Đà Lạt: Đưa “ngôi nhà ma” vào hoạt động du lịch miễn phí

(Dân trí) - Hai “ngôi nhà ma” trên đèo Prenn cửa ngõ đi vào TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), vốn bị bỏ hoang suốt hàng chục năm qua đã được chỉnh trang, chuẩn bị đưa vào phục vụ du lịch miễn phí.

Ngày 23/4, đại diện chủ sở hữu hiện tại của hai căn nhà nói trên cho biết, hai ngôi nhà này đã được trùng tu, tôn tạo nhưng vẫn đảm bảo giữ được nguyên hiện trạng kiến trúc. Vào dịp 30/4 và 1/5 tới, hai ngôi nhà sẽ được mở cửa cho khách du lịch vào tham quan.

 

Ngôi nhà số 32 lọt thỏm giữa rừng thông hoang vu được gắn với nhiều câu chuyện ma quỷ rùng rợn
Ngôi nhà số 32 lọt thỏm giữa rừng thông hoang vu được gắn với nhiều câu chuyện ma quỷ rùng rợn



Sau đó, nơi đây sẽ tiếp tục trùng tu, nâng cấp hoàn chỉnh để trở thành điểm du lịch cộng đồng miễn phí, một điểm dừng chân hấp dẫn cho du khách trước khi đến với thành phố ngàn hoa.

 

Ngôi nhà số 32 và 34, đường Ba Tháng Tư, TP Đà Lạt, do người Pháp cho xây dựng vào những năm đầu của thế kỷ XX. Mỗi căn nhà đều có một tầng hầm dành làm nơi để xe hơi và rượu, một tầng trệt và một lầu, được bố trí thành nhiều phòng nhỏ bên trong. Sau năm 1975, hai tòa nhà trên được chuyển nhượng qua nhiều đời chủ nhưng hầu hết đều không được đưa vào sử dụng dẫn đến xuống cấp, hư hỏng nặng.

 

Ngôi nhà số 34 đang được gấp rút chỉnh trang
Ngôi nhà số 34 đang được gấp rút chỉnh trang



Bị bỏ hoang trong khoảng thời gian dài, lại nằm lọt thỏm giữ rừng thông hoang vu nên hai ngôi nhà này được gắn với những câu chuyện ma quỷ rùng rợn, hoang đường. Người dân địa phương và du khách do vậy vẫn quen gọi là “ngôi  nhà ma”.

 

Hoàng Diệu