"Em đừng sợ Tết nữa!"Những ngày cuối năm đi đâu cũng nghe chị em kêu lên thảng thốt: "Tết rồi!". Mà kỳ lạ, nỗi sợ Tết có sức lây lan khủng khiếp, cứ một người than là hai người thở...
Về thôi con, Tết sum vầyDẫu về quê lắm nỗi bực mình thì vẫn cứ nên mỉm cười nếu đã chọn về quê. Và nếu chọn ở lại thành phố, xin đừng quên mình còn có một quê hương để hướng về.
Đừng làm nhạt TếtHoa đào vẫn thắm đỏ như ngàn năm trước. Những cánh mai vàng rụm vẫn chưa phai nhạt màu. Sao lòng người kêu Tết nhạt? Bởi Tết nghìn năm rồi đã thành nguội nhạt hay lòng người vốn đã phai lạt?
Sự thật đằng sau việc người Nhật chặt cây khi có người xin hái quảVui vẻ khi có người xin trái cây trong vườn, song chủ nhà ở Nhật Bản chặt bỏ cả cây sau đó, để tránh những người khác "dòm ngó". Câu chuyện cho thấy văn hóa xin - cho khác biệt ở xứ sở hoa anh đào.
Trăn trở về "sự vô tư" trong những phong bao lì xì ngày TếtTừ món quà mang giá trị tinh thần, nhiều độc giả bày tỏ sự lo ngại về việc lì xì đang bị "vật chất hóa", trở thành thước đo để đánh giá mối quan hệ giữa mọi người.
Mã số 5232: Người phụ nữ mắc cùng lúc 3 bệnh ung thư, òa khóc khi nghĩ về cái chếtCùng lúc mắc ung thư gan, ung thư mạch máu và u tuyến giáp, nhưng chị Hồ Thị Tiền phải cắt giảm thuốc do thiếu tiền, chị bật khóc nức nở mong tiếp tục sống nuôi con.
Con ôn lớp 10 chỉ ngủ 5 tiếng/ngày, vẫn không sợ bằng "phải nghe tiếng mẹ"Đứa con vừa lấy giấy ra vẽ tranh tặng kỷ niệm bạn cuối cấp, người mẹ lao vào giật phăng, gào lên: "Học không lo học lo vẽ vời, bộ mày muốn thi rớt hả?".
"Hành trình vạn dặm từ một bước chạm" đoạt giải nhất khởi nghiệp sinh viên"Đừng để nỗi sợ cản trở hành trình khám phá của bạn", với ý tưởng ứng dụng du lịch số, đội TravellB của Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐHQGHN) vừa đoạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp sinh viên 2024.
Mai Tiến Dũng: "Đồng nghiệp lo lắng khi tôi ra nhạc thất tình"Mai Tiến Dũng nói vui rằng anh là người có mặt trong hầu hết đám cưới của nghệ sĩ. Chính vì thế, việc nam ca sĩ ra mắt ca khúc thất tình khiến đồng nghiệp vô cùng... lo lắng.
Xe Mazda lao như tên bắn, húc đổ tường nhà bên đường, rụng bánhVideo cho thấy chiếc xe lao với tốc độ chóng mặt, văng sang bên đường sau khi đâm vào trụ cổng, làm đổ tường một ngôi nhà. Toàn bộ đầu ô tô vỡ nát, bánh rụng hẳn ra khỏi xe.
"Tết chỉ cần vui là đủ, đừng vì tiền mà cãi nhau con ạ"Ngày Tết, vui nhất là cả nhà có thể quây quần, cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, đón chào năm mới chứ không phải là các con biếu bố mẹ được bao nhiêu tiền, nhiều hay ít.
Nghệ sĩ Trà My kể về mâm cơm ngày Tết và chiếc bánh chưng đặc biệt của mìnhNghệ sĩ Trà My coi Tết là dịp đặc biệt để gặp gỡ bạn bè, quây quần bên người thân. Chị cũng rất chú trọng đến mâm cơm ngày Tết của nhà mình.