1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Huế:

Trao hơn 88 triệu đến người cha đạp xích lô nghèo nguy kịch vì bỏng nặng

(Dân trí) - Chiều 4/4, PV báo Dân trí tại Huế đã lên tại Bệnh viện Trung ương Huế để trao số tiền hơn 88 triệu đến gia đình anh đạp xích lô nghèo không có bảo hiểm y tế, bị bỏng nặng nguy kịch đến tính mạng.

Đó là trường hợp anh Hà Văn Thiện (39 tuổi, đạp xích lô và chạy xe ôm, trú số 65 kiệt 7, đường Ưng Bình, phường Vỹ Dạ, TP Huế). Anh Thiện trong một tai nạn bất ngờ do xăng đã bị bỏng nửa người. Do không có bảo hiểm y tế nên nhà anh rơi vào cảnh khốn cùng khi tiền chữa trị cho bệnh bỏng của anh rất tốn kém.

Qua bài viết của báo Dân trí đăng tải cách đây 3 tuần, nhiều bạn đọc đã quan tâm giúp đỡ. Chúng tôi đã trao số tiền 88.440.000 đồng từ Quỹ Nhân ái của báo tuần 3 tháng 3 cho ông Hà Văn Thuận (bố anh Thiện) và chị Lê Thị Hạnh (vợ anh Thiện) đang có mặt cùng anh tại khoa Bỏng, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trung ương Huế.


Chị Hạnh và ông Thuận nhận 88.440.000 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái từ PV Dân trí

Chị Hạnh và ông Thuận nhận 88.440.000 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái từ PV Dân trí

Anh Thiện đang được điều trị tích cực, nhưng dấu hiệu sức khỏe đang xấu đi trong những ngày gần đây
Anh Thiện đang được điều trị tích cực, nhưng dấu hiệu sức khỏe đang xấu đi trong những ngày gần đây

Theo các y bác sĩ, hiện bệnh tình của anh Thiện đang tiến triển xấu dù đã được điều trị bằng mọi cách. Những ngày gần đây, sức khỏe của anh có phần giảm sút nhiều. Điều đó khiến cho mọi người cảm thấy rất buồn vì đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa chiến thắng được tử thần đang rình rập đối với người cha đạp xích lô nghèo đáng thương này.

Chị Hạnh nghẹn ngào xúc động khi thay mặt nhà nhận số tiền của báo Dân trí trao tặng: “Từ lúc em được viết bài, bạn đọc gần xa, có cả ở nước ngoài đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều. Các y bác sĩ từ ngày điều trị cho chồng em rất quan tâm cho hoàn cảnh anh. Em xúc động quá. Thực sự em chân thành cảm ơn đến báo Dân trí và tất cả quý bạn đọc”.

Chị Hạnh vợ anh Thiện xích lô nghẹn ngào cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc

Đại Dương