1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Lượt trận 2 bảng A CAN 2013

Chủ nhà Nam Phi hạ Angola, Cape Verde cầm chân Morocco

(Dân trí) - Sau khi chia điểm “toàn tập” trong lượt trận ra quân thì đêm qua, bảng A CAN 2013 đã có những thay đổi lớn khi Nam Phi có 3 điểm quan trọng trước Angola còn Morocco lại bị Cape Verde chia điểm.

Cảnh “khát” bàn thắng đã diễn ra trong lượt trận đầu tiên khi cả 2 trận đấu của bảng A đều kết thúc mà không một lần các khán giả được ăn mừng. Bởi vậy, cả 4 đội bóng đều bước vào loạt trận thứ 2 với quyết tâm rất cao nếu không muốn phải sớm xách va ly về nước ngay sau vòng bảng.

Mọi ánh mắt của người hâm mộ chủ yếu đổ dồn vào cuộc so tài tại SVĐ Moses Mabhida, nơi chủ nhà Nam Phi đụng độ với Angola. Và với sự khoa học, hợp lí trong lối chơi, thầy trò Gordon Igesund đã đánh bại được đối thủ nhờ 2 bàn thắng của Sangweni cùng Majoro ở hai hiệp đấu.

Chủ nhà Nam Phi giành được chiến thắng quan trọng trước Angola

Chủ nhà Nam Phi giành được chiến thắng quan trọng trước Angola

So với trận hòa nhạt nhòa 0-0 trước đó với Cape Verde, HLV Igesund đã thực hiện tới 5 sự thay đổi về mặt nhân sự. Những điều chỉnh này rõ ràng đã giúp ích cho Nam Phi rất nhiều khi lối chơi tấn công của họ trở nên thanh thoát và biến hóa hơn hẳn.

Ngay khi 56.000 CĐV ngồi chật kín các khán đài của SVĐ Moses Mabhida còn chưa ấm chỗ, Angola đã thiếu chút nữa tạo nên bất ngờ lớn. Phút thứ 3, Mateus Da Costa khiến Nam Phi phải thót tim với cú dứt điểm suýt thành bàn về phía khung thành của Khune.

Tuy nhiên, ngoài tình huống đe dọa nguy hiểm đó ra, trong phần còn lại của trận đấu, hầu như Angola không tổ chức thêm được đợt hãm thành đáng chú ý nào. Ngược lại, Bafana Bafana đã không còn gây thất vọng như trong trận ra quân trước Cape Verde và hoàn toàn đá trên chân đối thủ.

Phút thứ 9, Nam Phi đưa ra câu trả lời với cú đá phạt của Phala khiến hàng thủ Angola phải rất vất vả mới hóa giải được. Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp xứng đáng ở phút 30 với tình huống chớp thời cơ rất nhanh của Sangweni. Sau quả treo bóng vào vòng cấm địa của Nam Phi, hậu vệ Lunguinha của Angola vụng về đánh đầu phá bóng nhưng chẳng khác gì một đường kiến tạo có điểm rơi cho cầu thủ đối phương.

Chỉ chờ có thế, Sangweni ập vào chính xác rồi tung ra cú vô lê trái phá ở cự li 6 mét. Ở một khoảng cách quá gần như thế, nỗ lực đổ người của thủ thành Lama bên phía Angola chẳng khác gì “dã tràng xe cát”.

Thất bại trước Bafana Bafana đẩy Angola vào thế khó ở bảng A CAN 2013

Thất bại trước Bafana Bafana đẩy Angola vào thế khó ở bảng A CAN 2013

Phần còn lại của hiệp một vẫn tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của Nam Phi nhưng đã không có thêm cơ hội ăn bàn đáng chú ý nào dành cho các cầu thủ áo vàng. Sang hiệp hai, Angola vẫn là đội có tình huống tấn công nguy hiểm trước với cú sút chìm khá căng của Da Costa nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí của “người gác đền” Khune bên phía chủ nhà.

Đúng 10 phút sau, Nam Phi đã có bàn thắng đào sâu cách biệt của trận đấu. Majoro đi bóng dũng mãnh bên cánh trái, vượt qua sự truy cản của một cái bóng hậu vệ Angola trước khi thực hiện cú “xâu kim” thủ thành Lama. Trong tình huống này, phần lỗi thuộc về Lama khi tỏ ra thiếu cảnh giác và thực hiện động tác khép chân lại quá trễ.

Không còn gì để mất, Angola khi đó mới vội vã dồn lên nhằm cứu vãn hi vọng có điểm. Thế nhưng, những nỗ lực kiểu như Manucho thực hiện về phía khung thành của Khune ở phút 75 là chưa đủ khó để khiến mành lưới Nam Phi phải rung lên.

Thậm chí, chính các cầu thủ chủ nhà mới là những người phải xuýt xoa nuối tiếc nhiều hơn trong những phút còn lại với cú lốp bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc của Majoro. Dẫu sao thì chiến thắng 2-0 cũng đã là quá đủ để giúp Nam Phi leo lên ngôi đầu bảng sau 2 lượt đấu và tràn đầy cơ hội giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết.

Nếu như Bafana Bafana có 3 điểm cần thiết trước Angola thì ứng cử viên sáng giá khác cho chiếc vé đi tiếp ở bảng A là Morocco tiếp tục để lại nỗi thất vọng khi bị “nhược tiểu” Cape Verde cầm hòa. Thậm chí, chính Cape Verde mới là những người vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của chân sút Platini ở phút 35.

Morocco tiếp tục để lại thất vọng lớn ở lượt trận thứ 2 khi bị Cape Verde cầm chân

Morocco tiếp tục để lại thất vọng lớn ở lượt trận thứ 2 khi bị Cape Verde cầm chân

Phải đợi đến phút 78, Morocco mới có thể đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Abdelaziz Barrada đi bóng bên cánh phải trước khi trả ngược lại cho Youssef El-Arabi dứt điểm sấm sét bằng chân phải khiến thủ thành Vozinha bên phía Cape Verde phải chôn chân đứng nhìn. 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của cuộc đụng độ này.

Như vậy, sau 2 lượt trận đầu tiên, cục diện bảng A đã có sự thay đổi lớn khi Nam Phi vươn lên dẫn đầu với 4 điểm. Cape Verde và Morocco xếp nhì bảng khi cùng có 2 điểm và cùng chỉ số phụ trong khi chỉ với vẻn vẹn 1 điểm, Angola sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở lượt đấu cuối.

Bảng xếp hạng bảng A CAN 2013

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Nam Phi

4

2

1

1

0

2-0

2

Cape Verde

2

2

0

2

0

1-1

3

Morocco

2

2

0

2

0

1-1

4

Angola

1

2

0

1

1

0-2

Nguyễn Huy