1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5219

Số phận khốn khổ của người phụ nữ và bé trai bị bỏ rơi ở bìa rừng

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Chồng bị tai biến nằm một chỗ nhiều năm, cậu con nuôi nhặt được ở bìa rừng mắc bệnh teo thận, bản thân chị cũng bị u xơ tử cung. Cuộc sống của gia đình chị Lý vô cùng khốn khổ.

Gia đình khốn khổ

Lấy thuốc cho con nuôi Cù Chính Đăng (7 tuổi) uống xong, chị Vũ Thị Lý (52 tuổi, trú thôn 4, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trèo qua hàng rào bằng sắt quanh chiếc giường, nơi người chồng bị tai biến đang nằm để vệ sinh, thay bỉm.

Chị cố dồn hết lực để di chuyển người chồng nằm nghiêng sang một bên cho đỡ mỏi, sát trùng, băng bông vệ sinh những vết lở loét trên mông, chân, tay cho chồng. Xong xuôi, chị vội ra sân phơi mấy bao tải lúa vừa gặt; cho ngan, gà ăn ngoài vườn…

Số phận khốn khổ của người phụ nữ và bé trai bị bỏ rơi ở bìa rừng - 1

Chị Vũ Thị Lý (52 tuổi) và con nuôi bên người chồng bệnh tật (Ảnh: Nguyễn Phê).

Vật lộn với những công việc hàng ngày cùng bao nỗi lo toan khiến người phụ nữ này không có thời gian nghỉ ngơi và quên mất bản thân cũng đang mang trong mình căn bệnh u xơ tử cung. Nét đượm buồn, mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ.

Số phận khốn khổ của người phụ nữ và bé trai bị bỏ rơi ở bìa rừng (Video: Nguyễn Phê).

"Chồng tôi nằm một chỗ đã 4 năm. Anh ấy thường quay, trở khắp giường. Mấy lần ra đồng một lúc, quay về thấy anh ngã dưới đất nên tôi đành nhờ người làm rào sắt che chắn lại.

Ngoài chồng tai biến, tôi còn đứa con nuôi bị người ta bỏ rơi khi mới lọt lòng. Nó khỏe mạnh đã đành, đằng này giờ lại phát hiện bị teo thận. Gia đình quá khó khăn, lo sợ không có tiền để chạy chữa cho con", chị Lý chia sẻ.

Số phận khốn khổ của người phụ nữ và bé trai bị bỏ rơi ở bìa rừng - 2

Anh Cù Chính Hồng, 51 tuổi bị tai biến nằm một chỗ nay nhiều vùng trên cơ thể bị hoại tử (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cuộc đời của chị Lý vốn vất vả, thiếu thốn từ nhỏ. Ngoài 30 tuổi, qua mai mối, chị kết hôn với anh Cù Chính Hồng (51 tuổi). Anh Hồng cũng không được thông minh, nhanh nhẹn như những người đàn ông khác. Chờ đợi suốt 2 năm, họ mới có đứa con đầu lòng. Sau sinh, chị Lý phát hiện mắc bệnh u xơ tử cung, không thể sinh con được nữa.

"7 năm trước, nghe người thân ở tỉnh Kom Tum nói vừa nhặt được một bé trai bị bỏ rơi ở bìa rừng. Thương hại, vợ chồng tôi quyết định khăn gói vào trong đó để xin đưa đứa trẻ về nhận làm con nuôi...", chị Lý kể lại.

Trong một lần đi chăn vịt ngoài đồng cách đây 4 năm, anh Hồng không may bị tai biến, ngã xuống ruộng. Người dân phát hiện đưa anh đi cấp cứu. Cũng từ đó, anh Hồng nằm một chỗ, không nhận thức, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người thân. Da thịt trên cơ thể anh dần bong tróc, lở loét, có nhiều chỗ hoại tử sâu.

"Xin lỗi vì mẹ nghèo khó mà con phải chịu thiệt thòi"

Khó khăn, vất vả chưa qua, bé Đăng lại có biểu hiện bất thường về sức khỏe như sốt nhẹ kéo dài, mệt mỏi, tiểu buốt, chị Lý đưa con đi khám, bàng hoàng khi nhận kết luận con bị teo thận phải.

