1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Man Utd thắng 4-3 trước Wolves nhờ "cú chốt" ở phút bù giờ

Hạo Minh

(Dân trí) - Man Utd liên tục dẫn trước với khoảng cách hai bàn nhưng lại để Wolves gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 5, tuy nhiên đội khách ghi bàn thứ 4 ở phút bù giờ thứ 7 để thắng 4-3 tại vòng 22 Premier League.

Man Utd và Wolves tạo nên một trận cầu kịch tính và giàu cảm xúc tại Molineux thuộc vòng 22 Premier League. Đoàn quân của Ten Hag khởi đầu tốt với hai bàn thắng trong hiệp một. Trong hiệp hai, sau khi Wolves có bàn thắng, Man Utd nhanh chóng ghi bàn để duy trì khoảng cách hai bàn. 

Tuy nhiên, từ phút 85 tới 90+5, Wolves lần lượt có hai bàn thắng để gỡ hòa 3-3. Những tưởng đội chủ nhà sẽ giữ lại một điểm, nhưng ở phút 90+7, Mainoo đã có một pha đi bóng xuất sắc rồi ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3 đầy nghẹt thở cho "Quỷ đỏ".

Man Utd thắng 4-3 trước Wolves nhờ cú chốt ở phút bù giờ - 1

Các cầu thủ Man Utd ăn mừng bàn thắng cho Mainoo (Ảnh: Getty).

Man Utd làm khách trên sân của Wolves với lực lượng mạnh nhất, Casemiro, Rashford trở lại đội hình xuất phát của đội khách. Đoàn quân của Ten Hag bắt nhịp nhanh với trận đấu. Phút thứ 5, Hojlund chuyền bóng cho Rashford dứt điểm ở sát vòng cấm địa, bóng đi vào góc phải cầu môn, thủ thành Sa bị khuất tầm nhìn nên không kịp cản phá. 

Bàn thắng sớm giúp Man Utd chơi tự tin, đội khách tiếp tục lấn lướt hơn hẳn đội chủ nhà. Phút 22, Shaw thực hiện căng ngang từ gần biên ngang bên trái, Hojlund đưa bóng đi vào lưới. Bàn thắng có phần may mắn với tiền đạo người Đan Mạch, bóng đập vào chân Hojlund đi vào lưới trong khi anh bị kèm chặt bởi một cầu thủ đội chủ nhà. 

Man Utd thắng 4-3 trước Wolves nhờ cú chốt ở phút bù giờ - 2

Hojlund ghi bàn thắng cho Man Utd (Ảnh: Getty).

Ở cuối hiệp một, Hojlund thêm một lần nữa đưa bóng vào lưới của Wolves, tuy nhiên Man Utd chưa thể có bàn thắng thứ ba bởi các trọng tài bắt lỗi việt vị với tiền đạo người Đan Mạch nên không công nhận bàn thắng. 

Sau hiệp một mờ nhạt, Wolves nỗ lực vùng lên trong hiệp hai, hai đội chơi đôi công khiến trận đấu diễn ra hấp dẫn. Phút 68, trọng tài bắt lỗi Casemiro khi anh đá vào chân Cunha. VAR cũng vào cuộc nhưng quyết định của trọng tài Gillett không thay đổi. Sarabia thực hiện thành công cú sút 11m ở phút 71 để rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Tuy nhiên, Man Utd nhanh chóng tái lập khoảng cách 2 bàn. Phút 75, Fernandes thực hiện phạt góc, McTominay dễ dàng đánh đầu không cần bật nhảy ở trung tâm vòng cấm địa, bóng đập đất nảy vào lưới nâng tỷ số lên 3-1. Hàng thủ của Wolves không cắt người theo kèm McTominay, cầu thủ này vào sân chỉ hai phút trước khi ghi bàn.

Wolves tiếp tục vùng lên khi chẳng còn gì để mất. Phút 85, đội chủ nhà rút ngắn tỷ số xuống 2-3, Kilman nhận bóng ở vị trí cách khung thành Man Utd chưa đầy 5m sau quả phạt góc của đồng đội, anh dứt điểm đưa bóng đập người Onana, Dalot đi vào lưới.

Man Utd thắng 4-3 trước Wolves nhờ cú chốt ở phút bù giờ - 3

Kilman (số 23) ghi bàn vào lưới Man Utd (Ảnh: Getty).

Man Utd không phòng thủ để bảo toàn tỷ số, đội khách vẫn chủ động chơi tấn công, tuy nhiên họ nhanh chóng dính đòn phản công. Phút 90+5, Wolves phản công nhanh, Cunha dứt điểm từ bên phải trong vòng cấm địa, bóng đi vào góc gần, thủ thành Onana bị khuất tầm nhìn nên chôn chân đứng nhìn bàn thua. Wolves gỡ hòa 3-3.

Những tưởng Man Utd đã đánh rơi chiến thắng tại Molineux. Tuy nhiên, ở phút 90+7, Maino nhận bóng ở bên trái trung lộ, cách khung thành đội chủ nhà chừng 28m, anh đẩy qua chân một cầu thủ đối phương rồi thực hiện cú cứa lòng ở sát vòng cấm địa đưa bóng vào góc phải cầu môn. Pha dứt điểm khó của Mainoo khiến Sa không thể cản phá và Man Utd gia tăng tỷ số lên 4-3. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Man Utd thắng 4-3 trước Wolves nhờ cú chốt ở phút bù giờ - 4

Pha ghi bàn quyết định của Mainoo mang về chiến thắng cho Man Utd (Ảnh: Getty).

Với 3 điểm từ vòng 22 Premier League, đội bóng của Ten Hag vươn lên đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 35 điểm.

Đội hình thi đấu 

Wolves (3-4-2-1): Sa; Kilman, Dawson, Toti (Fraser 83); Semedo, Lemina, Doyle (Gomes 83), Doherty (Ait-Nouri 54); Neto, Cunha; Bellegarde (Sarabia 64)

Man Utd (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Martinez (Maguire 86), Shaw; Casemiro (McTominay 73), Mainoo; Garnacho (Evans 90), Fernandes, Rashford (Antony 73); Hojlund (Forson 86)