1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ chuyện "thâm cung bí sử" trong Nhà Trắng

(Dân trí) - Những câu chuyện bí mật tại Nhà Trắng qua các đời Tổng thống Mỹ mới đây đã được tiết lộ trong cuốn sách của nữ phóng viên Kate Andersen Brower.

Cuốn sách The Residence: Inside the Private World of The White House (Ảnh:
Cuốn sách "The Residence: Inside the Private World of The White House" (Ảnh: Amazon)
 
Cuốn sách, có tựa đề "The Residence: Inside the Private World of The White House" (tạm dịch: "Dinh thự: Bên trong thế giới riêng của Nhà Trắng"), đã thu hút sự chú ý sau khi lên kệ tuần trước.
 
Để xuất bản cuốn sách, cựu phóng viên Nhà Trắng Kate Andersen Brower cho biết cô đã thực hiện hơn 100 cuộc phỏng vấn với các nhân viên và cựu nhân viên Nhà Trắng, trong đó có các cố vấn cấp cao, các cựu đệ nhất phu nhân và con cái họ. Cuốn sách đã hé mở phần nào cuộc sống bên trong dinh thự được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất nước Mỹ.
 
Chelsea Clinton "lỡ miệng"
 
Trong cuốn sách, tác giả tiết lộ rằng khi còn ở tuổi thiếu niên, Chelsea Clinton được dạy phải biết giữ bí mật và duy trì mối quan hệ thân thiện với các nhân viên an ninh. Tuy nhiên, cô cũng có lần "vạ miệng" khi từng gọi các nhân viên của Cơ quan Mật vụ Mỹ là "những con lợn".

Đây là lời khẳng định của cựu nhân viên Nhà Trắng, ông Ronn Payne. Theo đó, vào một ngày khi ông Payne đi lên khu bếp trên tầng 2, ông thấy Chelsea đang nói chuyện điện thoại. Là một nhân viên bảo vệ an ninh cho Tổng thống Bill Clinton, ông Payne có thêm cả nhiệm vụ đưa đứa con duy nhất của gia đình này tới trường.

Khi thấy ông Payne, Chelsea nói với người bên đầu dây kia rằng: "Thôi, tớ phải đi rồi. Mấy con lợn đang đứng ở đây". Sau lời nói đó, mặt của ông Payne đỏ lại đầy vẻ giận dữ. Nhưng Chelsea nói thêm đầy mỉa mai rằng: "Có sao đâu. Cha mẹ tôi thường gọi ông như vậy".

Chuyện tình ái giữa Bill Clinton và nữ thư ký tập sự

Tháng 11/1995, Tổng thống Bill Clinton bắt đầu có mối quan hệ với Monica Lewinsky, cô nữ thư ký tập sự tại Nhà Trắng mới 22 tuổi. Ông được cho là đã qua lại với Lewinsky hơn chục lần trong quãng thời gian gần 2 năm sau đó và chủ yếu diễn ra tại Phòng Bầu dục.

Dù dư luận phải tới tháng 1/1998 mới biết song nhiều nhân viên ở Nhà Trắng đã biết về mối quan hệ này. Những người quản gian từng thấy ông Bill Clinton và Lewinsky gần gũi với nhau trong căn phòng chuyên để chiếu phim của gia đình và hai người thường xuyên qua lại mỗi khi Lewinsky có động thái "rủ rê".

Tất nhiên, những người quản gia của gia đình Clinton không tiết lộ những bí mật trên, song theo thời gian họ trao đổi với nhau và câu chuyện của ông Bill Clinton sau này đã trở thành một trong những vụ bê bối tình ái rắc rối nhất ở Nhà Trắng.

