1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thái Lan “trảm” Steve Darby

(Dân trí) - Thất bại ê chề của U23 Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 25 đã khiến người hâm mộ nước này cực kỳ căm giận với Steve Darby. Và hôm qua, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã quyết định sa thải HLV người Anh.

 

Thái Lan đang chiếm giữ kỷ lục 8 lần liên tiếp vô địch môn bóng đá nam SEA Games. Tuy nhiên, năm nay đội bóng xứ sở chùa Vàng lại gây sốc lớn khi bị loại ngay từ vòng bảng sau khi thua U23 Malaysia 1-2 ở lượt cuối cùng. Với một nền bóng đá từ lâu được coi là số 1 Đông Nam Á, thành tích đó là không thể chấp nhận nổi.

 

Trước sức ép từ dư luận và truyền thông, FAT dù không muốn vẫn phải tiến hành cuộc hợp khẩn cấp và đưa ra quyết định sa thải HLV Steve Darby. Nhưng theo tờ Bangkok Post, quyết định này chỉ là tạm thời bởi Darby vẫn chờ thời gian để biết được tương lai sắp tới của mình.

 

Steve Darby chỉ phải thôi việc ở U23 Thái Lan nhưng việc ông có tiếp tục làm trợ lý cho Bryan Robson hay không vẫn chưa có quyết định chính thức. Mặc dù vậy, cơ hội để Darby bám trụ lại ở Thái Lan là khá mong manh bởi FAT đang lên kế hoạch tìm kiếm những trợ lý mới cho Bryan Robson thời gian tới.

 

Lý do mà FAT “trảm” Steve Darby là bởi trước đó, hai trợ lý Kiatisak Senamuang và Nibhon Malanot đã xin rút lui sau thất bại trên đất Lào. Dù Steve Darby khẳng định ông không có lỗi trong thất bại của Thái Lan nhưng trước sức ép quá lớn từ dư luận, FAT không còn sự lựa chọn nào khác.

 

Bản thân chủ tịch FAT, Worawi Makudi cho biết ông cảm thấy ngạc nhiên trước sự tức giận của người hâm mộ và báo giới sau khi chứng kiến U23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng.

 

Việc sa thải Steve Darby chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần toàn đội trước trận đấu với Jordan ở vòng loại Asian Cup 2011 tại Rajamangala ngày 6/1/2010. Các lãnh đạo FAT khẳng định đây là cơ hội không thể tốt hơn để Thái Lan lấy lại niềm tin nơi khán giả sau thất bại khó nuốt trôi trên đất Lào.

 

Anh Tuấn

Theo Bangkok Post