CSGT TPHCM đội nắng quét đường, rải cát cho người dân đi chơi lễHình ảnh CSGT TPHCM đội nắng quét đường, rải cát chống trơn trượt cho người dân, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 -1/5 được nhiều người dân cảm mến, chia sẻ trên mạng xã hội.
02:22Người miền Tây đội nắng về TPHCM sau lễNắng gắt, trời đứng gió khiến thời tiết oi bức càng làm hành trình trở lại TPHCM, Bình Dương... làm việc, học tập của người miền Tây trở nên nhọc nhằn hơn bao giờ hết.
02:24Đội nắng, thức đêm hứng từng can nước miễn phíKênh, mương cạn trơ đáy; nhà máy nước không đủ cung cấp buộc lòng người dân phải đến các vòi nước công cộng, xếp hàng hàng giờ đồng hồ chờ lấy nước sinh hoạt.
Người dân đội nắng, chụp ảnh trong vườn cẩm tú cầu nở rộ ở TPHCMDù thời tiết oi bức, ánh nắng gay gắt, nhiều người vẫn đổ xô về quán cà phê có vườn cẩm tú cầu ngoài trời đang nở rộ ở TP Thủ Đức (TPHCM) để quay phim, chụp ảnh "sống ảo".
Ngày đầu nghỉ lễ, người dân đội nắng nối đuôi qua cầu Rạch MiễuNgày đầu dịp lễ 30/4-1/5, người dân đồng loạt rời TPHCM, Bình Dương về quê miền Tây khiến nhiều tuyến đường ùn tắc. Khu vực cầu Rạch Miễu kẹt xe nhiều giờ liền.
01:42Đội nắng gom thứ bỏ đi, nông dân Quảng Nam thu tiền triệu mỗi ngàyTrước đây, rơm rạ là loại phế phẩm bỏ đi, phải đốt hủy trên cánh đồng sau mỗi vụ thu hoạch. Nay rơm rạ được thương lái thu mua tận ruộng, nông dân cũng có thêm thu nhập.
Cảnh du lịch như hành xác: Đội nắng 40 độ C, xếp hàng cả tiếngThời tiết nắng nóng và việc di chuyển tới các địa điểm tập trung quá đông người khiến không ít gia đình có chuyến đi chơi kém vui vì phải chờ đợi, chen chúc suốt nhiều tiếng đồng hồ.
Người dân "đội nắng" chờ xin xăm bằng máy tại TPHCMTrưa 25/2, người dân TPHCM và các tỉnh lân cận đến chùa Vạn Phật (quận 5) để xếp hàng xin xăm tự động, nhiều người đứng dưới nắng nóng chờ lấy quẻ.
01:44Người dân "đội nắng" chờ xin xăm bằng máy tại TPHCMTrưa 25/2, người dân TPHCM và các tỉnh lân cận đến chùa Vạn Phật (quận 5) để xếp hàng xin xăm tự động, nhiều người đứng dưới nắng nóng chờ lấy quẻ.
Đội nắng chạy khắp đồng gom thứ bỏ đi giúp nông dân thu tiền triệu mỗi ngàyTrước đây, rơm rạ là loại phế phẩm bỏ đi, phải đốt hủy trên cánh đồng sau mỗi vụ gặt. Nay rơm rạ được thương lái thu mua tận ruộng, nông dân cũng có thêm thu nhập.
Tiếc tiền, công nhân đội nắng rát mặt, đi hàng trăm cây số về quê nghỉ lễTiếc gần 1 triệu đồng tiền mua vé xe khách, vợ chồng chị Ny chọn lái xe máy, chen chúc giữa dòng người đông đúc để về quê nghỉ lễ 30/4-1/5.
01:59Người dân đội nắng rời Thủ đô, nằm vạ vật tại bến xe chờ về quê nghỉ lễTừ trưa 26/4, rất đông người đã đổ về các bến xe trên địa bàn Hà Nội đón xe về quê nghỉ lễ. Nhiều tuyến đường ở Thủ đô đã lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài, chật cứng xe cộ di chuyển.