1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Quan điểm:

100.000 USD và hai “món hàng” ngang giá ?!

(Dân trí) - 100.000 USD, đó là số tiền mà HP.HN cần bỏ ra để tậu về một hậu vệ ngoại. 100.000 USD, đó là số tiền mà Tôn Hoa Sen hứa sẽ tài trợ cho ĐT BĐVN.

> Đấu với U21, ĐTVN được gì?

Con số 100.000 USD tài trợ cho ĐT (nếu VFF “gật đầu”) bị nhiều người kêu ca là ít ỏi, nhưng cũng không ít người tặc lưỡi: “Có còn hơn không, lấy chồng còn hơn quá lứa”.

 

Con số 100.000 USD vốn rất tròn trĩnh, lại là tiền "Tây", nên nghe không đến nỗi rẻ mạt để mà xát muối vào lòng sỹ diện của người Việt.

 

Nhưng con số đó trở nên tượng hình hơn rất nhiều khi nó gắn với cái tên xa lạ John Avery, một hậu vệ đã bước qua cái dốc bên kia sự nghiệp. HP.HN muốn có John cần ngần ấy tiền, và cũng phải mất ngót ngần ấy tiền để trả cho John mỗi năm.

 

Bởi thế, khi John đến VN với một cái giá chuyển nhượng tương đương với “cái giá” của cả ĐTQG, tức bộ mặt của BĐ một nước, người ta mới có cơ sở để mà cân, mà đong, mà đo, mà đếm.

 

100.000 USD và hai “món hàng” ngang giá ?! - 1
 Avery John (phải) - "món hàng" ngang giá với ĐTVN!

 

Khi 100.000 USD được đặt lên làm vật ngang giá chung cho hai “món hàng”, người ta mới phải cúi đầu mà ngẫm một quy luật bất biến trong kinh tế cổ kim: giá cả của một món hàng luôn phù hợp với giá trị của nó.

 

100.000 USD, cái mác World Cup (John từng chơi 45 phút 30 giây trong màu áo Trinidad&Tobago ở World Cup 2006 trước khi bị đuổi ra sân) là quá đắt, hay cái mác “tuyển” quá rẻ rúng, hở trời?

 

Tin liên quan:

> HP.HN đang thương thảo với một cầu thủ từng dự World Cup 2006

 

Hồng Kỹ