Quảng Ngãi: Đề nghị công nhận núi lửa triệu năm tuổi là di tích Quốc giaNúi Thới Lới và núi Giếng Tiền là 2 ngọn núi lửa lớn nhất trên đảo Lý Sơn. Những ngọn núi lửa hàng triệu năm tuổi nổi lên sừng sững giữa biển khơi có vẻ đẹp kỳ bí hiếm nơi nào có được.
Bình yên chùa Đục trên vách núi lửa hàng triệu năm tuổiChùa Đục gồm nhiều am thờ ẩn mình vào vách núi Giếng Tiền, ngọn núi lửa đã ngủ yên hàng triệu năm. Đến với chùa Đục, du khách sẽ được đắm mình vào không gian linh thiêng, yên bình ít nơi nào có được.
01:10Yên bình chùa Đục trên vách núi lửa hàng triệu năm tuổi.mp4Chùa Đục gồm nhiều am thờ ẩn mình vào vách núi Giếng Tiền, ngọn núi lửa đã ngủ yên hàng triệu năm. Đến với chùa Đục, du khách sẽ được đắm mình vào không gian linh thiêng, yên bình ít nơi nào có được.
Đảo Lý Sơn: Tham vấn chuyên gia đầu ngành để xử lý sạt lở thắng cảnh chùa ĐụcTỉnh Quảng Ngãi sẽ mời các chuyên gia của Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản khảo sát, đề xuất biện pháp xử lý tình trạng sạt lở tại thắng cảnh chùa Đục và khu vực núi Giếng Tiền trên đảo Lý Sơn.
Thiên nhiên kỳ thú trên đảo núi lửa Lý SơnĐảo Lý Sơn được hình thành từ các vụ phun trào núi lửa cách đây hàng triệu năm. Với khung cảnh hoang sơ, những miệng núi lửa cổ hùng vĩ, Lý Sơn luôn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn.
"Con Lạc cháu Hồng" đội mưa dâng hương các Vua HùngSau khi dâng hương các Vua Hùng tại đền Thượng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa tại bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong".
Lão nông 30 năm lên núi tìm nước sạch cho Hòn SơnĐường tìm hang nước trên núi chẳng dễ dàng nên khó có người kiên trì. Thời trẻ ông Năm Luân "săn" được 2 hang nước, đấu nối dây truyền nước xuống chân núi.
Những điều ít ai biết về "thủ phủ tầm vông" ở miền TâyThời chiến, Ngọa Long Sơn (An Giang) là căn cứ cách mạng, bảo vệ bộ đội chống Mỹ. Khi hòa bình, nơi đây trở thành "thủ phủ" nghề uốn tầm vông, giúp hàng nghìn hộ dân thoát nghèo.
Đến Hỏa Diệm Sơn khi trời 50 độ C, khách Việt choáng với giếng ngầm 5.000kmĐến Hỏa Diệm Sơn vào tháng 8, khi đó nhiệt độ ngoài trời khoảng 50 độ C nhưng khí hậu khô nên anh Minh không thấy quá khó chịu. Ngược lại, những công trình cổ đại ở đây khiến anh bị choáng ngợp.
Người ăn xin lê lết trước cổng Phủ Na ngày đầu năm mớiNhiều du khách thập phương đi lễ tại Phủ Na (xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) tỏ ra không hài lòng trước hình ảnh những người ăn xin, bán tăm bông lê lết trên đường.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương Giỗ Tổ Hùng VươngTại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Giỗ tổ Hùng Vương.
Giúp người dân vùng cao giải cơn "khát" nước sạchTỉnh Phú Yên dự kiến đến năm 2025 huy động hơn 900 tỷ đồng để nâng cấp, xây mới hàng chục công trình nước sạch phục vụ người dân nông thôn, vùng cao.