1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

10 vụ chuyển nhượng hớ nhất Premier League 2008/09

(Dân trí) - Premier League mùa này tiếp tục đánh bại các giải đấu khác về lượng tiền đổ vào thị trường chuyển nhượng, nhưng cũng chính bởi thế mà giải đấu này sở hữu nhiều hơn ai hết những bản hợp đồng “lố”, những triệu Bảng đổ ra chỉ để mua lấy sự thất vọng.

 
10 vụ chuyển nhượng hớ nhất Premier League 2008/09 - 1
 
David N’Gog chưa đủ nhảy vọt để “đóng thế” cho Torres.

 

Tất cả những người trong cuộc: cầu thủ, HLV, chủ tịch CLB đều chẳng bao giờ thừa nhận mình sai lầm; nhưng chính khán giả là những trọng tài công bằng nhất cho sự khôn ngoan của các chuyên gia chuyển nhượng, và hãy cùng đi tìm 10 phi vụ hớ nhất mùa vừa rồi.

  

10) David N'Gog (PSG đến Liverpool, 1,5 triệu bảng)

Một tiền đạo trẻ, cao và nhanh nhẹn; cái giá 1,5 triệu Bảng cũng không phải quá cao. Nhưng Liverpool đã phải hối tiếc khi đặt N’Gog vào vị trí quá cao so với năng lực hiện tại của anh: Dự bị cho Torres. Từ sau khi Kuyt được chuyển sang cánh phải, Keane trở lại Spurs, Rafa Benitez không còn sự lựa chọn nào khác hơn N’Gog cho vị trí trung phong mỗi khi Torres chấn thương. Nhưng những gì anh chàng làm được gần như chỉ là con số zero.


9) Younes Kaboul (Tottenham đến Portsmouth, 6 triệu)

Chính Kaboul là một trong những phi vụ hớ nhất của giải Ngoại hạng mùa trước, khi Spurs bỏ ra đến 7 triệu Bảng để mua anh về từ Auxerre, chỉ để lắc đầu mỗi khi anh vào sân và ngao ngán chịu lỗ nặng đẩy sang Portsmouth.

 

Tại sân Fratton Park, những gì cầu thủ gốc Morocco này thể hiện cũng chẳng hơn gì ở White Hart Lane, nhưng cơ hội cho anh ở lại sẽ là lớn hơn bởi Portsmouth không có nhiều tiền để ném ra cửa sổ như đội bóng London và sẽ trao đến anh nhiều cơ hội hơn.

 

10 vụ chuyển nhượng hớ nhất Premier League 2008/09 - 2
Kitson khiến người ta ấn tượng với màu tóc hơn là phong độ trên sân


8) Dave Kitson (Reading đến Stoke City, 5,5 triệu)

Vốn là một chân sút thường xuyên có mặt trong đội hình chính của Reading, Kitson được dự đoán sẽ đem đến đội bóng tí hon mới lên hạng những màn trình diễn ở đẳng cấp cao hơn các đồng đội của mình. 18 trận dằng dặc ra sân với vai trò mũi tấn công chủ lực của Stoke City, Kitson không ghi nổi một bàn thắng.


7) Andrew Johnson (Everton đến Fulham – 10,5 triệu)

Nhiều người đã trầm trồ về tham vọng của Fulham khi chi ra đến 10,5 triệu Bảng để đưa về một tuyển thủ Anh, từng ghi 74 bàn khi ở Crystal Palace, 17 bàn khi ở Everton và đang ở độ tuổi sung sức nhất của sự nghiệp: 28. Nhưng chỉ 7 bàn thắng sau 27 lần ra sân đã khiến Andy Johnson mất tất cả, cả vị trí ở đội tuyển quốc gia.

 

6) Xisco (Deportivo đến Newcastle- 5,7 triệu)

Bỏ ra đến 5,7 triệu Bảng (có thể lên đến 7 triệu theo các điều khoản khác của hợp đồng) chỉ để mua về tiền đạo thứ 5 trong danh sách ưu tiên là lối chuyển nhượng chỉ có ở Newcastle United. Với Owen, Martins, Andy Carroll, Ameobi luôn được đứng trước, việc Xisco chỉ có được 5 lần ra sân ở mùa này không có gì khó hiểu.

 
10 vụ chuyển nhượng hớ nhất Premier League 2008/09 - 3

Jo chưa rõ tương lai trên đất Anh của mình.
 

