1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bí mật dưới chân cây thông Giáng sinh

Đó là câu chuyện về anh em nhà Rabriel McCray cứ nhìn ra ngoài trời đầy tuyết rơi và thầm ước mỗi bông tuyết rơi sẽ là một viên kẹo ngọt từ trên trời rơi xuống.

Em muốn xin một quả bóng, em gái của Rabriel muốn xin một chiếc áo len và cậu em trai muốn xin vài quyển truyện tranh.

 

Nhưng những điều đó vượt quá khả năng của bà và mẹ các em. Họ bật khóc khi được hỏi thăm: “Tim tôi muốn vỡ ra...”. Bài báo viết về sự khắc khoải trước ngày Giáng sinh của những nạn nhân nhỏ tuổi sau cơn bão Katrina của phóng viên AP Martha Irvine đang được truyền trên mạng như một thông điệp của sự sẻ chia tình người.

 

Patory Nguvu - phóng viên tờ Gradian Tanzania - gửi kèm đường dẫn đến câu chuyện Katrina một bức email: “Bên VN có làm gì không? Bên này mọi người đang đi xin thực phẩm cho những gia đình nghèo mà mình biết đây. Năm nay, cả thế giới đều dành thời gian Giáng sinh cho những mảnh đời bất hạnh...”.

 

Xu hướng quà tặng Giáng sinh năm nay ở Mỹ cũng... giống như những năm đầu của thập niên 1960. Trẻ con vẫn viết về đồ chơi trong thư gửi ông già Noel, phụ nữ vẫn chờ đợi một món nữ trang, còn những người thuộc thế hệ xưa cũ thì kiểu gì cũng nhận được một chiếc áo len kèm thêm một cái khăn choàng cổ.  

Đi đâu chơi trong đêm Giáng sinh, câu hỏi được phát đi trên mạng thegioitre lập tức nhận được phản hồi rất nhanh: "Đi làm từ thiện!". Rất nhiều người bạn quen và không quen từ mọi ngả đường của thế giới sẽ tỏa ra để "tìm kiếm những nụ cười trẻ thơ trên những gương mặt thiên thần đang gặp bất hạnh".

 

Những ý tưởng thiện nguyện được Yahoo messenger chuyển đi từ cộng đồng ảo này sang cộng đồng ảo khác là dự án "Cây thông thiên thần" (Angel tree) - một hoạt động kết nối những nỗi khắc khoải của tù nhân với con cái của họ. Những đứa trẻ ngồi ủ dột chờ cha mẹ đang chịu án sẽ nhận được những lời chúc được ghi âm, những món quà được làm bằng tay hết sức cẩn thận do những "anh chị Noel" mang đến cho mình.

 

Dự án thứ hai được Tổ chức Samaritan phát đi là ý tưởng thu thập những món quà hữu dụng cho trẻ con, gói trong một hộp đựng giày kèm theo một lời ước nguyện. Những món quà tình yêu này sẽ được chuyển đi cho trẻ em mồ côi toàn thế giới.

 

"Make a wish" - tổ chức mà suốt 20 năm qua đi vòng quanh thế giới để biến những ước mơ trẻ thơ trên giường bệnh thành sự thật - lại đang phát động mọi người mặc trang phục ông già Noel đến thăm các bệnh viện nhi gần khu mình sống để "thắp lên những nụ cười mới".

 

Hay nếu bạn có thời gian, có thể vào xem trang chủ của dự án "hai cái răng cửa"  (www.mytwofrontteeth.org) để đọc những bức thư đầy háo hức của trẻ em nghèo từ một góc phố nào đó mà tình nguyện viên của tổ chức này ghi được. Không có khoảng cách của những giấc mơ trẻ thơ về một món quà được đặt dưới chân cây thông Noel. Không có khoảng cách giữa người mang quà và trẻ nhận quà trong đêm đầy những ông già Noel trẻ tuổi xuống phố với bao quà ăm ắp tình đồng loại này...

 

Hình như, nếu mở cửa sổ từ tầng cao của căn phòng mình nhìn xuống, vẫn còn những đứa trẻ lạnh giá trong đêm Giáng sinh đang cố đốt những que diêm mỏng tang để nhìn thấy những giấc mơ trẻ thơ của mình bay lên, cao thật cao...

 

Theo Trần Nguyên

Tuổi trẻ