1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 13 V-League: Bình Dương – HA.GL

Một chiếc phao, hai kẻ đắm tàu

(Dân trí) – Cùng đang thất thế trong các cuộc đua tranh ở V-League, cả Bình Dương và HA.GL đều khát khao một chiến thắng để vượt qua cơn bĩ cực. Một trận cầu đáng xem và hứa hẹn nhiều diễn biến bất ngờ.

Không đủ bề dày thời gian để trở thành một trận cầu kinh điển, không đủ sự gần gũi về địa lý để trở thành một trận derby, nhưng những cuộc đối đầu giữa Chelsea Bình Dương và đội bóng phố Núi HA.GL luôn mang lại những cảm xúc thú vị với khán giả VN.

 

Năm 2004, khi mà HA.GL đang ở trên đỉnh cao của vinh quang, đội bóng của Songamsuk đã giành lợi thế trong cả 2 trận đối đầu với Bình Dương, sau 1 trận thắng trên sân Pleiku và trận hoà trên sân Gò Đậu.

 

Năm 2005, trong khi Bình Dương lên như diều gặp gió với phong độ ấn tượng của Kesley Alves thì HA.GL lại tụt dốc thê thảm khi dàn cầu thủ chịu gánh nặng của tuổi tác.

 

Trong trận lượt đi trên sân Gò Đậu, Bình Dương đang thăng hoa đã không mấy khó khăn đè bẹp HA.GL của Huỳnh Văn Ảnh với tỷ số 3-1. Bàn thắng danh dự của các nhà ĐKVĐ lúc đó chỉ được ghi ở phút 90 từ một quả penalty của Kiatisuk.

 

Vòng 13 V-League

Trận lượt về trên sân Pleiku, cả 2 đội đã cống hiến cho người xem một trận đấu sôi động và có chất lượng bậc nhất V-League năm ngoái. Những màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục đã dừng lại ở con số 3-2 với phần thắng thuộc về đội chủ nhà. Đó cũng chính là điểm khởi đầu của sự sa sút ở Bình Dương trong giai đoạn 2.

 

Không có mối “thâm thù” như HA.GL và GĐT.LA, nhưng giữa Bình Dương và HA.GL, mỗi trận đối đầu đều là một sự khẳng định. Cả 2 đội đều thiên về lối chơi tấn công cống hiến lấy những bàn thắng làm thước đo của chiến thắng.

 

Ở mùa giải năm nay, cả “Chelsea VN” và “vua phố Núi” đều gặp phải những vấn đề giống nhau.

 

Đó là khả năng duy trì sự ổn định. Có những trận, họ đá rất hay và ghi được nhiều bàn thắng thuyết phục, nhưng ngay sau đó lại gây thất vọng khi để các đội chiếu dưới cầm hoà và thậm chí vượt mặt.

 

Bài toán hàng công vẫn luôn là nỗi lo canh cánh của các HLV hai đội. Trong khi HA.GL chưa một ngày được thoả mãn với “bộ đôi nguyên tử 2K” thì Bình Dương cũng lắc đầu nguầy nguậy khi Toledo và Amaobi liên tục bị chấn thương.

 

Chính vì thế mà cho đến lúc này, hàng công HA.GL mới 9 lần “nổ súng”, xếp trên mỗi “tân binh nhà nghèo” P.Tiền Giang và “vua phòng ngự” P.Bình Định.

 

Tuyến giữa của 2 bên đều đang có vấn đề. Bên phía HA.GL, đó là sự sa sút nhanh chóng của Dusit và Duy Quang, dẫn đến tuyến xương sống trở nên yếu đuối và thiếu tính đột biến. Trong khi đó, Bình Dương cũng đang sa lầy vào bài toán Hữu Thắng, nơi mà ngôi sao này vẫn đang trầy trật tìm lại chính mình sau thời gian dài vật lộn với chấn thương.

 

Hiện tại, cả HA.GL và Bình Dương đều đang lún sau vào nhóm “cầm đèn đỏ” và chỉ xếp trên P.Tiền Giang trên BXH, một kết quả trái ngược hoàn toàn với mong đợi.

 

Sau khi đồng loạt thay tướng, cả hai đội đều đã có những chuyển biến đáng kể, nhưng như thế vẫn là chưa đủ để họ bứt lên. “Tướng” Hải quay lại Bình Dương với một sứ mạng khó khăn: bắt đầu từ “toạ độ” 13. Nhưng đã 56 vòng đấu trôi qua, đoàn tàu Bình Dương cũng mới nhích lên được 1 bậc.

 

Cuộc trẻ hoá ở HA.GL cũng chưa mang lại hiệu quả như mong đợi, mặc dù Kiatisuk vẫn đạt phong độ cao trong vai trò của một cầu thủ trên sân.

 

Đến 1 nửa chặng đường, khó có thể coi việc Bình Dương và HA.GL thi đấu không thành công là những “sự cố” hay “bất ngờ”, mà đã có thể khẳng định 2 “đại gia” này đang sa sút trước sự vươn lên mạnh mẽ của các đội bóng tầm trung.

 

Cũng chính vì lẽ đó mà trận đấu trên sân Gò Đậu sẽ càng trở nên có ý nghĩa. Một trận đấu mà chiến thắng có ý nghĩa nhiều hơn 3 điểm. Cả hai đội đều cần một cú hích tinh thần để vươn lên và trở lại. Một thất bại sẽ gần như là dấu chấm hết cho những tham vọng trong nửa chặng đường còn lại.

  

Trong khi HA.GL sẽ hành quân đến Gò Đậu với đội hình mạnh nhất hiện có, Bình Dương chịu tổn thất không nhỏ với việc cả Đình Phước và Toledo đều phải ngồi ngoài vì án phạt thẻ.

 

Nhưng Bình Dương có quyền nghĩ đến 1 chiến thắng vì “sát thủ” Amaobi đã trở lại sau chấn thương và chơi khá tốt trong trận hoà GĐT.LA ởi vòng đấu trước. Chắc chắn, Amaobi sẽ cùng Philani sát chánh trên hàng công của đội chủ nhà.

 

Cuộc đấu trí giữa “tính cách” Lê Thụy Hải và “dòng máu trẻ” của ê- kíp huấn luyện của đội bóng phố Núi chắc chắn sẽ không có chỗ cho sự khoan nhượng.

 

Chiều mai, 4 trận đấu còn lại khép lại lượt đi V-League 2006. Trong khi LG.HN.ACB trong cơn gian khó sẽ phải đến sân Thống Nhất để làm khách trước TMN.CSG thì đội bóng hàng xóm HP.HN sẽ có cơ hội lấy lại uy thế khi tiếp tân binh K.Khánh Hoà trên sân Hàng Đẫy.

 

P.SLNA vừa nổi bão sẽ phải hành quân đến Quy Nhơn để so đo sức mạnh hàng thủ với P.Bình Định. Trong trận đấu còn lại, “con nhà nghèo” P.Tiền Giang sẽ phải vượt qua “chướng ngại vật” đến từ đát cảng Hải Phòng trong nôc lực thoát khỏi vị trí cuối bảng.

 

Một vòng đấu hấp dẫn đang chờ đợi người hâm mộ bóng đá VN. 

 

Hồng Kỹ