Vợ chồng Clinton tại Nhà Trắng (Ảnh:
Vợ chồng Clinton tại Nhà Trắng (Ảnh: Getty)
 
Một nhân viên Nhà Trắng giấu tên nhớ lại rằng sảnh chính cạnh bếp nằm ở cánh Tây và cánh Đông là nơi ông Clinton và Lewinsky hay gặp gỡ. "Cô ta đó. Cô ta lại xuất hiện trong căn phòng giải trí của nhà Clinton", nhân viên này nhớ lại.

Cũng theo một số nhân viên, họ đã chứng kiến nhiều lần cãi vã giữa vợ chồng nhà Clinton. Song sự lạnh lẽo trên tầng hai và tầng ba của gia đình nhà Clinton đã trở lên đỉnh điểm kể từ khi vụ Lewinsky bị phanh phui hồi năm 1998.

Một câu chuyện khác cũng được tiết lộ trong cuốn sách là vào thời điểm vài tiếng trước khi Tổng thống Bill Clinton thừa nhận mối quan hệ với Lewinsky. Bà Hillary muốn có một buổi chiều thảnh thơi ở Nhà Trắng. Bà đã yêu cầu nhân viên an ninh đảm bảo rằng bà sẽ không phải gặp bất cứ ai, kể cả các nhân viên an ninh, trên con đường tới bể bơi.

Ông Worthington White, nhân viên an ninh thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ, tiết lộ: "Nếu ai thấy bà ấy hoặc bà ấy thấy ai trên con đường tới bể bơi, tôi chắc chắn sẽ bị cho thôi việc. Khi đó, tâm trạng bà ấy không tốt".

Phòng tắm sang trọng của Tổng thống Johnson

Cuốn sách cũng nhắc tới những chi tiết về một nhân viên phụ trách đường nước của Nhà Trắng được yêu cầu phải làm đẹp cho buồng tắm của Tổng thống Lyndon Johnson, người muốn có một phòng tắm đẹp và sang trọng ở Nhà Trắng như những gì ông sở hữu tại căn hộ cá nhân ở thủ đô Washington.

Tác giả Brower viết rằng "đó phải là một phòng tắm mà chưa có nhân viên nào ở Nhà Trắng từng thấy. Phòng tắm đó sẽ có những vòi hoa sen đủ các hướng và có một lượng nước đủ mạnh để Tổng thống Johnson cảm thấy thoải mái khi đi tắm".

Nhân viên phụ trách đường nước của Nhà Trắng, ông Reds Arrington đã phải mất năm năm để thiết kế một phòng tắm đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổng thống Johsnon. Ông Arrington "thậm chí đã phải nhập viện mất vài ngày vì quá căng thẳng khi thiết kế lại phòng tắm cho Tổng thống".
 
Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với "tác phẩm" của ông Arrington. Ngay khi thấy phòng tắm mới, Tổng thống Richard Nixon đã nói với nhân viên của mình: "Đập nó đi".

Ngoài ra, cuốn sách của tác giả Brower cũng đề cập tới một số Tổng thống khác, trong đó có Tổng thống John F. Kennedy.
 
Đó là một lần khi Đệ nhất Phu nhân Jackie Kennedy về thăm trang trại của gia đình ở Virginia, một nhân viên của Nhà Trắng đã cảm thấy choáng váng khi đi qua hồ bơi. Lúc đó, Tổng thống Kenedy không chỉ có một mình, cùng với ông lúc đó là một vài nữ thư ký của Nhà Trắng. Ngoài ra, người nhân viên còn khẳng định ông đã thấy một số phụ nữ khỏa thân trên tầng hai của tòa nhà khi bà Kenedy không có mặt tại Nhà Trắng. 
 
Một trong những tiết lộ khác được nêu ra trong cuốn sách chính là việc các cậu con trai của Tổng thống Jimmy Carter khá nghiệp ngập. Cuốn sách dẫn lời một nhân viên cho biết "phòng của họ luôn tràn ngập khói" và "cha của họ đã có lần không kiểm soát được cảm xúc sau khi thất bại trong một cuộc bỏ phiếu". 
Ngọc Anh
Tổng hợp