1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Pháp chở 228 người mất tích trên biển

(Dân trí) - Ngày 1/6, một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Pháp Air France chở 228 người trên khoang, đang trong hành trình từ Brazil tới Pháp, đã mất tích khi bay qua Đại Tây Dương. Tổng thống Pháp cho biết khả năng tìm thấy người sống sót rất thấp.

 
Máy bay Pháp chở 228 người mất tích trên biển - 1
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Pháp Air France.
 
Chiếc máy bay Airbus A330 mang số hiệu 447 của hãng hàng không Pháp Air France đã rời thành phố Rio de Janeiro của Brazil vào 7 giờ tối 31/5. Máy bay dự kiến tới sân bay Charles de Gaulle, thủ đô Paris (Pháp) vào 11h15 (giờ địa phương) ngày 1/6.

Khoảng 4 tiếng sau khi cất cánh, máy bay đã gửi tín hiệu tự động báo hiệu các sự cố về điện trong lúc đang bay qua vùng nhiễu động không khí mạnh. Chiếc Airbus đã mất liên lạc với mặt đất khi bay qua Đại Tây Dương, khiến công tác tìm kiếm máy bay càng trở nên khó khăn.

Phát ngôn viên Brigitte Barrand của Air France cho hay, máy bay chở 216 hành khách - trong đó có 7 trẻ em và một trẻ sơ sinh, cùng 12 thành viên phi hành đoàn. Các phi công trên chuyến bay đều là những người có nhiều kinh nghiệm.
 
Sân bay Charles de Gaulle ở Paris đã thiết lập một trung tâm đối phó khủng hoảng. Các máy bay quân sự của Pháp và Brazil cũng đã cất cánh để tìm kiếm chiếc Airbus mất tích.
 
Phát ngôn viên Francois Brousse của Air France nói rằng "rất có khả năng" máy bay đã bị sét đánh. Jean-Louis Borloo, một Bộ trưởng trong chính phủ Pháp, loại trừ khả năng đây là một vụ không tặc. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc và yêu cầu các nhà chức trách liên quan làm mọi việc có thể để tìm được chiếc máy bay.
 

“Cơ hội tìm thấy người sống sót rất thấp”

 

Giám đốc điều hành hãng hàng không Air France cho rằng chiếc Airbus A330 chở 228 hành khách có thể đã đâm xuống Đại Tây Dương, trong khi Tổng thống Pháp thừa nhận cơ hội tìm thấy người sống sót “rất thấp”.

 

Giám đốc Pierre-Henri Gourgeon nói 3 giờ bay đầu tiên trong hành trình bay 11 giờ của chiếc máy bay mang số hiệu 447  này dường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau đó, hệ thống tự động của máy bay bắt đầu gửi những bức điện liên tiếp trong 4 phút tới hệ thống phân tích thông tin của hãng, cho biết rằng “một số bộ phận thiết bị của máy bay có hỏng hóc và bị vỡ”.

 

Trong thời gian này, hoàn toàn không có liên lạc gì với phi hành đoàn, Gourgeon cho biết thêm.

 

“Có thể là ngay sau khi phát những điện báo này, tai nạn đã xảy ra trên Đại Tây Dương”, Gourgeon nhận định, trong khi nói chiếc Airbus A330 có khả năng bị rơi khi đang ở gần Brazil hơn là ở châu Phi. “Sự nhiễu loạn khiến máy bay gặp khó khăn trong khu vực này, nhưng vẫn còn quá sớm để nói chính xác điều gì đã xảy ra”.

 

Cùng ngày hôm qua, trước thân nhân những người mất tích tại sân bay quốc tế Charles de Gaulle, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói: “Đây là một thảm hoạ mà hãng Air France chưa bao giờ chứng kiến. Tôi phải nói sự thật với họ: Khả năng tìm thấy những người sống sót là rất thấp”.  

 
Máy bay Pháp chở 228 người mất tích trên biển - 2
Bản đồ đường đi của máy bay với điểm nghi mất tích tại Fernando de Noronha.
 

Douglas Ferreira Machado, người đứng đầu Uỷ ban điều tra và phòng ngừa tai nạn thuộc Cục hàng không dân dụng Brazil, dự đoán quá trình tìm kiếm có thể sẽ kéo dài. "Đó có thể là một câu chuyện dài và buồn. Hộp đen có thể đã chìm dưới đáy biển", ông Machado nhận định.

Air France đã công bố danh tính của những hành khách đi trên máy bay. Họ gồm 31 quốc tịch, trong đó nhiều nhất là Pháp (61), Brazil (58), Đức (26), Trung Quốc (9), Italia (9), Thuỵ Sĩ (6), Anh (5), còn lại là các công dân Mỹ, Argentina, Áo, Bỉ, Canada, Croatia, Đan Mạch, Estonia, Philipinese, Gambian, Hungari, Ailen, Leban, Moroc, Na Uy, Ba Lan, Romani, Nga, Slovakia, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển và Thổ Nhĩ Kỳ...

Giám đốc điều hành Air France Pierre-Henri Gourgeon nói: "Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta sắp đối mặt với một thảm hoạ. Vào thời điểm này, nhiên liệu dự liệu dự trữ của máy bay cũng không còn và không cho phép nó còn tiếp tục bay".

Tại sân bay Charles de Gaulle ở Paris, nhiều bạn bè và người thân của các hành khách đi trên chuyến bay đã bật khóc trong khi chờ đợi. Khoảng 20 người thân của các hành khách cũng đã tới sân bay quốc tế ở Rio de Janeiro để chờ tin tức.

Bernardo Souza, người có anh trai và chị dâu đi trên chuyến bay, đã phàn nàn về chuyện anh không nhận được thông tin chi tiết nào từ Air France. "Tôi đến sân bay để đón người thân nhưng chỉ thấy một ban công trống rỗng. Do thiếu thông tin nên chúng tôi càng lo lắng hơn".

Nếu không còn ai sống sót, đây sẽ là vụ tai nạn hàng không gây thiệt hại về người nhiều nhất liên quan tới một chiếc máy bay của Air France trong lịch sử 75 năm của hãng này.

Đây cũng là tai nạn hàng không nghiêm trọng đầu tiên xảy ra trên không phận Brazil kể từ khi một chiếc máy bay của hãng không Tam gặp nạn tại thành phố Sao Paolo năm 2007, làm 199 người thiệt mạng.

 
An Bình - Nhật Mai
Theo AP, BBC, Reuters