rất hợp với mặt nước trong như ngọc bích của hồ Nhật Nguyệt, nơi có cảnh sắc hữu tình rung động lòng người với ngôi chùa Huyền Quang tọa lạc giữa hồ và đền Văn Võ bên bờ nước, nơi thờ đức Thánh Khổng và Quan Vũ đế. Tại thành phố Cao Hùng, ngôi chùa Phật Quang Sơn Tự, 1 trong 4 trung tâm Phật giáo của thế giới sẽ là nơi du khách chiêm bái pho tượng Phật dát vàng cao 50m và thấu thêm về những lẽ huyền diệu của đạo pháp vô biên.

Nếu như tại Đài Trung, chúng ta được thưởng thức những món ăn của người dân tộc Thao tại làng văn hóa, say sưa với đặc sản nấm linh chi, sữa ong chúa… thì tại Cao Hùng, thú vui mua sắm sẽ tiếp tục được khơi gợi tại Trung tâm thương mại Dream Mall, nơi hiện hữu những thương hiệu hàng hóa danh tiếng toàn thế giới. Khá thú vị một dòng sản vật đầy chất bản địa như bánh dứa, đậu hũ thối, sinh tố đu đủ, gà rán, hàu chiên trứng… được giới thiệu tại các khu phố và chợ đêm Lục Hợp. Dạo qua đây sẽ ít ai cầm lòng trước những món ăn địa phương này, thưởng thức để cảm nhận sự khác biệt và sự gần gũi của hai dân tộc tuy cách xa về địa lý nhưng rất gần về bản sắc văn hóa.

 

Phật Quang Sơn Tự - Một trong bốn trung tâm Phật giáo của thế giới
Phật Quang Sơn Tự - Một trong bốn trung tâm Phật giáo của thế giới


Cao Hùng là điểm cuối của hành trình, sau những ngày đầy sôi động của tham quan và mua sắm, sau những giờ trầm lắng với cảnh sắc thiên nhiên và chiều sâu văn hóa, Cao Hùng sẽ tạm biệt các du khách bằng vô vàn ấn tượng khó quên. Trở về Việt Nam, mang theo các sản vật của Đài Loan, mỗi du khách Việt Nam chắc chắn sẽ làm giàu thêm cho mình kiến thức và kinh nghiệm về một hòn đảo đẹp như mơ, một mùa thu lãng mạn như cổ tích. Nơi đó, lá vàng rơi trên mặt nước hồ xanh luôn vẫy gọi những con người đang mong mỏi được sống bằng chính trái tim mình.

Hiện Vietrantour với sự hỗ trợ của Cục du lịch Đài Loan đang giới thiệu tour Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng 5 ngày, giảm sâu tới 3 triệu, giá chỉ còn từ 14,9 triệu đồng, khởi hành các ngày: 22, 30/11 và 16/12. Hãy đồng hành cùng Vietrantour để khám phá sắc thu vàng rực rỡ trên đảo bồng lai và có những trải nghiệm tuyệt vời!

HỆ THỐNG ĐIỂM BÁN TOUR CỦA VIETRANTOUR

TRỤ SỞ: 33 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Website: www.vietrantour.com.vn

Tel: 04.3655.6789 – Hotline nội địa: 0943.12.13.16 - Hotline quốc tế: 0943.12.13.18