Người phụ nữ bỗng rơi vào hôn mê được cứu sống thần kỳKhoảng 1 tuần sau khi được chuyển phôi làm IVF, người phụ nữ 46 tuổi (Hà Nội) bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê sâu, suy đa tạng do suy gan tối cấp. Ghép gan cấp cứu là cách duy nhất cứu sống chị.
NSƯT Vũ Thắng Lợi: "Tôi thấy trách nhiệm hơn khi có danh hiệu mới"Vũ Thắng Lợi chia sẻ, anh hạnh phúc và tự hào khi được nhận danh hiệu NSƯT. Được ghi nhận, anh thấy mình có trách nhiệm hơn với sáng tạo nghệ thuật.
Trung Quốc lần đầu ghép gan lợn được chỉnh sửa gen lên ngườiCác nhà khoa học Trung Quốc đã thực hiện thành công ca cấy ghép gan lợn được chỉnh sửa gen lên người đầu tiên, một bước đột phá có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu nội tạng.
Á hậu Đào Thị Hiền tự tay vẽ tranh tặng trẻ em vùng caoÁ hậu Đào Thị Hiền vừa có chuyến đi đầy ý nghĩa dịp đầu năm.
"Máu đổ, nước mắt rơi nhưng vẫn phải bước qua xác đồng đội để chiến đấu"Đường hầm nhỏ, trận chiến khiến nhiều đồng đội hy sinh. Máu đã đổ, nước mắt đã rơi nhưng chúng tôi động viên nhau bước qua xác đồng đội để chuyển vũ khí lên trận tuyến", cựu binh Điện Biên Phủ kể.
Hà Nội: 4 người được hồi sinh từ nguồn tạng hiến của nữ nhân viên y tếNgày 4/4, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan truy tặng kỉ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" tới nữ nhân viên y tế hiến đa tạng cứu người bệnh. Chị là cán bộ công tác tại Bệnh viện E, Hà Nội.
Vì sao 26 cơ sở ghép tạng ở Việt Nam hoạt động kém hiệu quả?Theo Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, 26 cơ sở ghép tạng ở Việt Nam đang hoạt động kém hiệu quả, không đồng đều, đầu tư ít và không đúng.
Việc thiện đầu nămGieo mầm thiện có thể bằng nhiều cách, trong đó hiến máu là việc ai cũng có thể làm, chỉ cần sức khỏe tương đối tốt.
Con trai 19 tuổi bị dụ dỗ bán máu đến chết, gia đình phẫn nộ yêu cầu làm rõSự ra đi đột ngột của chàng trai 19 tuổi sau khi được "khuyến khích" hiến huyết tương 16 lần trong 8 tháng đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc.
Tỉnh có số người hiến giác mạc nhiều nhất Việt NamNgười hiến giác mạc đầu tiên ở Việt Nam là người Ninh Bình. Địa phương này hiện nay cũng có số người hiến tặng giác mạc nhiều nhất Việt Nam.
"Không phải phép màu, mà tấm lòng đã mang ánh sáng đến cho chúng tôi"Năm 12 tuổi, chị Tô Thị Thắm bắt đầu nhìn mờ. Suốt gần 20 năm, ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, chị gần như không dám ra khỏi nhà. Rồi một ngày, chị nhận được giác mạc của một người vừa mới nằm xuống.
Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về số ca ghép tạng mỗi nămĐứng đầu Đông Nam Á về số ca ghép tạng mỗi năm, nhưng tỷ lệ hiến mô tạng từ người chết não, chết tim của Việt Nam rất thấp. Về chỉ số này, Thái Lan hơn chúng ta 70 lần, Singapore hơn 40 lần.