Những hình ảnh ấn tượng ở Lễ hội sông nước TPHCM 2024Vở đại nhạc kịch "Những chuyến tàu huyền thoại" đã mở màn ấn tượng cho Lễ hội Sông nước TPHCM năm 2024, diễn ra tại khu Nhà Rồng Khánh Hội - Cảng Sài Gòn tối 31/5.
Đại gia đình nội ngoại 300 người ở Hà Nội, "không nhớ hết mặt, gọi sai tên"Đại gia đình hai bên nội - ngoại của Hồng Sơn (Hà Nội) có khoảng 300 thành viên. Đôi khi họ gặp phải các tình huống "dở khóc dở cười" như không nhớ hết mặt cháu, gọi nhầm hoặc sai tên.
Xuân về nhớ thơ BácTrong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mặc dù bận rất nhiều công việc, nhưng mỗi dịp Xuân về, Bác đều gửi những vần thơ chúc Tết đồng bào và chiến sỹ cả nước.
Ông Trump lên tiếng trước nguy cơ ngồi tùCựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ kháng cáo sau khi bồi thẩm đoàn ở New York tuyên ông có tội trong vụ chi tiền bịt miệng sao khiêu dâm.
Chi vài trăm triệu đồng làm đẹp, tôi vẫn không có ai yêuỞ tuổi 27, tôi chưa từng có người yêu, dù đã dành rất nhiều tiền vào việc làm đẹp.
Tiểu thương bán tháo lá dong tại khu chợ một năm mở một lần ở TPHCMNhiều tiểu thương tại chợ lá dong trên đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn giao với đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) hay còn gọi là ngã ba Ông Tạ phải cắt lỗ bán tháo vì lượng người mua giảm.
Điều ước năm mới của công nhân: Việc ổn, con được ăn no, đến trường!"Năm mới, tôi chỉ cần công việc ổn định, con cháu có sức khỏe, được ăn no, đến trường mỗi ngày là quá hạnh phúc", bà Nga, nữ công nhân tại TPHCM, bộc bạch.
Lời chúc tết Dương lịch 2024 hay, độc đáoNăm 2023 sắp khép lại, năm mới đang gõ cửa. Dưới đây là những lời chúc tết Dương lịch 2024 hay, ý nghĩa nhất dành cho người thân, bạn bè để chào mừng năm mới.
NSND Trần Nhượng kể lý do không muốn về ở với con trai dịp TếtNSND Trần Nhượng cho biết, ông không muốn về ở với con trai là đạo diễn Bình Trọng vì đã quen ở một mình. Ông tâm niệm, còn sức khỏe, ông vẫn miệt mài làm nghệ thuật để thấy mình còn có ích.
Mẹ đơn thân bật khóc nhận nhà mới: "Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới"Trong lễ bàn giao căn nhà nhân ái do công an và chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng, chị Võ Thị Hà bật khóc "có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới được ở trong căn nhà to đẹp thế này".
Về thôi con, Tết sum vầyDẫu về quê lắm nỗi bực mình thì vẫn cứ nên mỉm cười nếu đã chọn về quê. Và nếu chọn ở lại thành phố, xin đừng quên mình còn có một quê hương để hướng về.
Báo Dân trí lan tỏa "Niềm vui ngày Xuân" trên mọi miền Tổ quốc đến bạn đọcKhông khí vui Xuân, đón Tết của người dân trên khắp đất nước được khắc họa sinh động, đậm nét qua hơn 1.000 tác phẩm đăng trên báo Dân trí qua cuộc thi ảnh "Niềm vui ngày Xuân".