Số phận khốn khổ của người phụ nữ và bé trai bị bỏ rơi ở bìa rừng - 3

Chị Lý phải thuê người hàn khung sắt bao quanh giường để chồng không bị ngã xuống đất mỗi khi chị đi vắng (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Khổ thân, đời con đã chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh vì bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, giờ lại mắc bệnh hiểm nghèo. Để cứu chữa cho chồng con, suốt nhiều năm qua, tôi đã vay mượn khắp nơi hết hơn 200 triệu đồng rồi. Giờ nhìn con đau ốm thế này mà bất lực, chỉ ước gánh thay bệnh tật cho con", chị Lý trải lòng.

Ông Hồ Sỹ Đắc, Trưởng thôn 4, xã Quỳnh Hoa cho biết, 2 năm trước, nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, anh em, hàng xóm góp công, của xây cho gia đình chị Lý căn nhà nhỏ. Con gái ruột (18 tuổi) của chị vừa rồi đậu đại học nhưng không có tiền đi học mà bảo lưu kết quả một năm để đi làm thuê phụ mẹ lo cho bố và em.

"Nhiều năm qua, chính quyền địa phương cũng như bà con lối xóm tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ gia đình chị Lý phần nào giảm bớt khó khăn. Qua báo Dân trí, rất mong độc giả hảo tâm chia sẻ để cháu Đăng có cơ hội nhập viện điều trị...", ông Đắc kêu gọi.

Số phận khốn khổ của người phụ nữ và bé trai bị bỏ rơi ở bìa rừng - 4

Con nuôi của chị Lý bị teo thận phải (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trước đây, khi còn khỏe mạnh, ngoài làm ruộng, vợ chồng chị Lý vay vốn nuôi hàng trăm con vịt thả đồng để trang trải cuộc sống. Thế nhưng nuôi vịt có đợt được giá, đợt lại dịch bệnh mất trắng.

Từ khi chồng con lần lượt lâm bệnh, chị Lý ở nhà chăm sóc, chăn nuôi thêm ít vịt, gà. Nhưng gà, vịt nuôi chưa kịp lớn, lúa non chưa đến mùa thu hoạch đều phải bán đi sau những lần đưa chồng con nằm viện, thuốc thang.

Về phần bé Đăng luôn được cha mẹ nuôi yêu thương, bà con xóm giềng, thầy cô giáo quan tâm, giúp đỡ. Bé Đăng đang học lớp 1B, Trường Tiểu học Quỳnh Hoa. Đăng luôn tỏ ra là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện và tự lập. 

"Cháu muốn khỏi bệnh để mẹ không buồn, không khóc nhiều nữa", cháu Đăng nói.

Nghe con nói, chị Lý gạt nước mắt, thở dài khi nghĩ về chặng đường dài đầy khó khăn phía trước.

Số phận khốn khổ của người phụ nữ và bé trai bị bỏ rơi ở bìa rừng - 5

Không có việc làm ổn định, không lương, chị Lý chỉ biết trông chờ vào mấy con gà, ngan, vịt (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Đời con bất hạnh vì bị bỏ rơi, giờ lâm bệnh hiểm nghèo, tương lai mù mịt. Nếu con may mắn được một gia đình giàu có cưu mang chắc giờ đã có cuộc sống no đủ, có tiền đi viện rồi. Xin lỗi vì mẹ nghèo khó mà con phải chịu thiệt thòi. Tôi mong muốn mọi người hãy một lần yêu thương thằng bé với, để con có cơ hội được sống bình yên như bao đứa trẻ khác", chị Lý khẩn cầu.

Chồng, con lâm bệnh hiểm nghèo khiến gia đình chị Lý lâm cảnh vô cùng khó khăn, nợ nần chồng chất. Sự sống cũng như tương lai của bé Đăng lúc này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ các nhà hảo tâm.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5219 xin gửi về:

1. Chị Vũ Thị Lý

Địa chỉ: Thôn 4, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

ĐT: 0347.937.310.

STK của chị Vũ Thị Lý: 3604205628490, ngân hàng Agribank.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5219)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269