Người đang yêu nói dối

(Dân trí) - Hãy đọc để biết người yêu tương lai, hiện tại hay trong quá khứ của bạn thực sự có ý gì khi anh/cô ấy nói:

Chúng ta chỉ là bạn.

 

Nghĩa là: Cố kiên nhẫn chút nào, người này chưa muốn “chuyện ấy” với mình đâu.

 

 

Em lo cho sức khỏe của anh.

 

Nghĩa là: ...Nhưng đẩy anh đi dạo trên chiếc xe lăn lại là chuyện khác đấy.

 

Em chưa bao giờ giả đạt cực khoái cả.

 

Nghĩa là: ...Anh tin thế thật à?

 

Em quý anh như bạn.

 

Nghĩa là: Tiến thêm bước nữa coi, tôi sẽ đấm vô mũi anh đó.

 

Em mong anh thành đạt.

 

Nghĩa là: Nghiêm túc mà nói anh có thể nhìn em sống thiếu thốn mãi cho đến khi có cục thừa kế nào đó rớt vào đầu không?

 

Tất nhiên rồi em yêu, em đâu có béo.

 

Nghĩa là: Cứ tăng thêm 2 cân nữa đi, em sẽ phải hít đất đấy.

 

Em/anh chưa sẵn sàng yêu.  

 

Nghĩa là: Không phải là với anh/em. Không bao giờ!

           

Cái gì của anh là của em.

 

Nghĩa là: Cứ chạm vào cái máy thu hình của anh xem, chết với anh đấy. Em thậm chí cũng chẳng biết anh có bao nhiêu cổ phiếu nữa.

 

Anh sẽ yêu em mãi.

 

Nghĩa là: Em là người thứ ba nghe anh nói điều này. Thật ra em cũng biết chuyện sẽ đến đâu đấy em yêu.

 

Em có việc cần ra khỏi thành phố.

 

Nghĩa là: Đúng thế, nhưng em chưa nói với anh một cậu cao to đẹp trai cũng đi cùng.

 

Tối nay không được, nhà anh/em có việc rồi.

 

Nghĩa là: Anh/em có hẹn ăn tối với bạn gái/trai cũ ở khách sạn.

 

Em cần có khoảng trời riêng.

 

Nghĩa là: Em có người khác và thật lạ là với người ấy, em không đòi hỏi khoảng trời riêng.

 

Em yêu anh khi anh rửa chén bát.

 

Nghĩa là: Em đang nói thật đấy. Em sẽ còn nói em yêu anh rất nhiều nếu anh cho con ăn dù đang tới lượt em.

 

Tất nhiên em/anh quan tâm đến bố mẹ anh/em chứ

 

Nghĩa là: Không bao giờ phải gặp lại họ thì tốt quá.

 

Em/anh không xứng đâu. Anh/em đáng có người khác tốt hơn.     

 

Nghĩa là: Thật ra tôi đáng có được người “ngon” hơn. Anh/cô thôi lèo nhèo đi được rồi đấy.

 

Không sao đâu, anh/em hiểu mà.

 

Nghĩa là: Nếu còn để tôi đợi nửa giờ đồng hồ dưới trời nắng gắt nữa, tôi sẽ cho anh/cô đi gặp bác sĩ đấy.

 

Mặc bộ này trông em rất đáng yêu

 

Nghĩa là: Nhìn em thật ngốc nghếch, nhưng chúng ta muộn đến nửa giờ rồi.

 

Tất nhiên là anh muốn đi shopping với em  

 

Nghĩa là: Thật tình, anh thà phải vào viện phẫu thuật còn hơn.

 

Anh đi làm về muộn, nhưng em nên nhớ đấy là vì tương lai chúng mình

 

Nghĩa là: Anh là gã đầu tiên trong cơ quan hò hẹn được với giám đốc marketing đấy.

           

Hôm qua anh ngủ sớm nên tắt máy  

 

Nghĩa là: Đúng rồi, nhưng anh không có ngủ một mình.

 

Cô/anh ta làm sao hấp dẫn bằng em/anh được.

 

Nghĩa là: Anh/em có thể thấy rõ là mũi mình đang dài ra.

           

Thôi xin đi, em đâu có đợi anh.

 

Nghĩa là: Em ngồi đợi mãi trong bóng tối phòng khách rồi lao vội vô phòng ngủ khi nghe tiếng anh về.

 

Huyền My

Theo Woman