5) Jo (CSKA Moscow đến Man City – 19 triệu)

Dù có là tuyển thủ Brazil, tiền đạo hàng đầu ở giải Nga đi chăng nữa thì giá 29 triệu bảng cũng là quá cao đối với Jo. Sau nửa đầu mùa giải phập phù, Jo tìm đường đến Everton theo một hợp đồng cho mượn.

 

Và cho dù bắt đầu tìm lại mình ở đây thì tương lai của anh cũng khó có thể ở Everton, bởi đơn giản một điều như HLV David Moyes thừa nhận: “Jo quá đắt”. Thời gian cho mượn đã sắp hết, đồng nghĩa với việc Man City sắp phải đau đầu lựa chọn giữ lại anh để chờ điều thần kỳ bù đắp số tiền 19 triệu Bảng, hay để anh ra đi với khoản lỗ cả chục triệu Bảng…

 

4) Deco (Barcelona đến Chelsea – 8 triệu)

Chỉ 8 triệu Bảng cho một siêu sao, một tiền vệ toàn diện với khả năng điều phối, cầm bóng và dứt điểm điêu luyện, đó hẳn phải là mảnh ghép còn lại của một Chelsea hoàn hảo…

 

Nhưng sự ổn định lại là một chuyện khác hẳn. Thể lực của một người Bồ Đào Nha kỹ thuật và độ tuổi 30 không cho phép Deco chơi bóng hăm hở như một anh chàng đôi mươi nữa. Và khi sa sút phong độ, Deco không thể giữ được vị trí ở một CLB có đến 3 tiền vệ công, và tất cả đều là siêu sao.

 

3) Marlon King (Wigan - Hull City - Middlesbrough)

 

5 bàn sau 20 trận với nửa mùa giải chơi cho Hull City có thể không phải là một con số quá tệ. Nhưng những tai tiếng mà Hull phải gánh chịu trong suốt thời gian “ông trời” Marlon King ở đây là quá sức chịu đựng.

 

Ngày 12/11/2008, King gây lộn và dùng đầu húc đồng đội Dean Windass trong 1 sòng bạc ở Scarborough. Ngày 5/12, King bị phạt 56 ngày không được lái xe do “phi” với vận tốc 106 dặm/giờ ở con đường chỉ cho phép chạy tối đa 60 dặm/giờ. Chỉ 5 ngày sau, King bị bắt khi dùng vũ lực đánh vỡ mũi một phụ nữ 20 tuổi. Cũng trong tháng đó, King bị cáo buộc có hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích để rồi phải ra tòa vào tháng 2/2009.

 

10 vụ chuyển nhượng hớ nhất Premier League 2008/09 - 4
Chiếc áo của Becks là quá khổ với Bentley

 

2) David Bentley (Blackburn đến Tottenham – 15 triệu)

Khi đưa ra quyết định “nặng tay” 15 triệu Bảng để đưa Bentley về, Tottenham Spurs đã gửi gắm cả hy vọng vào một suất dự Champions League. Nhưng ngoài một bàn thắng ghi vào lưới Arsenal, đội bóng đã đẩy anh ra đường khi còn là một cầu thủ trẻ, Bentley chưa làm được gì thêm cho Spurs trong một mùa giải tệ hại của họ. Để xứng với cái giá 15 triệu Bảng, với sự kỳ vọng của cả nước Anh, Bentley còn quá nhiều việc phải làm.


1) Robbie Keane (Tottenham Hotspur đến Liverpool – 19 triệu)

Keane được chính Rafael Benitez ca tụng là người ông cần trong kế hoạch đưa Liverpool đến chức vô địch Premier League, người chơi cặp hoàn hảo với Fernando Torres. Một chân sút với đẳng cấp và chất lượng đã được khẳng định trong suốt nhiều năm chơi bóng tại giải Ngoại hạng, còn trong độ tuổi đỉnh cao và đang đến với CLB anh mơ ước. Mọi chuyện dường như thật tuyệt với cả hai bên.

 

Song 19 trận và chỉ 5 bàn, Keane đi vào lịch sử hào hùng của Liverpool như là phi vụ chuyển nhượng hớ nhất khi anh được bán trở lại Tottenham Spurs sau chỉ nửa mùa giải với khoản lỗ 6-8 triệu Bảng, số tiền đủ để một CLB hạng trung Ngoại hạng mua về một trụ cột.


Trung Kiên