1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Federer "hút chết"!

(Dân trí) - Cây vợt nam số 1 thế giới Roger Federer chắc hẳn không thể ngờ rằng anh phải vất vả đến thế để vượt qua Takao Suzuki, đối thủ kém anh những… 1077 bậc trên BXH ATP trong trận tứ kết giải Nhật Bản mở rộng ngày hôm qua.

Federer gây ngạc nhiên cho tất cả các khán giả trên sân đấu khi nhập cuộc chậm chạp với một hình ảnh mệt mỏi và chỉ nhờ vào bản lĩnh của một tay vợt dày dạn chinh chiến, siêu sao người Thụy Sỹ mới đánh bại được đại diện của nước chủ nhà sau 3 séc đầy vất vả  4-6, 7-5, 7-6.

 

“Tôi vừa mới ra khỏi giường và bước vào trận đấu trong một trạng thái thật kinh khủng”, Federer phát biểu trên website chính thức của mình. “Tôi đã không biết mình đang ở đâu nữa. Đêm hôm trước, tôi chợt choàng tỉnh sau một cơn ác mộng và đập chân ngay vào một cái thành giường rất cứng và sắc. Thật là tồi tệ bởi giờ tôi vẫn cảm thấy đau ở chân”.

 

Tay vợt đã thâm tóm tới 3 danh hiệu Grand Slam trong năm nay đã đổ lỗi cho phong độ kém cỏi của mình ở trận đấu này là do thứ rượu truyền thống sake của Nhật mà anh đã trót “xơi” trước đó.

 

Số là trong cảm giác hưng phấn sau khi giành chiến thắng thuyết phục 6-2, 6-1 trước Wesley Moodie, nhà ĐKVĐ giải này ở vòng 3, Federer đã vui vẻ nhấm nháp chút rượu sake trước khi đi ngủ. Nhưng rồi do không quen nên cây vợt người Thụy Sỹ cảm thấy nhức đầu và khó ngủ, thậm chí gặp ác mộng.

 

Federer "hút chết"! - 1

Suzuki đã khiến Federer gặp quá nhiều khó khăn.

 

“Rất may cho tôi là Mirka (bạn gái Federer) đã ở đó. Cô ấy đã nắm lấy tay tôi và nói rằng tôi nên thư giãn. Tôi đã làm theo và cuối cùng giành chiến thắng, dù không dễ dàng một chút nào”.

 

Ở vòng bán kết, Federer sẽ gặp cây vợt đến từ Đức Benjamin Becker, người đã vượt qua hạt giống số 5 Jarkko Nieminen. Becker chính là cây vợt đã đánh bại huyền thoại Andre Agassi tại giải Mỹ mở rộng vừa qua, trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Agassi.

 

“Đây là một trận đấu rất khó khăn và tôi phải thú thực rằng tôi đã từng sợ bị thua”, Federer nói. “Suzuki giao bóng rất tốt và những cú đánh của anh ấy cũng rất hiểm hóc. Tôi đã gặp may hôm nay”.

 

Sau chiến thắng tại giải Mỹ mở rộng hồi tháng trước, có vẻ như tay vợt số 1 thế giới vẫn chưa sẵn sàng trở lại khi anh thể hiện phong độ khá thất thường. Federer đã gặp không ít khó khăn trong trận đấu mở màn của anh ở vòng 2 trước Viktor Troicki nhưng rồi lại chơi tuyệt vời ở trận đấu sau đó trước Wesley Moodie.

 

Về phần mình, tuy thất bại nhưng Suzuki vẫn hài lòng với màn trình diễn của mình. “Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi được thi đấu với tay vợt số 1 thế giới trên sân trung tâm. Tôi thực sự không lên kế hoạch cho trận đấu này mà chỉ vào trận với tâm lý thoải mái nhất và thật hạnh phúc là tôi đã chơi tốt đến thế”.

 

Cặp bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa Tim Henman và cây vợt châu Á duy nhất còn sót lại Lee Hyung-taik của Hàn Quốc. Trong khi Henman có chiến thắng khá thuyết phục 6-2, 6-2 trước hạt giống số 3 Mario Ancic thì Lee Hyung-taik đã gây cú sốc lớn khi đánh bại hạt giống số 2 Tommy Robredo 7-6 , 4-6, 6-1 để lọt vào bán kết.

 

T.T.H

Tổng hợp