1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ đánh bom ga xe lửa Nga qua lời nhân chứng

(Dân trí) - Theo những thông tin mới nhất được báo giới Nga đăng tải, số người chết trong vụ đánh bom ga xe lửa tại Volgograd đã lên 17 người. Các nhân chứng cho biết nghi phạm chính trong vụ nổ đã có chút lo sợ trước khi kích nổ quả bom mang trên người.

Thông tin được kênh RT của Nga đăng tải. Theo đó số nạn nhân thiệt mạng vì vụ đánh bom liều chết đã tăng lên con số 17, sau khi một nạn nhân trong tình trạng nguy kịch qua đời đêm qua, một nguồn tin từ cơ quan y tế cho biết.

Sức ép từ vụ nổ khiến cửa chính và cửa sổ nhà ga vỡ toang
Sức ép từ vụ nổ khiến cửa chính và cửa sổ nhà ga vỡ toang

Trong khi đó, máy bay của Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga mang theo 7 nạn nhân của vụ đánh bom sáng nay đã tới Mátxcơva để điều trị. Trong số này có một trẻ vị thành niên.

Những người này đã bị thương sau khi một kẻ đánh bom liều chết kích nổ khối chất nổ mang theo bên người tại cổng chính nhà ga thành phố Volgograd, trong chiều ngày 29/12.

Theo nhân chứng Valentina Petrichenko, người làm việc tại một ki-ôt của nhà ga cho biết tòa nhà đã “rung chuyển khủng khiếp bởi vụ nổ”.

“Rõ ràng mọi người đều cảm thấy sợ hãi - một số người tháo chạy, một số khác thì bị vụ nổ thổi bay. Cảnh sát xuất hiện từ mọi hướng và xe cứu thương, xe cấp cứu, cứu hỏa cũng có mặt. Tất cả diễn ra rất nhanh. Tôi thấy có người nằm trên bậc thang ở lối vào, còn cửa của nhà ga bị vụ nổ làm nát vụn”, bà Petrichenko thuật lại với kênh Rossiya 24.

Một trong số những cảnh sát, người sau đó được xác định là ông Dmitry Makovkin, đã nhìn thấy người phụ nữ khả nghi và cố gắng ngăn chặn vụ tấn công khủng bố, các nhân chứng cho biết.

“Ban đầu cô ta hơi do dự ở chỗ cửa xoay”, một nguồn tin trong cơ quan điều tra tiết lộ với tờ Komsomolskaya Pravda. “Dmitry Makovkin đã tiến lại chỗ cô ta và đúng lúc đó thì cố ấy đi nhanh vào bên trong. Dmitry đã chặn ngang đường cô ta, và có vẻ như anh ấy đã dùng thân mình che lấy người cô ta. Đó là lúc cô ta tự cho mình nổ tung”.

“Vụ nổ rất mạnh”, nguồn tin cho biết thêm. “Dmitry tử nạn ngay lập tức. 3 đồng nghiệp của anh ấy bị thương và đang được điều trị trong bệnh viện”.

Dmitry Makovkin, 29 tuổi, từng làm cảnh sát được 5 năm, và vừa mới chuyển sang làm cảnh sát giao thông hồi tháng 8 vừa qua.

Vụ tấn công khủng bổ diễn ra chỉ khoảng 30 phút trước khi một đoàn tàu từ Mátxcơva vào ga. Sức ép từ vụ nổ đã đã khiến các cửa đi và cửa sổ của nhà ga bị vỡ vụn. Ngay sau đó lửa đã bùng lên, Ủy ban điều tra của Nga cho biết.

Trong vụ nổ, một bà mẹ đã tử vong tại chỗ khi dùng thân mình để che chắn cho đứa con 9 tuổi.

“Người mẹ đã tìm cách che chắn cho con bằng thân thể mình và bị vụ nổ xé nát. Cô con gái hiện đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch”, Irian Guseva, thị trưởng của thành phố Volgograd xác nhận.

Một nhân chứng khác thì cho biết vụ nổ khiến mảnh kính bay khắp nơi và rất may mắn khi mặc áo chùm đầu nên chỉ bị thương nhẹ.

“Chúng tôi đang uống cà phê thì một tiếng nổ vang lên. Tôi đã may mắn khi đội mũ chùm đầu. Nó đã bảo vệ tôi khỏi mảnh kính vỡ. Chúng tôi nghe nhiều tiếng la hét. Áo khoác của tôi dính đầy máu”, nhân chứng Lyudmila cho biết.

Còn nhân chứng Svetlana Demchenko thì khẳng định sức ép từ vụ nổ lớn đến mức bà bị “lóa mắt và ngã xuống sàn”.

“Tôi và bạn tới ga để đón những người bạn khác. Chúng tôi đã đi qua cổng dò kim loại và tiến về phía băng truyền, nơi hành lý được kiểm tra. Chúng tôi đứng ngay trước bảng thông báo khi vụ nổ xảy ra đằng sau lưng. Ánh sáng lóe lên rất mạnh”, Demchenko khẳng định với hãng tin ITAR-TASS.

Theo người phát ngôn Ủy ban điều tra của Nga Vladimir Markin, vụ nổ gây ra bởi một kẻ đánh bom liều chết có thể là nữ. Quả bom chứa 10 kg TNT và được nhồi nhiều mảnh kim loại. Một quả đạn pháo chưa nổ cũng được tìm thấy tại hiện trường vụ nổ và đã được các chuyên gia phá bom tiêu hủy.

Thanh Tùng
Tổng hợp