1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

ĐT Anh gặp San Marino: Không thắng nữa thì thôi

(Dân trí) - Đêm thứ Sáu tới đây, “Tam Sư” sẽ chạm trán với đối thủ San Marino trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014. Nếu thầy trò Roy Hodgson không có 3 điểm, đó sẽ là một cơn địa chấn thực sự bởi San Marino chính là ĐT đáng bị xem là yếu nhất thế giới.

Đội tuyển Anh dù chỉ mới duy nhất 1 lần bước lên bục cao nhất ở các giải đấu lớn (World Cup 1966) song với những hảo thủ đang thi đấu tại Premier League, không ai dám đánh giá thấp xứ sương mù. Các ngôi sao của họ phần lớn đều là triệu phú với khoản lương tuần lên đến hàng trăm nghìn bảng cho nên việc những Wayne Rooney hay Steven Gerrard tiếp xúc với những kế toán viên ngoài đời là không hiếm song đụng độ họ với tư cách là đối thủ trên sân cỏ thì thật khó tưởng tượng.

Thật khó tin nếu tuyển Anh không “nghiền nát” San Marino

Thật khó tin nếu tuyển Anh không “nghiền nát” San Marino

Ấy vậy mà điều khó tin đó sắp xảy ra ngay trong tối mai, khi “Tam Sư” tiếp đón các vị khách San Marino ở loạt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu. Điều đáng nói là San Marino, quốc gia nhỏ bé với vẻn vẹn hơn 32.000 dân, chính là đội tuyển đội sổ trên BXH của FIFA với vị trí 207 trong khi tuyển Anh đang xếp thứ 5.

Đối thủ sắp tới của Wayne Rooney và các đồng đội chỉ có duy nhất 1 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp là hậu vệ Mirko Palazzi, người từng thi đấu cho CLB vô danh Rimini Calcio. Còn lại, thành phần ĐTQG của San Marino là sự kết hợp của những…kế toán viên, các nhân viên ngân hàng, thợ điện, thậm chí là các sinh viên. Cùng lắm thì những cầu thủ này chỉ có thể thi đấu trong màu áo của các đội bóng nghiệp dư mà thôi.

10 trận đấu gần đây nhất, San Marino đã thua cả 10, hứng chịu tổng cộng 54 bàn thua nhưng chẳng ghi nổi dù chỉ 1 bàn danh dự. Với những sự chênh lệch khủng khiếp đó, nếu đội tuyển Anh không “làm gỏi” San Marino đêm mai thì đúng là một cú sốc cực lớn.

Thành phần của San Marino:

Thủ môn: Mattia Manzaroli (nhân viên văn phòng), Aldo Simoncini (kế toán viên), Federico (nhân viên Ngân hàng).

Hậu vệ: Simone Bacciocchi (nhân viên bệnh viện), Gianluca Bollini (sở hữu một công ty dọn dẹp),Cristian Brolli(sinh viên), Alessandro Della Valle (nhân viên Ngân hàng), Marco Muraccini (sinh viên), Mirko Palazzi (cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tại CLB Rimini Calcio), Davide Simoncini (kế toán viên), Damiano Vannucci (chủ sở hữu một phòng tập thể dục), Fabio Vitaioli (sở hữu một quầy bar).

Tiền vệ: Fabio Bollini (sở hữu một công ty dọn dẹp),Lorenzo Buscarini (sinh viên), Michele Cervellini (sinh viên), Enrico Cibelli (nhân viên quầy bar), Matteo Coppini (nhân viên công ty dầu ô-liu), Alex Gasperoni (sở hữu một công ty chuyên về hệ thống chiếu sáng cho các trang trại), Pier Filippo Mazza (sinh viên), Marco Rosti (sinh viên), Matteo Vitaioli (sở hữu một quầy bar).

Tiền đạo: Alessandro Bianchi (làm việc tại một cửa hàng), Manuel Marani (nhân viên công ty nước giải khát), Danilo Rinaldi (làm việc cho một công ty đồ nội thất).

Nguyễn Huy
Theo Telegraph