1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia “mở cửa” tàu ngầm Nhật thời Thế chiến II dưới đáy biển

(Dân trí) - Australia sẽ cho phép các thợ lặn thăm dò xác một tàu ngầm loại nhỏ của Nhật từng tham gia vụ tấn công nhằm vào cảng Sydney trong Thế Chiến II, sau khi nhận được sự ủng hộ từ phía Tokyo.

 
Australia “mở cửa” tàu ngầm Nhật thời Thế chiến II dưới đáy biển

Một chiếc tàu ngầm của Nhật từng tham gia vụ tấn công năm 1942 nằm dưới đáy biển tại cảng Sydney. Ảnh chụp năm 2007.

Để đánh dấu tròn 70 năm ngày xảy ra vụ tấn công, Bộ trưởng môi trường bang New South Wales Robyn Parker cho hay các chuyến lặn biển có kiểm soát nhằm khám phá con tàu sẽ được cho phép.

“Các thợ lặn sẽ được tiếp cận trên cơ sở thử nghiệm và động thái này được sự ủng hộ mạnh mẽ bởi cả chính phủ Nhật Bản và Australia”, bà Parker nói.

Vụ tấn công chết người xảy ra vào năm 1942 sau khi một máy bay do thám Nhật thông báo rằng các tàu chiến của quân Đồng minh đang neo tại cảng Sydney.

Sĩ quan chỉ huy đội tàu gồm 5 tàu ngầm lớn đã đột nhập vào cảng Sydney nhằm phát động một cuộc tấn công, sử dụng 3 tàu ngầm loại nhỏ, mỗi tàu chở 2 thuỷ thủ.

Họ đã lách được mạng lưới chống tàu ngầm đang được xây dựng tại cảng Sydney và âm mưu đánh chìm các tàu chiến của quân Đồng minh. Nhưng khi bị phát hiện và bị tấn công, các thủy thủ đoàn của hai tàu ngầm đã tự đánh đắm tàu, sau đó tự sát.

Tàu ngầm thứ 3 thì phóng hai ngư lôi nhắm vào tàu tuần dương hạng nặng USS Chicago nhưng thay vào đó lại làm chìm tàu tàu hàng HMAS Kuttabul của Australia, làm 21 thuỷ thủ thiệt mạng.

Hai tàu ngầm tự đánh đắm đã được tìm thấy bởi quân Đồng Minh, nhưng chiếc thứ 3 đã thoát ra khỏi cảng và số phận của nó trở thành bí ẩn cho tới năm 2006 khi các thợ lặn phát hiện ra nó ở ngoài khơi bờ biển phía bắc Sydney. Giờ đây, con tàu được mở cửa cho các thợ lặn.

Xác tàu được tin là vẫn chứa các hài cốt của 2 thủy thủ và các vật dụng cá nhân như kiếm samurai, đồ cầu may, các bàn cờ, cũng như thối thuốc nổ còn lại bị chôn vùi an toàn dưới cát.

Một khu vực cấm, được kiểm soát bằng các camera tầm xa, đang được thiết lập quanh tàu ngầm.

Bà Parker cho hay bất kỳ ai bị phát hiện làm hư hại hoặc lấy các bộ phận của xác tàu sẽ đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 1 triệu USD.

An Bình
Theo AFP