02:44Bé trai 12 tuổi một mình du lịch từ Australia tới Bali, IndoneisaBé trai 12 tuổi một mình đi từ Australia tới Bali, Indoneisa để nghỉ dưỡng suốt 4 ngày. Trước đó, cậu bé lấy thẻ tín dụng của bố mẹ để chi trả cho chuyến đi xa xỉ. Sau đó, cảnh sát Indonesia đã tìm thấy và đưa cậu về nhà.
Người đàn ông mù và gần như điếc vẫn một mình du lịch qua 125 quốc giaMù hoàn toàn còn tai gần như điếc nhưng người đàn ông 39 tuổi đến từ một thị trấn thuộc miền tây nam nước Anh vẫn rất tự hào khi đặt chân qua 125 quốc gia trên thế giới. Đó là một con số rất đáng ngưỡng mộ bởi thậm chí ngay cả với người bình thường cũng ít ai đạt được.
01:02Đi 18 nước hết 190 triệu đồng, chàng trai ngủ lều, ăn trứng sống tiết kiệmMột mình du lịch khắp châu Âu, chàng trai 21 tuổi người Na Uy cho biết anh đang đi du lịch bụi với mức chi tiêu tằn tiện. Để tiết kiệm, anh chấp nhận ngủ bờ ngủ bụi, hiếm khi ăn ở nhà hàng.
Đi 18 nước hết 190 triệu đồng, chàng trai ngủ lều, ăn trứng sống tiết kiệmMột mình du lịch khắp châu Âu, chàng trai 21 tuổi người Na Uy cho biết anh đang đi du lịch bụi với mức chi tiêu tằn tiện. Để tiết kiệm, anh chấp nhận ngủ bờ ngủ bụi, hiếm khi ăn ở nhà hàng.
Du khách đổ xô về Phong Nha, ngâm mình trong dòng suối mát lạnhTrong 3 ngày đầu dịp nghỉ lễ, rất đông du khách đã lựa chọn đến các sông, suối ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng để tắm, giải nhiệt giữa thời tiết nắng nóng.
"Hải Tiến - Biển hát khúc tình ca" đón hàng nghìn du khách tham dựTại đêm khai mạc du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) hàng nghìn du khách đã có dịp thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Hải Tiến - Biển hát khúc tình ca".
500.000 đồng 3 quả dứa ở Hà Nội: Vì sao nạn chặt chém khách mãi không dứt?"500.000 đồng là cái giá "chặt chém" cho 3 quả dứa từ một người bán hàng rong, nhưng hình ảnh đẹp của du lịch Việt Nam thì có lẽ cái giá sẽ gấp nhiều lần hơn thế", một độc giả bình luận.
Lạc vào "miền quê cổ tích" với hàng trăm ngôi nhà lợp mái pơ muNằm ở độ cao trên 1.800m so với mặt nước biển, xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La) có khí hậu trong lành, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, điểm nhấn với hàng trăm ngôi nhà lợp mái pơ mu.
Khách Tây tắm suối, nhảy thác ở Hà Giang đông như trẩy hộiLần đầu tiên tới thác Du Già ở Hà Giang, anh Khương nói đùa rằng tưởng như đang đứng giữa trời Tây bởi lượng khách nước ngoài đổ về đây rất đông.
Cảnh chen chân đông nghịt tại các điểm du lịch nổi tiếngKỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày, đúng thời điểm thời tiết nắng nóng gay gắt, các khu, điểm du lịch dọc miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt là các bãi biển luôn trong cảnh chen chúc.
Bạn trẻ xúng xính áo dài "check-in" Dinh Độc Lập dịp lễ 30/4Dịp lễ 30/4-1/5, nhiều bạn trẻ tranh thủ đến tham quan Dinh Độc Lập trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Nhiều bạn nữ lựa chọn trang phục áo dài, hoặc áo bà ba khăn rằn để chụp ảnh và vui chơi.
Tay vợt huyền thoại Roger Federer đang du lịch Quảng NamÔng Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam xác nhận, tay vợt huyền thoại Roger Federer đang nghỉ dưỡng tại một khu du lịch đẳng cấp tại Quảng Nam.