1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Núi lửa Philippines nổi cơn “thịnh nộ”, 4 người thiệt mạng

(Dân trí) - 3 du khách Đức và một hướng dẫn viên du lịch địa phương đã thiệt mạng sau khi một trong những núi lửa nguy hiểm nhất ở miền trung Philippines bất ngờ phun trào đá và mây tro bụi vào hôm nay.

Khói bụi bốc lên từ đỉnh núi lửa Mayon ngày 7/5.

Khói bụi bốc lên từ đỉnh núi lửa Mayon ngày 7/5.

Núi lửa Mayon ở miền trung Philippines, nằm cách thủ đô Manila khoảng 330km về phía đông nam, đã bất ngờ “thức giấc” vào sáng sớm nay và đây là đợt phun trào đầu tiên của nó trong 3 năm qua.

Có tới 20 du khách nước ngoài và các hướng dẫn viên của họ đang có mặt ở sườn núi lửa Mayon thì nó đột ngột phun trào mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Các nhân viên cứu hộ đã được điều tới hiện trường trên các trực thăng để tìm kiếm những người sống sót.

“Nó phun trào như địa ngục với những viên đá lớn”, Marti Calleja, một nhân viên điều hành du lịch địa phương và đã sống sót sau vụ phun trào của núi lửa Mayon, cho biết.

Calleja cho hay 3 hướng dẫn viên đồng hương từ công ty của anh và 5 người nước ngoài đã bắt đầu trèo lên đỉnh Mayon chỉ vài giờ trước vụ phun trào, vốn tạo nên cột khói bụi cao 500m lên bầu trời.

3 du khách Đức và một hướng dẫn viên trong cùng nhóm của anh đã thiệt mạng, trong khi một phụ nữ bị thương nhẹ, theo Calleja. Những người này đã bị những viên đá to từ miệng núi lửa rơi trúng.

Phát ngôn viên cảnh sát khu vực Renato Bataller đã xác nhận 4 trường hợp tử vong và 7 người khác bị thương, trong đó có 4 người Thái.

Calleja cho biết các du khách nước ngoài đã trả khoảng 100 USD mỗi người cho chuyến thám hiểm qua đêm trên đỉnh Mayon cao 2.460m, vốn nổi tiếng với hình nón đặc trưng nhưng từ lâu đã gây ra các vụ phun trào chết người.
 
Núi lửa Mayon cao 2.460m nằm ở miền trung Philippines.
Núi lửa Mayon cao 2.460m nằm ở miền trung Philippines.

Một vùng nguy hiểm thường trực với bán kính 6km đã được thiết lập quanh núi lửa. Tuy nhiên, Calleja cho hay chính quyền địa phương cho phép mọi người trèo lên ngọn núi khi không có dấu hiệu về sự phun trào.

“Có khoảng từ 300-1.000 nhà leo núi trèo lên Mayon trong mùa cao điểm từ tháng 5 tới tháng 8 hàng năm”, Calleja nói thêm.

Các nhà nghiên cứu núi lửa cho biết đợt phun trào sáng nay kéo dài 73 giây, kèm theo một vụ nổ nhỏ. Họ dự báo rằng đợt phun trào như vậy sẽ không lặp lại trong tương lai gần.

Renato Solidum, giám đốc Viện núi lửa và địa chấn Philippines, cho hay người dân sống gần Mayon không cần phải đi sơ tán.

Mayon đã phun trào hàng chục lần trong lịch sử gần đây.

Vào năm 1841, hơn 1.200 người đã thiệt mạng khi các dòng nham thạch chôn vùi thị trấn Cagsawa. Hồi tháng 12/2009, hàng chục nghìn người đã phải sơ tán khi Mayon nhả tro bụi và nham thạch.

Mayon cũng phun trào vào tháng 6/2006. Không có trường hợp tử vong trực tiếp nào do núi lửa gây ra, nhưng vào tháng 12 năm đó một cơn bão đã khiến bùn núi lửa ở suờn núi bị sạt lở, làm khoảng 1.000 người thiệt mạng.

An Bình
Theo AFP