1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Barca: Phải thắng!

(Dân trí) - Xứ Catalan đang trải qua những ngày không yên ả! Bên ngoài hậu trường, vụ scandan bị tình nghi dính líu đến chế độ độc tài Franco của anh em nhà Laporta đang làm đau đầu ban lãnh đạo đội bóng thì về chuyên môn, Barcelona cũng nhận được những kết quả không mấy tốt đẹp.

Chuỗi 2 trận hoà (chưa tính đến trận hoà mới đây với Panathinaikos tại đấu trường châu lục) đáng xấu hổ liên tiếp gần đây tại La Liga khiến đội chủ sân Nou Camp rơi xuống vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng và kém kỳ phùng địch thủ Real Madrid tới 5 điểm.

 

Trong 2 trận đấu đó, người hâm mộ đã phải chứng kiến một Barca kiêu hùng khổ sở đến mức nào khi phải bám đuổi tỷ số với đội khách nổi tiếng khó chơi Real Zaragoza, và càng thất vọng hơn khi thấy các cầu thủ của Frank Rijkard không chịu nổi sức ép từ chảo lửa Riazo để đội chủ nhà san bằng tỷ số 3 -3 sau khi đã dẫn trước 2 bàn và có thế trận không đến nỗi nào.

 

Bởi vậy, chiến thắng và chỉ duy nhất có chiến thắng mới giúp cho đoàn quân xứ Catalan không những không để Real vượt lên quá xa mà còn khiến dư luận về scandal trong nội bộ đội bóng giảm xuống. Đêm nay, HLV Frank Rijkaard sẽ đặt hết mọi quân bài chủ chốt của mình vào canh bạc mang tên Osasuna, " hiện tượng" của La Liga năm nay khi đang chệm chễ xếp trên các đại gia khác như Valencia, Deportivo, Atletico Madrid  để chia sẻ ngôi đầu bảng với " kền kền trắng" Real Madrid. Osasuna đang có phong độ cực tốt và họ đã có mạch 4 trận liên tiếp chưa biết đến mùi thất bại.

 

Tuy nhiên, ngoài điểm chung là cùng có chính sách luân phiên cầu thủ liên tục, 2 câu lạc bộ thực sự có cách biệt lớn về đẳng cấp và lực lượng. Lịch sử cũng như hiện tại cũng đang đứng về phía Barca khi họ chưa từng thua Osasuna trong 5 lần đối đầu gần đây nhất tại La Liga giữa 2 câu lạc bộ trong khi đội khách không phải là đội có thành tích tốt khi phải đến làm khách trên sân đối phương ( thua 2 trong 3 trận làm khách tại Liga 05/06).

 

Dự kiến Barca sẽ ra quân với đội hình gần như mạnh nhất, ngoại trừ khả năng xuất trận của Liudovic Giuly vẫn còn bỏ ngỏ bởi tiền đạo cánh người Pháp mới bình phục sau chấn thương. Tuy nhiên, HLV người Hà Lan còn vô khối sự lựa chọn và tài năng trẻ Lionel Messi có thể sẽ có cơ hội được đá chính thức. "Tam giác tấn công " huyền ảo Ronaldinho, Eto'o, Messi sẽ khiến hàng phòng ngự cũng như thủ thành Elia của Osasuna có một đêm vất vả.

 

Sức mạnh tấn công của đội chủ nhà cũng sẽ không chỉ đến từ hàng tiền đạo mà hàng tiền vệ 3 người( Deco, Xavi, R. Marquez cùng có thiên hướng tấn công ( trong đó tiền vệ người Mexico  Marquez đá thấp nhất) cũng là mối đe doạ thường trực cho hàng phòng ngự đội khách với những tình huống dứt điểm từ tuyến 2 và những cú sút xa ngoài vòng 16m50 đầy uy lực.

 

Hàng phòng ngự, điểm yếu muôn thuở của đội bóng xứ Catalan sẽ phải thi đấu tỉnh táo hơn nếu họ không muốn tiếp tục đi theo "vết xe đổ" của lượt trận trước  khi đã không bảo toàn được chiến thắng dù đã dẫn trước đối phương 3-1.

 

Điều này không phải không có cơ sở bởi Osasuna đang tỏ ra rất hưng phấn và hừng hực khí thế sau một loạt trận thành công. Đội bóng này có lối chơi tốc độ, dựa trên một hàng phòng ngự khá chắc chắn và khả năng ghi bàn của  Milosevic đang có phong độ ổn định và chơi hết sức kinh nghiệm cùng khả năng chớp thời cơ rất tốt của Webo. Do đó, chỉ một sai lầm nhỏ, Puyol cũng như các đồng đội sẽ phải trả giá đắt và tiếp tục lặp lại bài học mà họ gần như đã " nằm lòng": công làm thủ phá.

 

Tất nhiên, cơ hội dành cho đội bóng của Frank Rijkaard là cao hơn hẳn và rất có thể, nụ cười sẽ lại đến với người hâm mộ xứ Catalan sau trận đấu đêm nay.      

  

Mạnh Hải